Blog Ladakh-Srinagar-Taj Mahal
cover

Ladakh-Srinagar-Taj Mahal

avatar
Nguyen Thi Kieu Oanh dot Thứ 5, 17/11/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi 12 ngày vui vẻ
Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ chọn Ấn Độ là điểm đến trong hành trình của mình vì quá nhiều thông tin tiêu cực nhưng group “Tìm bạn đồng hành du lịch nước ngoài” và "Du lịch bụi Ấn Độ,Nepal..."đã làm mình thay đổi suy nghĩ khi đọc và xem hình ảnh về Ladakh.
Hành trình này mình đã mất 3 tháng để chuẩn bị,nghiên cứu và tìm bạn đồng hành vì nó quá mới với mình,quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Team 9 người trước đó gần như không quen biết nhau nhưng cùng đam mê khám phá nên chúng mình đã có chuyến đi cực kì tuyệt vời. Mình xin phép chia sẻ 1 chút về chi phí,hành trình và những điều thú vị đã mình đã trái qua ạ !

1️⃣. CHI PHÍ:
(đã tính cả tiền mua sắm của mình, phải mua cố cho hết tiền ở sân bay Delhi chứ mang về cũng chỉ cất xó :D )
?Vé máy bay các chặng:
- SG-Delhi-SG (hãng Vietjet) + hành lý kí gửi: ~ 6000k
- Delhi-Leh (hãng Air India bao gồm 25kg kí gửi) : 2570k
- Leh-Srinagar(hãng Go First bao gồm 15kg kí gửi): 900k
- Srinagar-Delhi(hãng Air India bao gồm 25kg kí gửi): 1820k
? Phí xin visa online(365d): ~ 1000k
? Bảo hiểm du lịch (AIG 14d): 425k (không bắt buộc)
? Landtour Ladakh (15 – 23.8): $340 (gồm chỗ ở, ăn sáng, ăn tối, nước uống, bình oxy, giấy phép vào khu vực, phí trên chưa gồm tips).
? Contact landtour: Skal Kunga Kndguys Aback và tay lái lụa Stanzin Tharchin ???
? Xe ô tô 2 ngày ở Srinagar
trọn gói đưa đón tại sân bay đi Sonamarg và tham quan: $67+4000 rup/9 người.
? Khách sạn Srinagar: ~ 10.000 rup/3 phòng/2 đêm/9 người
?Xe đưa đón Delhi-Agar-Delhi(2 ngày)+khách sạn 4*: $396/3 phòng/9 người(Hotel Seven Hill Tower)
?Mình đổi thêm 6trieu tiền Ấn để xài và mua vé tham quan(vé các Monastery,vé Taj Mahal(1300 Rup),ăn uống,mua đồ..)

? Sim điện thoại: Nhóm mình mua sim Airtel 500 Rup dùng được ở Ladakh và Srinagar,còn mình được cho mượn sim Jio dùng được ở mọi nơi. Kết thúc hành trình trả lại sim cho tài xế.

2️⃣ GIẤY TỜ TRƯỚC KHI BAY

?Hộ chiếu(còn hạn trên 6 tháng)
? Vé máy bay các chặng
? E visa, xin online tại đây: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
? Khai báo online trước khi nhập cảnh Ấn Độ: https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR0iZ880JnU5eR2p0NFJNu-4vVPkJbe-Dwv0l6m1qtp4Pvc_FNiqLGCll0I
? Chứng nhận tiêm đủ liều vaccine lấy ở đây:
Tiemchungcovid19.gov.vn chuyển sang tiếng Anh
? Tất cả đều in ra để nhân viên Vietjet kiểm tra khi check in, hải quan Việt Nam và Ấn kiểm tra khi xuất nhập cảnh.

3️⃣ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐẠC
?. Thuốc men
? Thuốc chống sốc độ cao acetazolamide 250mg hoặc Paracetamol 500mg(uống 1 viên trước mỗi lần đi đến nơi có độ cao cao hơn).
? Hoạt huyết dưỡng nào: mình vẫn uống duy trì từ trước tới giờ.
? C sủi, gói điện giải,vitamin...

