Blog Nha Trang, Chuyến bay thứ hai
cover

Nha Trang, Chuyến bay thứ hai

avatar
Toàn Khánh dot Thứ 7, 21/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến bay thứ hai của chúng tôi với điểm đến Nha Trang
hình ảnh
Nha Trang - Chuyến bay thứ hai
✔️ Tổng chi phí: 7 ~ 8 triệu/người. Trong đó (Chi phí 1 người):
- Vé máy bay: 3 triệu
- Hostel: 500k
- Tour đảo Bình Ba: 650k
- Vé I-resort: 350k
- Mua quà hải sản khô, bánh, đặc sản Nha Trang: 1 triệu
- Các chi phí còn lại: Ăn uống, thuê xe, giặt đồ ...: 1500k
- Vinpearl Land: 880k/người

II. Một số chi phí cần book trước

1. Book vé

~ 3 triệu/người ✈✈✈
Bọn mình book vé trước đó tầm 2 tháng, cũng tìm săn vé rẻ nhưng giá vé vào tháng 6 khá mắc vì vào mùa du lịch. Từ sân bay Nội Bài – sân bay Cam Ranh và ngược lại.
Giá vé: 2.915.000 x 7 người = 20.405.000

2. Book phòng

✔️Book phòng (Chỗ ở): Mình sẽ đề cập chi phí trước còn chi tiết mình sẽ viết ở phần dưới
Bọn mình book phòng bên Ccasa Hostel – 24 Sao Biển, Nha Trang.
1 phòng mix 6 giá 900k/phòng/ đêm. Phòng 6 người nhưng bọn mình ở thêm 1 người ( Phụ thu thêm 1 người là 100k ).
Phòng mix 6 người
Giá: 2700k/3 đêm. Mình tự liên hệ với bên hostel qua inbox trên fb và gọi điện thoại trao đổi trực tiếp chứ không book phòng qua booking hay các trang khác. Bên hostel có yêu cầu đặt cọc phòng trước 50% nên bọn mình chuyển trước 1500k để đặt phòng.
✔️Book tour Đảo Yến - Hòn Nội ( Bị cancel ): Vì tour này có giới hạn và lượng khách đặt trước cũng khá đông nên cần book trước càng sớm càng tốt để đặt chỗ. Và yêu cầu là bạn cần danh sách thông tin tên những thành viên đi + đặt 100% tiền tour.
Giá: 460k/tour/người (Có thể hiện tại giá đã dao động)
Rất tiếc là do áp thấp mưa nên tour này và 1 số tour khác đã bị hủy, bên kia hoàn lại 100% tiền.
?? Ở ĐÂU???
Có rất nhiều lựa chọn chỗ ở khi đến Nha Trang, lần này bọn mình không ở khách sạn hay nhà nghỉ mà chọn homestay, hostel để tiện ở chung 1 phòng cho 6 đứa.
Bọn mình có dự định book 1 số chỗ:
1. Tabalo Hostel
Địa chỉ: 34/2/7 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
2. dreamland homestay - 220 Đường Phước Long, Nha Trang
Đây là homestay mình định quyết định book một phần vì giá cả ổn, view khá đẹp, đặc biệt là anh chủ ở đây rất thân thiện, nhiệt tình tư vấn, và mình có quen một người bạn bên Tripnow nên được giảm 10% tiền phòng. Nhưng do vài lý do bên mình nên cuối cùng không book được phòng ở đây và lỡ hẹn với Dreamland
Số điện thoại anh chủ: 098 888 3396
- Giá phòng:
Phòng 4 người: 500k
Phòng 2 người ( toilet riêng ): 350k
Phòng 2 người ( toilet bên cạnh): 300k
3. Ccasa Hostel ( Và đây là lựa chọn cuối cùng của bọn mình )
* Review qua 1 chút về Ccasa nhé!!!
CCASA HOSTEL - 24 Sao Biển, Nha Trang
*** Sđt bàn tiếp tân: 0258 383 8833
Đây là hostel được thiết kế với những căn phòng dựng từ những chiếc Container đủ sắc màu. Ccasa có 3 tầng container với nhiều loại phòng khác nhau, tầng 4 trên cùng có 1 phòng riêng và sảnh được mắc 2 chiếc lưới lớn buông xuống phía dưới rất chắc chắn, 1 lưới ngồi tối đa được tầm 6 người.
