Blog LÝ SƠN HÈ 2018
cover

LÝ SƠN HÈ 2018

avatar
Giang LibrA's dot CN, 01/07/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Review Lý Sơn 2N1N
Dưới đây là những kinh nghiệm thực tế trong chuyến hành trình 2N1D của nhóm mình vừa đi về. Lời khuyên chân thành cho các bạn có ý định đi Lý Sơn thì nên đi 3N2D cho thong thả nhé. Bọn mình vì không có ý định đi Lý Sơn từ đầu mà chỉ quyết định đi trước 1 ngày nên quá gấp gáp, và thời gian không cho phép nên chuyến đi khá vất vả. Bài này mình sẽ review theo thời gian lịch trình theo cảm nhận của bản thân và của riêng nhóm mình nhé.
Nơi ở: Homestay Cô Thuần.
CHUẨN BỊ.
- Tư trang: Quần áo đồ dùng cá nhân, gậy tự sướng, kem chống nắng và xăng đầy bình.
DAY 1. HỘI AN- SA KỲ- LÝ SƠN
Bọn mình xuất phát từ Hội An từ 3h30 sáng. Chạy theo quốc lộ 1A qua cầu Châu Ổ, Bình Sơn, QN, đi thêm 50m nữa rẽ trái vào chạy thằng hơn 20km nữa là đến Cảng Sa Kỳ.
6h sáng đến Sa Kỳ, còn quá sớm, 7h kém 15 họ mới mở bán vé tàu. (Những ai có lịch trình đi Lý Sơn thì nhớ mua vé trước nha các bạn: SDT đặt vé có thể kiếm rất nhiều trên mạng. Bọn mình vì không đặt được vé nhưng vẫn liều đi, ra đó đứng đợi). Đến nơi ăn sáng xong chờ mua vé. Mình đi trúng ngày cuối tuần, Lý Sơn lại đang có tuần lễ du lịch văn hóa nên cực kì đông. Không mua được tàu siêu tốc Super Biển Đông đi 7h30, phải chờ đi tàu An Vĩnh 03 lúc 8h. ( có nhiều chuyến ra đảo mỗi ngày: 7h30,8h, 9h30, 11h30, 1h30, 15h30- các tuyến và các loại tàu không cố định nha, đợt mình đi đông nên họ mở nhiều tuyến hơn hay sao ý. Giá tàu phụ thuộc vào giờ đi và loại tàu nữa. Tàu cao tốc là tầm từ 120-150k, tàu siêu tốc 170k). Mua vé xong ra gửi xe, 5k/ đêm. uống cà phê, check in nhà ga rồi đợi lên tàu. Trong lúc này mình gọi điện cho chủ Homestay nhờ họ đặt vé về nhé. Mình gọi từ sáng hôm đi, đặt chiều mai về mà cũng hết vé tàu siêu tốc, lại về giờ sớm nữa)
8h: Lên tàu: 10p đầu lên tàu nhìn đâu cũng thấy "ĐÃ". Lần đầu tiên ra giữa biển, mình cũng bon chen theo mấy người ra boong tàu, lên tầng 2 làm kiểu để đời.
9h15: Tới Lý Sơn, gọi cô chủ homestay ra đón. Về thì chưa có phòng, nên bọn mình nghỉ ngơi và nghe theo cô chủ nhà. Đi chùa Hang Câu và đài tưởng niệm. bọn mình thuê xe 150k/ ngày/ xe bao full xăng.
12h: về ăn cơm trưa đặt ở homestay. 50k/ người, nhóm mình 4 người hết 200k.
2h30: LÊn đỉnh Thới Lới chụp hình view toàn Lý Sơn, xem hồ nước ngọt, check in Cột Cờ .
4h30: Xuống Hang Câu, ở đây giữ xe miễn phí hết nhé. Chụp choẹt sống ảo.
5h30: Qua cổng Tò Vò ngắm hoàng hôn.(Chỗ này khuyên chân thành là không nên đi buổi chiều nhé, quá đông luôn, k chen chân được bức nào hoàn hảo cả. Các bạn cứ ở hang câu rồi lên Thới Lới ngắm mặt trời lặn đẹp hơn.) Ở Cổng tò vò lên bọn mình gọi 2 dĩa ram chả cá. Khá ngon nhé, 50k/ dĩa, 100k 2 dĩa( thấy mắc quá à)
6h30: Về homestay, tắm rửa nghỉ ngơi, mệt lờ đờ sau 1 ngày di chuyển từ 3h sáng nên tận 8h bọn mình mới đi bộ ra chỗ ăn uống.
8h30: sau khi bị mấy quán bơ thì bọn mình vào đại quán Út Ngọc, đối diện cơm Đại Hằng. cũng khá rẻ và ngon. bọn mình gọi 1 lẩu hải sản, 1 ốc nhum nướng, 1 gỏi bạch tuộc, và 1 ốc xà cừ xào tỏi. muốn ăn gỏi tỏi mà không có. Tổng hết 460k. Ăn xong ra mua hành tỏi đồ lưu niệm.