?Thuốc xịt mũi, nhỏ mắt, kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi,ĐẶC BIỆT LÀ KEM CHỐNG NẮNG.(ko khí rất khô và hanh)
? Các thuốc khác như: hạ sốt, tiêu chảy, chống say xe, cảm cúm, men tiêu hóa

?. Quần áo
? Thời tiết Tháng 8 là mùa hè ở Leh nên nắng,hanh,khô có thể mặc áo ngắn tay nhưng khuyến khích mặc áo dài vì nắng cháy da mất. Mang theo áo phao,áo giữ nhiệt để đi Pangong và Moriri.
? Nên mang theo khăn, quần áo, váy vóc màu rực rỡ để chụp ảnh cho đẹp.
? Kính mát,nón,dù,gối cổ để ngủ trên máy bay...
? Giày thể thao, sandals…

?. Ăn uống
- Nên mang theo đồ ăn từ Việt Nam qua để đổi khẩu vị vì đồ Ấn khá khó ăn.
- Đi ăn ở các quán ăn,nhà hàng thì nên dặn họ "No Masala" "No Onion" thì sẽ dễ ăn hơn.
- Chủ yếu là ăn chay nên ai hay ăn thịt sẽ thèm thịt lắm. Ở Leh cũng có thịt gà,thịt dê,thịt cừu nhưng không hợp khẩu vị nên tụi mình đã vào bếp tự nấu.
- Chợ bán chủ yếu là củ quả,rau lá rất ít và ngang giá nhau. Tầm 100 Rup/1kg. Trái cây có táo,chuối,apricot ăn ngon.
- Mang theo đồ ăn vặt để khi đi xe có thể ăn chống đói,chống buồn(chủ yếu hành trình vài trăm km 1 ngày).

?. Khác
- Sạc dự phòng, sạc đt, ổ cắm điện du lịch đa năng

4️⃣ HÀNH TRÌNH

♦️ Day 0 (14.08): Bay SG-DELHI
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong,tụi mình di chuyển qua T3 check in sớm, ăn tối và ngủ đêm 1 tại sân bay để sáng hôm sau bay đi LEH (6h45h sáng). T3 có quầy information desk cung cấp coupon wifi miễn phí, cứ xin vài cái vào dùng dần cả đêm cho đỡ chán(mà mình cũng ngủ không).
T3 Delhi Airport khá lạnh.
♦️Day 1 (15.08): Leh, thị trấn cao ~ 3500m
Đáp Leh Airport ~ 9h a.m,khai báo nhập cảnh Leh xong thì Kunga đã chờ sẵn pick up về khách sạn,còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong tụi mình nghỉ ngơi,đầu chiều đi dạo Leh Market ăn trưa rồi đi Leh Palace và Shanti Stupa. Tối về ăn tối tại khách sạn.
♦️ Day 2: Leh
Tham quan Shey Monastery,Thiksay Monastery,Hemis Monastery và chiều shopping Leh Market
♦️ Day 3: Hunder village (Nubra valley)
Check in ở đèo Khardung La cao nhất Thế Giới(cao nhất mà xe có thể qua). Xuống đèo, di chuyển đến Diskit Gompa sau đó về home nghỉ ngơi chiều đi Hunder sand dunes cưỡi lạc đà với giá 350 rup (~110k).Tối tự nấu ăn tại homestay và uống bia.
♦️ Day 4: Turtuk village
Đây là một ngôi làng nhỏ nằm ngay sát biên giới Pakistan - Ấn Độ. Trên đường đi, nhóm mình gaqpj khá nhiều xe quân đội dừng lại khu di tích tưởng niệm chiến tranh SIACHEN WARRIORS. Làng Turtuk nhỏ xinh với bao quanh là các tường đá và những vườn Apricot đang mùa chín mọng. Tụi mình dạo chơi rồi quay về Hunder nghỉ ngơi,tối kéo nhau ra Nhà Hàng ăn tối.
♦️ Day 5: Pangong
Hành trình ngày 6 là hành trình đáng nhớ nhất của mình. Ngày này thì đường đi Pangong theo sông Shyok bị đóng,Tharchin phải đưa tụi mình đi đường Changla Pass(cao thứ 2 sau Khardung),đường hẹp với toàn đá,1 bên là vực,không khí loãng khá khó thở. Tới được hồ thì trời cực kì đẹp nên mọi nỗi sợ tan biến. Sống ảo rồi về homestay uống trà nóng,ngắm hồ.
♦️ Day 6: Tso Moriri
Trên đường đến Tso Moriri, hồ cao nhất Ấn Độ ở độ cao 4522m,mình lần đầu tiên được thấy tuyết và sờ vào nó. Đây là ngày duy nhất mà mình không chịu nổi cơn đau đầu và cái lạnh. Không sóng đt,k 4G,k nước nóng nhưng bù lại cảnh đẹp nên tha thứ :)). Cơ mà không thể ở lại thêm,hôm sau tụi mình đổi lịch trình về lại Leh.
♦️ Day 7: Back to Leh
Mọi người nghỉ ngơi, lượn chợ, mua sắm, ăn uống sang chảnh bữa =))
♦️Day 8: Alchi Monastery
Đường đi Alchi khá đẹp nhìn như ở Mỹ ấy,trời nắng lắm. Tu viện Alchi nhỏ xinh bên sông Shyok tuy nhiên k cho chụp hình nên tụi mình tham quan rồi về lại Leh ăn trưa. Chiều nghỉ ngơi,tối mua thịt dê về nấu ăn và uống bia chia tay Leh.
♦️Day 9: Leh – Srinagar
Tạm biệt Leh, chúng mình bay tới Srinagar rồi xe đón đi Thajiwas(Sonamarg)luôn. Cưỡi ngựa(1200rup/người) qua những thảo nguyên y như Thụy Sỹ khá thích. Chiều quay về khách sạn nghỉ ngơi,tối ăn tối ở Nhà hàng gần đó.
♦️ Day 10:
Sáng xe đón tham quan quanh Srinagar(thánh đường,vườn hoa...),ăn trưa xong(ở nhà hàng Tây khá ngon và rẻ) thì mọi người đi shopping mua quà rồi về nghỉ ngơi,tối lại ra NH gần ks ăn.
♦️ Day 11: Srinagar-Delhi-Agar
Sáng bay đi Delhi,xe đón đi Agar tham quan Taj Mahal, biểu tượng tình yêu giữa hoàng đế Shah Jahan và hoàng hậu Mumtaz Mahal. Vì hôm sau là thứ 6 đền đóng cửa nên tụi mình đi luôn chiều hôm đó,quá đông người và nóng. Tối ăn tối ở một Nhà hàng khá ngon nhưng giá khá chát. Về ks nghỉ ngơi.
♦️ Day 12: Đoàn đi Agar Port
Sáng ngày cuối nhóm mình chia làm 2: 1 nửa đi Agar Port,1 nửa ở nhà ngủ(có mình trong đó). Trưa ăn pizza xong trả khách sạn về lại sân bay Delhi.
Gần 1h sáng(do delay) tụi mình lên máy bay về lại SG,kết thúc chuyến đi vui vẻ).
5. KHÁCH SẠN VÀ HOMESTAY
- Zaltak guest house(Leh)
- Holiday Guest house(Hunder)
- Pangong Menstel Cottage
- Tso Moriri Guesthouse
- New Heave Canal(Srinagar)
- Hotel Seven Hill(Agar)

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC HẾT BÀI, HY VỌNG SẼ CÓ ÍCH CHO NHỮNG AI ĐANG VÀ SẼ CÓ Ý ĐỊNH ĐẾN ẤN ĐỘ ❤
P.s: Hình chụp ở Tso Moriri

#ladakh #leh #pangonglake #tsomoriri #nubravalley #kashmir #tajmahal #delhi #india
India (Ấn Độ) Đền Taj Mahal (Taj Mahal)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 24/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Nguyen Thi Kieu Oanh
4 Quốc gia
43 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thanh Phương tổng chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu vậy bạn, thấy bạn ghi bằng "ngàn" đọc không biết là tiền triệu hay mệnh giá tiền bên đó nữa
Trả lời
Chia sẻ
avatar
kelvin Phạm bạn chia sẻ thêm ít hình được không ạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chuyến này mình đi khá lâu rồi ạ. Chỉ là FB đang nhắc lại kỷ niệm nên mình chia sẻ cho mọi người một chút về hành trình. Bây giờ CLC đã khác và thuận tiện đi lại hơn nhiều rồi ạ.
Chuyến này mình đi khá lâu rồi,đi khi Hòn Sơn chưa được mọi người biết đến nhiều..
Là chuyến đi được chuẩn bị rất kỹ nhưng lại là chuyến sai sót nhiều nhất
Là chuyến đi mừng tuổi 30 ập đến
Thành phố lười nhất mình từng ghé qua