Một số hình ảnh Ccasa Hostel
Bọn mình có book phòng từ ngày 2/6 đến 5/6, phòng 6 người, 6 giường với mức giá 900k/đêm. 4 ngày 3 đêm tổng 2700k. Thêm 1 người phụ thu thêm 100k. Nhưng có 1 cái là không gian phòng hơi nhỏ và giường cũng khá vừa vặn cho 1 người như dạng cabin trên tàu nên việc ở thêm 1 người là hơi chật. Phòng khá phù hợp cho những nhóm bạn đi từ 4 đến 6 người.
Các cô và anh chị nhân viên ở đây đều rất thân thiệt và nhiệt tình, dễ mến, bạn cần gì hỏi gì đều được tư vấn rất đầy đủ.
hình ảnh
Không gian bên ngoài và trên tầng của Ccasa
*** Tại đây có đầy đủ các dịch vụ như book taxi ra sân bay đón, cho thuê xe máy, book các tour đi đảo, giặt sấy đồ...
- Book taxi đưa đó từ sân bay về hostel và ngược lại: 300k/xe
- Thuê xe máy (xe ga, xe số): 120k/ngày/24h. Bạn thuê tại bất cứ thời điểm nào trong ngày sẽ được tính đúng 24 tiếng sang ngày hôm sau.
- Giặt ủi sấy đồ: 20k/kg
- Free breakfast: Bữa ăn sáng sẽ được phục vụ miễn phí, chủ yếu là món mì trứng, bánh mỳ lát ăn kèm trứng rán lòng đào...
hình ảnh
Bữa sáng đơn giản của Ccasa
- Tại đây có bếp nướng để khách có thể mua đồ về tổ chức tiệc bbq.
- Có 2 chiếc máy tính bên ngoài để bạn có thể dùng bất cứ lúc nào.
- Khu vệ sinh được thiết kế dành riêng cho mỗi tầng với 3 phòng tắm, 3 nhà vệ sinh và bồn rửa mặt tiện nghi và riêng biệt.
Chi phí 4 ngày 3 đêm của bọn mình hết tổng cộng ~4600k/7 người
III. LỊCH TRÌNH - ĐI ĐÂU, ĂN GÌ ???
NGÀY 1: HÀ NỘI - NHA TRANG ( CCASA HOSTEL )
- Bạn mình có book homestay Lacasa - 30 Hàng Bồ để hôm sau cả bọn ra sân bay Nội Bài.
Chi phí: 1500k - 3N2Đ
Chuyến bay 11h20 nhưng bị đổi chuyến nên 1h30 mới bay, 10h bọn mình book taxi 7 chỗ từ Hàng Bồ ra Nội Bài hết 280k
Trong thời gian đợi check in bọn mình vào Nhà hàng Ngọc Sương ngay sân bay để uống nước: 580k
✔️ Sinh tố bơ: 237k/ 3 cốc
✔️ Sinh tố xoài: 75k/ cốc
✔️ Hoa quả dầm sữa chua: 158k/ 2 cốc
✔️ Mỳ xào giòn thập cẩm: 115k/ đĩa
- 2h kém, chuyến bay cất cánh, thời gian bay tới Nha Trang khoảng 1 tiếng 40 phút. Do lúc bay tới Nha Trang trời đang cực xấu, mưa to không thể đi được đâu nên bọn mình book taxi 7 chỗ về hostel với giá 300k. Sđt anh xế hơi ... 0898371494. Mình dùng từ hơi quá nhưng thực sự đúng là thế, nói vui thế vì vừa lên xe cả bọn đã được anh bảo Nha Trang không có gì chơi đâu xong bla bla nói chuyện, giới thiệu toàn quán bar, pub các kiểu. Về đến hostel 5h chiều và trời vẫn mưa rả rích, tối xầm, tiếp tân thanh toán tiền taxi và bên mình trả sau cho hostel lúc check out.
Vào phòng check in, thu xếp đồ đạc, sau đó bọn mình đi ăn tại quán ốc sinh viên ngay gần hostel. Ăn thoải mái bao nhiêu đồ mà hết tổng có 700k
Quán Ốc Sinh Viên - 20 Đặng Tất
✔️ Ốc mỡ xào bơ tỏi
✔️ Cơm chiên, mực chiên hải sản
✔️ Vú nàng, nhum nướng mỡ hành
✔️ Mực chiên xù
✔️ Lẩu bò
✔️ Càng ghẹ rang muối
Quán Ốc Sinh Viên - 20 Đặng Tất
Ăn xong trời cũng ngớt ngớt mưa, bọn mình đi mua đồ ăn vặt về phòng, vệ sinh cá nhân rồi lên tầng thượng chơi. Trải nghiệm nằm chiếc lưới khổng lồ nhìn thẳng xuống dưới là tầng 1, như kiểu đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn thì có vẻ không sợ nhưng bước xuống hơi sợ sợ cho những bạn sợ độ cao, mặc dù lưới có 2 lớp và buộc rất chắc chắn. Vì thời tiết mưa nên cả bọn không đi đâu, ngồi nói chuyện, chơi bài uno chán chê đến muộn rồi về phòng nghỉ ngơi. Phòng không gian tuy hơi nhỏ nhưng mỗi đứa 1 giường nên cũng khá thoải mái.
NGÀY 2: VINPEARL LAND NHA TRANG
Vé vào hiện tại là khoảng 900k . Đi cáp treo nhìn xuống dưới biển rộng mênh mông, xanh mướt nhìn rất đã.
hình ảnh
Trên cáp treo Vinpearl
Trong Vinpearl cũng có các trò mạo hiểm, xiếc chim, cá heo, thủy cung, nhạc nước, khu chiếu phim 4D, mua sắm ... Các khu đều có thời gian mở và đóng cửa riêng.
Thủy cung trong Vinpearl Land
Bọn mình kết thúc sau khi xem 2 bài nhạc nước vào hơn 7h tối sau đó quay lại cáp treo trở về.
NGÀY 3: TRẢI NGHIỆM TẮM BÙN, TẮM KHOÁNG, CÔNG VIÊN NƯỚC I-RESORT - CHỢ ĐÊM NHA TRANG
Lịch trình của bọn mình ngày thứ 2 đi tắm bùn khu I-resort, vì trời mưa hơi lạnh nên đi tắm bùn nóng là ý tưởng cực hay ho.
Ở Nha Trang có 3 khu tắm bùn chủ yếu:
* Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang.
* Khu Du lịch Tắm khoáng bùn Trăm Trứng.
* Khu du lịch suối khoáng nóng I-Resort.
- Sáng dậy ăn sáng, bữa sáng đầu tiên chọn món mỳ trứng thêm lát cà chua, dưa chuột, được cô và chị Mơ nấu, bọn mình chỉ cần bê ra và ăn thôi. Ăn xong cả bọn thuê 3 chiếc xe ga, đi ra ngoài đường đổ 50k xăng đi toẹt bô cả ngày, đi không ngừng nghỉ. Sau đó tiến thẳng đến I-Resort. À quên tại hostel bọn mình còn được tặng phiếu giảm giá ở khu này đấy.
1. TẮM BÙN NÓNG I-RESORT
- Đến nơi cả bọn gửi xe và đi vào mua vé, khu i-resort này rất rộng, kể có mưa thì bạn vẫn chơi được thoải mái. Ở đây có các khu tắm bùn, tắm khoáng nóng, ngâm khoáng thảo dược, công viên nước. Bọn mình mua vé vào khu tắm bùn, tắm khoáng và công viên nước. Sau khi mua vé, bọn mình vào thuê khăn tắm và tủ đồ. Khu thay đồ của nam riêng và nữ riêng, khu tắm tráng ngay phòng thay đồ, rất nhiều phòng tắm tráng nên không sợ phải đợi lâu.
Giá: Tắm bùn: 230k/ người / bồn 6 khách trở lên ( Vì nhóm mình có 6 người nên chọn bồn này ) Thời gian tắm khoảng 20 - 30 phút
Trải nghiệm tắm bùn nóng ở Iresort
- Lần đầu tiên được trải nghiệm tắm bùn, khi đặt chân vào bạn sẽ cảm thấy rất nóng ấm và sệt sệt của bùn. Lúc bọn mình vào bồn tắm thì nhân viên sẽ xả bùn mới để khách tắm. Ngồi xuống tắm cảm giác rất đã và sướng. Trời mưa lạnh, hơi nóng của bùn, vị hơi mặn mặn làm bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Xong cả bọn vùng vẫy trong bùn, tranh thủ massage chân, lưng cho nhau, ngồi được khoảng 30 phút bọn mình đi ra chỗ tắm tráng ngay gần đấy để xả bùn cho sạch rồi sang các khu khác.
- Tiếp theo bọn mình sang khu tắm khoáng, đứa mệt thì nằm trên ghế nghỉ, còn lại lại nhảy xuống nước tắm tiếp. Đến khoảng 11h, bọn mình đi xe điện qua khu công viên nước, thật ra lúc lên xe đi tới nơi rồi mới biết khu công viên nước cách bên này tầm mấy trăm mét, đi bộ cũng được.
- Vì đến trưa nên trước khi đi tắm tiếp, cả bọn kéo nhau đi ăn tại khu ăn uống ngay trong công viên nước. Chỗ này có tên CT CP DL Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17
Giá cho bữa trưa: 600k/ 7 người
✔️ Cơm chiên tỏi trứng, muối ớt: 75k
✔️ Bò cuộn phomai - khoai tây nghiền: 160k
✔️ Pizza Assorted Cold Cuts: 165k
✔️ Miến xào thịt ghẹ: 140k
✔️ Nước ngọt
Bữa trưa tại Seafoods F17 ngay bên trong khu I-Resort
- Xong bữa trưa do quá no nên cả bọn kéo nhau ra ghế nằm 1 lúc, chỗ này gần hồ bơi rất to, nên ai thích cũng có thể xuống tắm, còn không có thể ra khu công viên nước trượt ống, hoặc chơi nhà phao ngay gần đấy. Tắm chán chê đến 3h chiều, bọn mình kéo về tắm tráng và rời I-Resort. Bạn có thể chơi trong khu này 6 - 7 tiếng là đã cực kỳ thoải mái và đã rồi.
2. HÀNH TRÌNH ĐI TÌM 2 QUÁN ỐC
hình ảnh
Một đoạn trên đường ra 2 quán ốc
Rời khu I-Resort, bọn mình ghé về qua hostel thay đồ và đi ăn chiều. Nha Trang có rất nhiều quán ốc nhưng có 2 quán giá cực sinh viên, ốc ngon, nhiều loại tuy hơi xa đó là quán ốc Nhưng và quán ốc Mỹ ở Lương Sơn, nằm khá gần nhau, và là địa điểm ai sống ở Nha trang cũng đều biết đến.
* Quán ốc Mỹ, ốc Nhưng: Chợ Vĩnh Lương, Phường Lương Sơn, Thôn Văn Đăng
2 quán ốc này đều cách trung tâm khá xa, tầm 12km, đường đi cũng khá đơn giản, trên đường rất nhiều view đẹp để dừng lại chụp ảnh. Đến nơi, bọn mình chọn quán ốc Mỹ để vào vì thấy quán khá đông khách, các loại ốc đã được bày ra cho khách chọn. Có rất nhiều ốc cũng như hải sản để lựa chọn. Bọn mình gọi:
✔️ Móng tay me: 40k/đĩa
✔️ Sò méo mỡ hành: 30k/đĩa
✔️ Ốc tỏi mỡ hành: 138k
✔️ Ốc mỡ bơ tỏi: 80k/ 2 đĩa
✔️ Gỏi ốc: 70k/đĩa
✔️ 6 quả dừa nước: 120k
=> Tổng: 508k/6 người. Giá rất sinh viên mà ăn thưởng thức mỗi thứ một ít rất ngon.
Quán Ốc Mỹ với rất nhiều loại ốc ngon mà giá rất sinh viên
3. CHỢ ĐÊM NHA TRANG
- Địa chỉ: Đường Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang
- Gửi xe ngay bên cạnh chỗ 1 chị không lấy tiền vé nhưng lấy tiền mua nước. Tưởng đâu có nước gì ngon ngon hóa ra bà chị bán mấy chai nước giải khát bình thường. À ở đây còn bán bánh bòn bon, cũng dễ ăn lắm luôn.
hình ảnh
Chợ đêm Nha Trang
Tối ngày thứ 3, bọn mình đi ăn Bánh Canh rồi tìm đường đến chợ đêm Nha Trang, chợ khá giống chợ đêm ở Hà Nội, cũng với những hàng quán trải dài 2 bên và khách đông nườm nượp qua lại. Cũng bon chen vào trong chợ ngắm đồ, thấy 1 quán bán rất nhiều đồ khô đóng hộp nên tiện bọn mình ghé vào và mua về làm quà luôn. Có rất nhiều loại đồ hải sản khô tẩm ướp như: Mực rim me, mực rim sate, càng ghẹ, mực xé sợi, cá bò da mè, cá mai sốt chanh ... với rất nhiều mức giá. Bên cạnh đó còn có rất nhiều loại bánh, đặc sản Nha Trang tại đây có thể mua làm quà luôn. Mình tính ra mua cũng phải hết 1 triệu tiền quà, mỗi đứa 1 túi xách mang về.
Xong cả bọn đi ăn kem cây 6k/que đủ các vị: socola, matcha, chanh dây, xoài ...
Mua xong mới biết chợ đêm bán cũng khá chênh giá, bọn mình có tìm được 1 quán cô chú rất dễ thương bán đồ khô hải sản tẩm ướp các loại chỉ có chuẩn giá. Thông tin nè:
* Đại lý hải sản khô Vỹ Loan - 29 Nguyễn Trãi ( Gần nhà thờ Núi ) - Nha Trang
* Sđt: 0258.3 515 546 - DĐ: 0983 44 22 14
* Web: haisanvyloan.com
NGÀY 4: TOUR ĐẢO BÌNH BA
Theo lịch trình lẽ ra ngày thứ 4 bọn mình đã book tour Đảo Yến - Hòn Nội: 460k/người nhưng do thời tiết trước hôm đấy áp thấp nên đã bị cancel. Tuy nhiên tour Bình Ba vẫn hoạt động nên bọn mình đã book thay bằng tour này
hình ảnh
Đảo Bình Ba
* Thông tin tour Bình Ba 1 ngày
- Thời gian: 7h30 - 8h: Xe sẽ xuất phát đưa đón bạn tại nơi bạn đang ở chạy thẳng đến cảng Cam Ranh để đi tàu hoặc cano sang đảo với 2 mức giá cho 1 tour
✔️ Tour đi tàu: 550k/người ( thời gian đi sang đảo sẽ lâu hơn đi cano )
✔️ Tour đi cano: 650k/người
Trên xe, bạn sẽ được hướng dẫn viên giới thiệu qua về tour đảo Bình Ba cũng như lịch trình đi trong 1 ngày. Bạn sẽ được tặng 1 chiếc mũ lưỡi trai màu cam của bên https://letsflytravel.vn/
- Lịch trình: Sang bên đảo, bạn sẽ di chuyển bằng xe tuk tuk đi đễn các điểm thăm quan
✔️ Bãi Chướng: Nơi đón ánh Bình Minh đầu tiên trên đảo, nếu các bạn ở đây qua đêm, sáng sớm hôm sau ra đây ngắm bình minh sẽ rất tuyệt.
hình ảnh
Bãi Chướng - điểm đến đầu tiên
✔️ Hòn Rùa: Sẽ được chụp hình với “ Cụ Rùa Bình Ba” theo cách gọi thân tình của người dân nơi đây.
Hòn Rùa
✔️ Điện Địa Tạng
✔️ 11h, bọn mình được di chuyển lên bè ăn trưa với đoàn khách khác trong tour, chi phí cho bữa trưa nằm trong giá tour nên bạn không mất gì ngoại trừ nếu bạn muốn ăn tôm hùm ngay tại đây. Với 1kg tôm hùm ( tầm khoảng 4 con cỡ vừa ) rơi vào khoảng gần 1500k. 3 đứa trong nhóm bọn mình chọn 3 con tôm hùm cỡ vừa ăn món hấp với giá hơn 300k/con. Đúng với cái tên Quốc đảo tôm hùm, tôm hùm ở đây rất tuyệt vời, thịt ngọt, chắc, gạch thơm, bùi ăn đáng đồng tiền.
hình ảnh
hình ảnh
✔️ Ăn xong nghỉ ngơi, sau đó bọn mình được di chuyển đến Bãi nồm, bãi tắm của đảo Bình Ba với nước biển trong vắt, vị khá mặn. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm tắm biển, lặn ngắm san hô ( đồ ngắm đơn giản vì giá nằm trong giá tour, còn nếu muốn ngắm với thiết bị bảo hộ tốt bạn sẽ phải bỏ ra mức giá khoảng 600k )
Bãi Nồm
3h15 bọn mình phải tập trung ngoài bến để lên xe ra cano trở về. Tầm 5 rưỡi bọn mình đã có mặt ở thành phố và kết thúc chuyến đi.
Quán đồ khô trên đường vào bãi tắm
Giá tour bao gồm:
– Xe du lịch ra cảng
– Vé Tàu/ Cano di chuyển ra đảo.
– Xe Tuk Tuk chở thăm quan các điểm tại đảo
– Ăn chính tiêu chuẩn 1 bữa trưa
– Vé tham quan tất cả các điểm trong chương trình.
– Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình suốt tuyến.
– Nước uống 1 chai 500ml, 1 cái khăn lạnh/khách
– Nón du lịch, Phao bơi, kính lặn
– Bảo hiểm du lịch tối đa 10.000.000vnđ/trường hợp.
https://www.facebook.com/hipt2511/videos/vb.100000735088408/2142416545792827/?type=3
Tối thứ 4
* Quán nem Vũ Thành An - 15 Lê Lợi - 0983.624.024
Quán có các món: Nem nướng, chả lụa, nem chua, bò nướng mè, bò nướng lụi
Bọn mình ăn hết tổng 335k
✔️ Nem nướng 5 phần: 190k. ( 38k/phần)
✔️ Bò nướng lụi: 80k/ đĩa
✔️ Khăn, nước ngọt: 65k
hình ảnh
Bò nướng lụi
hình ảnh
Nem lụi Vũ Thành An
* Trà sữa Vigor Tea
Quán trà sữa Vigor Tea
NGÀY 5: THÁP BÀ - HÒN CHỒNG - NHÀ THỜ - VINCOM NHA TRANG ...
Lịch trình ngày đầu tiên được chuyển sang ngày cuối cùng. Các điểm trong nội thành chủ yếu đến check in chụp ảnh là chủ yếu
- Sáng, mình chạy xe qua biển dọc đường trần phú, xuống ngắm biển, thời tiết có nắng có gió rất đẹp, nước biển trong xanh.
Biển dọc đường Trần Phú
- Sau đó mình đến Nhà Thờ Núi - 1 Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang.
- Tiếp đến là quay về Hòn Chồng, xuống chụp ảnh toàn gặp người Tàu, không có bóng dáng dân mình ở đấy
hình ảnh
11h, quay về hostel để thu dọn đồ check out. 12h bọn mình ra quầy thanh toán tổng tiền 4636k cho 4N3Đ. Do bọn mình bay chuyến đêm 11h30 nên đã gửi lại hành lý ở quầy để đi chơi tiếp.
- Bọn mình di chuyển đến Tháp Bà Ponagar, gửi xe và mua vé vào: 22k/người
hình ảnh
Tháp Bà Ponagar
2 đứa khác không đi nên vào quán Homita ngồi uống trà sữa, quán nhỏ, không có điều hòa, đồ uống với mức giá bình dân
* Homita - 90 Cù Huân, Nha Trang
- Bọn mình quay về Vincom Plaza - Đường Lê Thánh Tôn, vào bên trong đi các tầng ngắm và mua 1 vài đồ. Sau đó lại quay trở ra tầng 1 và đến quán Iced Coffee uống nước hết 400k để giết thời gian.
4h hơn, bọn mình kéo nhau về hostel, trời mưa lất phất nhẹ, đồ hành lý vẫn gửi ở quầy. Vì không còn phòng trống nên bọn mình đã xin bên hostel cho ở bên ngoài ngồi. 2 đứa đi mua cơm tối về ăn, loanh quanh không tìm được quán cơm bình dân nên mua tạm cơm sườn nướng ăn. Ăn xong dọn dẹp gọn gàng, bọn mình kéo lên tầng 4 nơi có cái lưới khổng lồ ở hostel đề nghỉ ngơi, nói chuyện chờ đến 10h tối bọn mình nhờ hostel book taxi trở ra sân bay Cam Ranh kết thúc chuyến đi.
Lúc đến trời mưa và lúc về trời cũng mưa, may cái mấy hôm ở lại đi chơi thời tiết cũng không quá tệ. Lúc đầu đến nghe tin áp thấp, mưa, mình đã tưởng chuyến đi lần này sẽ buồn, chắc chỉ có đi ăn và ăn tránh mưa, may sao thời tiết vẫn ủng hộ để đi chơi.