10h: Về ngủ, lấy sức sáng mai đi đảo bé.
DAY 2: ĐẢO BÉ- ĐẢO BÌNH AN
5h: Vì hôm qua không chụp được ở cổng Tò Vò, nên sáng nay ra sớm ngắm bình minh và chụp lại ?. Buổi sáng ít người hơn nhưng nước biển lên cao hơn.đường bờ kè lên cổng tò vò là 1 đường vòng cung biển bao quanh 1 bên khá đẹp, buổi tối bạn có thời gian có thế lên đây chắc mát lắm. mình muốn đi mà không có thời gian.
6h: Về ăn bún chả cá Lý Sơn.
7h: Về chuẩn bị thay đồ đi đảo bé. cô chủ dẫn ra cảng đưa lên cano luôn. cano đi đảo bé lúc 7h 30 và về lúc 10h30 nhé. Nếu đoàn bạn đi đông, từ 10-12 người thì lên luôn 1 cano, xong hẹn giờ về, có thể về sớm hơn or trễ hơn 1 xíu thì nói chủ cano nhé. vé khứ hồi 80k, lúc về mới đưa tiền. cano đi nhanh lắm, cỡ 10p đến đảo bé thôi
7h45: Đến đảo bé có đầy xe điện chở quanh đảo. 30k/ người. Nhưng mà khuyên các bạn k nên đi xe này nhé, ai say xe thì sml luôn. chạy như gió. vì đảo cũng nhỏ. chỉ đi 2 nơi. qua cầu cảng rẽ trái là tới Hòn Đụn, check in sống ảo với cây cầu người dân tự làm, 5k/ người/ lần lên. sau đó đi ra bãi sau. ngay cầu cảng đi thẳng ra là tới bãi sau thôi.vừa đi có thể chụp ảnh bích họa dọc đường đi nữa. ra bãi sau thuê áo phao, kính lặn và xuống biển ngắm san hô, ngắm gần 80k, ngắm xa 120k. cứ tưởng được mang khí thở cơ. hóa ra là tự nín thở. lúc đầu mình không quen, uống nước biển đã luôn, vùng vẫy chú chở thuyền cứu lên thuyền thúng 2 lần.về sau quen nhìn xuống thấy cũng đã lắm. đẹp dễ sợ luôn. mà mình khuyên các bạn đi xa để ngắm cho bõ nhé.
9h: Lên bờ. uống nước mía, gọi xe điện chở về. các bạn lưu ý là uống nước mía ở đâu là ở đó gọi xe điện nha. chứ gọi lung tung nó k đi. do bọn mình đi đoàn đông 10 người (cả mấy người ở homestay đi cùng).
10h10: Lên cano về lại đảo lớn.
10h30: về tới phòng, tắm rửa, chuẩn bị đồ về đất liền. Tối hôm trước bọn mình đã đặt cô Thuần chuẩn bị cơm nên 12h xuống ăn thôi.Ăn xong lên ngủ tới 1h cô gọi dậy ra tàu.
1h30: Lên tàu, hơn 1 tiếng sau tới cảng sa kỳ và chạy về Hội An lúc 5h chiều. Kết thúc 2 ngày ở Lý Sơn.
Còn nhiều thứ ở Lý Sơn khi đi về rồi vẫn còn rất tiếc, chưa được đi hết những nơi mình muốn: hòn Cù Mu, Ngọn hải đăng, không có thời gian để cảm nhận hết cuộc sống nơi đây. Mình không kể về cảnh đẹp Lý sơn, vì cái này phải cảm nhận tự bản thân của các bạn. chỉ một từ ĐẸP không thể miêu tả hết được đâu ạ. Rất ấn tượng với làn nước xanh ngọc và cát trắng ở đảo bé( không phải cát mịn mà cứng, hạt to nhé)
MÌNH THÍCH THÌ MÌNH ĐI THÔI Ạ, ĐỪNG CÓ LÊN KẾ HOẠCH
Tổng thiệt hại: 1100k/ người. Quá rẻ cho 1 cuộc tình ở Lý Sơn.
Dưới đây mình có update 1 số hình ảnh và bản đồ tham quan Lý Sơn.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023
Love
3 Bình luận
avatar
Giang LibrA's
0 Quốc gia
10 Tỉnh thành
4,559 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Phương Linh bạn ơi số điện thoại của homestay là gì vậy ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Giang LibrA's 01679647871 b nhe. Sr b vi rep trễ. K biết b còn cần k
avatar
GODY - Content Team Hình của bạn miễn chê luôn <3 Bạn tìm hiểu thử cách upload hình để bài đẹp hơn ở đây nha: http://gody.vn/blog/ad3041/post/up-hinh-trong-bai-viet-nhu-the-nao-la-dep-609
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả