Chuyến đi lần này được tụi mình tổ chức đi theo nhóm 10 người, mỗi người đều có sự chuẩn bị riêng, phân theo từng người, người đặt vé, người lo chổ ở, người lo chổ ăn.... Thật khá là thích khi có được 1 team đi chơi như vậy, ai nấy cũng chủ động, làm cho chuyến đi trở nên đẹp hơn.
Chi phí cho chuyến đi này mất khoảng đâu đó 4.500.000 vnd, trong đó khoản 1.200.000 tiền vé máy bay, 600k tiền ở, và 1.000.000 tiền đi lại cả vé đi ra đảo lớn và đảo bé phần còn lại dành cho việc ăn uống.
Ngọn cờ ở Đảo Lý Sơn ( đảo lớn )
tuy là khá nắng nhưng tụi mình cũng phải xếp hàng ngay ngắn làm 1 tấm giữa 12 giờ trưa.
dưới ngọn cờ nhìn ra biển
tranh thủ mình cũng làm 1 tấm để đời chứ :)))
thuyền đậu ngoài biển
View nhìn ra biển, nhìn lại tấm hình mát người luôn ý
những chiếc thuyền được đậu ở bờ
và đây nữa nè :)))
khu này là gần bến phà
Buổi sáng ra ngắm bình minh ở đảo bé, hôm đó mặt trời cũng bị che phủ bởi mây nhưng cũng đủ để mình thử thức tác phẩm ở nơi này.
sóng đánh vào những ke đá, ở đây cho mình cảm giác dữ dội và dịu êm, sóng đánh dữ dội còn mặt trời lên 1 cách dịu nhẹ, nên thơ.
1 đoạn đường có những bức tranh tuyệt vời.
gặp 1 bà bán tỏi, hành trên Đảo Bé ở Lý Sơn, tôi mua hẳng 4kg
tụ điểm nơi các bạn muốn đi lặng san hô ở đảo bé.
tự sướng cùng với chiếc áo ông già và biển cả, đúng với concept luôn :))
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Lịch trình của mình là 3 ngày 2 đêm, chi phí cho chuyến đi thì là 3.000.000 trong đó bao gồm 300k/vé xe , 1200k/ resort, 300k tiền khách sạn, 200k tiền thuê xe, tiền còn lại mình dùng là ăn uống.