Blog New York - Statue of Liberty - Central Park - USA
cover

New York - Statue of Liberty - Central Park - USA

avatar
Huynh Thi Cam Loan dot Thứ 2, 29/06/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
New York - Tượng Nữ thần Tự do - Công viên Trung tâm
New York – là một thành phố trung tâm và đông dân nhất nước Mỹ với dân số hơn 8 triệu người. Hẳn khi nhắc đến New York, người ta sẽ liên tưởng ngay đến Manhattan – trung tâm hành chính và kinh tế của nó, hay khu Times Square – là điểm giao thoa thương mại, du lịch, và giải trí với những toà nhà cao chọc trời, hay những Đại lộ thời trang (Fashion Avenues) với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, Fifth hay Seventh Avenue là những hình ảnh không còn xa lạ dành giới thượng lưu trong những bộ phim xưa.
Ngoài những địa điểm trên, các bạn đừng quên làm một chuyến du thuyền để đi thăm Tượng Nữ Thần Tự Do (Statue of Liberty) và dạo một vòng công viên trung tâm (Central Park) để tạm lánh những ồn ào của cuộc sống hiện đại nhé.
Ngày 1: Du thuyền ngắm cảnh - Landmark Cruise
Mình ở trung tâm Manhattan nên khoảng cách đến bến tàu Pier 83 không xa lắm, nó nằm ở điểm giao nhau giữa đại lộ 12th và phía Tây đường số 42. Vé mình mua là $37/người, và loại vé này có tên là Landmark Cruise tức là chỉ du thuyền ngắm cảnh chứ không dùng bữa hay ghé vào đảo Liberty Island để thăm tượng Nữ thần Tự do các bạn nhé. Nếu các bạn chỉ muốn vào thăm bên trong tượng Nữ thần tự do thì sẽ có loại vé khác. Các bạn lưu ý nên đến sớm hơn giờ khởi hành tầm 20 – 30 phút vì phải xếp hàng khá lâu và để tìm cho mình một chỗ ngồi ưa thích.
Với thời lượng 2 giờ đồng hồ và có hướng dẫn viên thuyết minh nên các bạn sẽ nắm rõ hơn từng nơi mà mình sắp đi qua.
Như các bạn nhìn thấy có một vài chiếc máy bay đang đậu ở đây, trông giống máy bay trực thăng, tuy nhiên đó là những chiếc thuỷ phi cơ để chở du khách ngắm nhìn toàn cảnh New York từ trên không.
hình ảnh
Pier 83
Tàu bắt đầu khởi hành
hình ảnh
Từ đây bạn có thể nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp ở khu Manhattan, nổi bậc là toà nhà Empire State Building – toà nhà cao 102 tầng – một trong những biểu tượng của New York
Tiếp theo là con thuyền đang tiến gần đến tượng Nữ thần Tự do. Tượng được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ ngày nay có tên là Liberty.
hình ảnh
Đây là một bức tượng khổng lồ bằng đồng, được thiết kế bởi nhà điêu khắc Frédéric Auguste Bartholdi, và bộ khung kim loại được xây dựng bởi Gustave Eiffel. Đây là món quà của Pháp trao tặng cho Mỹ vào năm 1886, như là tượng đài kỷ niệm cho sự liên minh của 2 quốc gia trong suốt thời kỳ cách mạng Mỹ.
Bức tượng Nữ thần Tự do với tay phải cầm một ngọn đuốc giơ lên cao, và tay trái cầm một tấm bảng được khắc chữ với thông tin JULY IV MDCCLXXVI (Ngày 4 tháng 7 năm 1776) – là ngày Mỹ tuyên bố tự do.
Tổng chiều cao từ bệ đỡ tới đỉnh đầu của ngọn đuốc là hơn 93m với tổng trọng lượng là 225 tấn.
Tiếp đến là cây cầu Brooklyn – là cây cầu treo ở thành phố New York, bắc ngang qua sông Đông (East River) nối liền 2 khu Manhatta và Brooklyn. Được hoàn thành vào năm 1883, được cho là cây cầu treo lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Tổng chiều dài là hơn 1,800m, chiều rộng 25m và chiều cao 82m.
Ngày 2: Central Park cuối thu
Toạ lạc ngay giữa Manhatta ồn ào náo nhiệt với diện tích 341 hecta – Công viên Trung tâm là một nơi lý tưởng để tản bộ, để tìm lại cho mình một chút bình yên, tĩnh lặng giữa nhịp sống xô bồ, hối hả của New York.
Mình đến đây vào đầu tháng 11, trời lúc này đã vào cuối thu, cây lá dần chuyển sang màu vàng, đỏ rồi bắt đầu rụng dần để chuyển sang đông.
Central Park là nơi hẹn hò lý tưởng cho những cặp tình nhân. Sắc đỏ vàng của những tán lá cuối thu càng làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn.
Cũng chính nơi đây là nơi mà các nhà thơ, nhà văn tìm đến để tìm cảm hứng sáng tác cho riêng mình.
hình ảnh
Thu yên bình, cây cối bên hồ mặc nhiên soi mình xuống mặc hồ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc áo thu lộng lẫy đang khoát trên mình.
Không gian se lạnh, sắc thu trải đều khắp nơi, còn gì tuyệt vời hơn nếu các bạn có thể thuê một chiếc thuyền để làm một chuyến du ngoạn trên hồ để có thể tận hưởng hết vẻ đẹp như tranh ở đây.
Tiếp đến các bạn cũng có thể ghé lâu đài Belvedere, được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic từ thế kỷ 19. Ở đây bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh Central Park, và để có cơ hội thưởng thức tiếng đàn Cello của người nghệ sĩ già đang say mê biểu diễn.
hình ảnh
Nhà ven hồ (Swedish Cottage)
Vòi phun nước Bethesda, là một trong những vòi phun nước lớn nhất New York. Chính giữa là tượng Angel of the Waters (tạm dịch: thiên sứ của những dòng nước), với chiều cao gần 8m. Đây là biểu tượng của sự tinh khiết và bình yên.
hình ảnh
Đến với Central Park thì không thể bỏ qua Literary Walk (Tạm dịch: quãng đường thơ). Đây là nơi yêu thích nhất của mình, mỗi lần đến đây đều ghé thăm để cảm nhận cái yên bình của nó. Chỉ đơn giản là ngồi xuống băng ghế dài, ngắm người qua lại mặc cho những dòng suy nghĩ trôi vào vô định, hay dõi theo người hoạ sĩ đang chăm chú vẽ chân dung cho du khách cũng đủ xua tan bao muộn phiền…
Tại Literary Walk, có khá nhiều công trình kỷ niệm của các văn, thi sỹ trong lịch sử được điêu khắc và đặt ở đây.
Trò chơi trong trong công viênHẹn gặp lại Central Park ở những dịp khác để thưởng thức vẻ đẹp độc đáo mỗi mùa của nó.
Tượng đài tự do (Monument of Liberty) Quảng trường tự do Công viên trung tâm (Central Park) Công viên trung tâm (Central Park) United States of America (Mỹ)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
9 Bình luận
avatar
Huynh Thi Cam Loan travel blogger

"A journey of a thousand miles begins with a single step"

34 Quốc gia
31 Tỉnh thành
10 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thuy Do Đi dạo Central Park đủ mất 01 ngày, mùa thu nhìn lá vàng thì thôi rồi :)
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Quảng Trường Đỏ - Thủ Đô Moscow - Liên Bang Nga
Nếp mình bên sườn dãy Alps - Hallstatt được xem là báo vật của nước Áo
Lone Pine - Khu bảo tồn gấu Koala lớn nhất thế giới
Đất nước Bắc Mỹ cùng món quà của tạo hoá - Thác Niagara
Venice - Thành phố bên những dòng kênh
Cung điện Versailles - Từ trung tâm quyền lực Hoàng gia cho đến bảo tàng lịch sử Pháp...
Hành trình của buổi chụp hình cùng trang phục truyền thống của Nhật Bản.
Dạo quanh vườn hoa Keukenhof và ngôi làng lịch sử Zaanse Schans