?? MỘT SỐ THÔNG TIN NGOÀI LỀ KHI DU LỊCH NHA TRANG
? Địa điểm thăm quan nội thành Nha Trang
✔️ Viện Hải Dương Học - 01 Cầu Đá, Nha Trang
✔️ Nhà Thờ Núi ( Nhà thờ Chánh Tòa Kito Vua ) - 31 Thái Nguyên, Nha Trang
✔️ Chùa Long Sơn - Số 22 đường 23 tháng 10, Phương Sơn, Nha Trang
✔️ Tháp Bà Ponagar - Đường 2/4, giao giữa đường 2/4 và đường Tháp Bà
✔️ Hòn Chồng - Khu du lịch Hòn Chồng, Phạm Văn Đồng, Nha Trang
✔️ Tháp Trầm Hương - Đường Trần Phú
✔️ Quảng Trường 2/4
✔️ Bonus thêm khu biệt thự sắc màu - trên quả đồi cuối đường 2/4
? Tour Đảo Nha Trang
✔️ Đảo Bình Ba: 650k/người/di chuyển cano, 550k/người/di chuyển tàu - Thông tin: bit.ly/2sJL4LM
✔️ Đảo Yến - Hòn Nội: 460k/người - Thông tin: bit.ly/2y1d6HG
✔️ Đảo Bãi Bàng Cano: 600k - 650k - Thông tin: bit.ly/2qvaAmT
✔️ Tour 4 đảo ( Hòn Mun - Hòn Một - Bãi Tranh - Thủy cung Trí Nguyên ): 160k/người - https://letsflytravel.vn/tour/tour-4-dao-nha-trang/
✔️ Đảo Điệp Sơn: 650k/người - https://letsflytravel.vn/tour/tour-dao-diep-son-trong-ngay/
✔️ Hang Rái: 690k/người - https://letsflytravel.vn/tour/tour-hang-rai-binh-hung-1-ngay/
✔️ Đảo Hòn Tằm: 600k/người
✔️ Vịnh Vân Phong - Đại Lãnh - Điệp Sơn ( 2N1D): 1650k/người
✔️ Vịnh Vân Phong (1 ngày): 660k/người
✔️ Dốc Lết: 500k/người
✔️ Đảo Khỉ - Đảo Hoa Lan - Vịnh Nha Phu: 490k/người
? Ăn gì ở Nha Trang - Tham khảo thêm tại https://bit.ly/2x9nlnY
✔️ Hải sản
✔️ Bánh Canh
✔️ Bánh Căn
✔️ Bánh Xèo
✔️ Bún Cá, Bún Sứa
✔️ Nem nướng Nha Trang
✔️ Bò Né, Bò kho, Bò lúc lắc
✔️ Cơm Gà
✔️ Nem chua, chả lụa, trứng lộn
✔️ Gỏi bò khô, tàu hũ đá
✔️ Cơm hến
? 1 số Quán bar ở Nha Trang
✔️ Skylight Nha Trang - 38 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang
✔️ Rooftop Lounge - 73/6 Trần Quang Khải, 5th Floor, Lộc Thọ, Nha Trang
✔️ Havana Club - 44 Trần Phú, Lộc Thọ
✔️ Yasaka 008 Night Club - 18 Trần Phú, Lộc Thọ
✔️ Mania Bar - 2 Trần Quang Khải
Một số hình ảnh ở Nha Trang

Vinpearl Land Nha Trang Tháp Bà Ponagar Đảo Bình Ba nha trang Vinpearl Land Nha Trang Tháp Bà Ponagar Đảo Bình Ba nha trang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 9/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Toàn Khánh

"Kỷ niệm được tạo nên từ những bức ảnh..."

1 Quốc gia
16 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hội An vốn quen thuộc với gam màu vàng, cộng thêm chút nắng nhẹ cũng làm rực cả khu phố nhỏ. Ấy thế mà có dịp tôi ghé ngang qua Hội An thì trời mưa tầm tã. Nhưng cái gam màu vàng ấy cũng chẳng mất đi đâu, chỉ là nó ẩn sau những cơn mưa cuối mùa.