Blog Kinh nghiệm Trekking Pha Luông 2N1Đ
cover

Kinh nghiệm Trekking Pha Luông 2N1Đ

avatar
Huyền Khương dot CN, 26/07/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Núi Pha Luông, hay còn gọi là núi Bờ Lung (tiếng Thái là núi lớn) có độ cao gần 2.000m ở khu vực biên giới Việt-Lào, nằm ở phía Đông huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Lâu nay, địa danh Pha Luông luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân ở Mộc Châu với đỉnh núi sừng sững thâm u, những ngôi nhà vách gỗ mái lợp tranh ẩn hiện trong sương mù..

Viết cho thử thách đầu tiên trong list các dự định cần chinh phục mà bản thân đặt ra!!!

Chuyến trekking đầu tiên - PHA LUÔNG
Vốn bị hút hồn bởi cảnh đẹp của pha luông, nên dự định chinh phục nó cũng được nảy ra trong đầu từ rất lâu và được ấp ủ cho đến bây giờ :))
Cũng giống như những chuyến đi xa khác, mình tìm đọc các bài review trên mạng về pha luông và lên dây cót tinh thần. Mình quyết định chọn ngủ tại trạm kiểm soát biên phòng một đêm và khởi hành vào sáng sớm để săn biển mây. Vì vậy mình có liên hệ với anh Xuân (là cán bộ biên phòng tại trạm) ‭0373499869‬ để nhờ đặt chỗ ngủ và cơm tối trước.
Mọi chuyện bắt đầu. Do đoàn mình mải chơi các địa điểm ở mộc châu cho đến khi nhìn đồng hồ đã 17h trong khi trong còn khoảng hơn 10km đường đẹp và 6km đường siêu siêu siêu xấu nữa mới đến trạm biên phòng :( Lúc này anh Xuân gọi mình để giục lên trạm nhanh trước khi trời tối mịt, và cảnh báo sẽ vô cùng khó đi với 6km đường xấu vì trời đã tối. Thấy bảo ban ngày đi còn mất tầm 1 tiếng mới qua đc 6km đó, đây lại còn là trời tối mà đường thì ...@@ do vậy đoàn mình quyết định nhờ porter giúp đỡ ngay từ điểm trường tiểu học pha luông.
Khoảng 1/6km đầu thì đường chỉ có nhiều cát và trơn trượt và vẫn có thể lái xe được nếu bạn cứng tay. Nhưng 5/6 quãng đường còn lại thì gần như mình xin xuống đi bộ vì quá sợ :(((( vừa dốc, vừa gập ghềnh, tối đen như mực, trơn, bụi, và chỉ một giây lệch bánh là rơi xuống vực tối.
hình ảnh
(hình ảnh sưu tầm) để cho mọi người tham khảo về 6km đường đi vào trạm biên phòng
Đoàn mình có lẽ sẽ không thể vượt qua nổi, may mắn thay khi gặp một nhóm các bạn trên bản và họ chia nhau đèo đoàn mình vào tận trạm biên phòng. Cảm xúc ngồi trên xe căng thẳng tột độ, sợ đến mức bỏ hết ngại ngùng mà ôm chặt bạn Chu - người bản giúp mình trong đoạn đường đó. Và cuối cùng sau hơn 1 tiếng đoàn mình đã có mặt tại trạm biên phòng trong tâm trạng “hồn lạc” =)))) Nghỉ ngơi, ăn uống, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ cho hành trình ngày mai.
hình ảnh
Giấy thông hành cho chuyến đi của chúng mình. let's gooo
Chúng mình bắt đầu hành trình từ 3h30 cùng bạn porter Tùng, 19T, người dân tộc H’Mong. Mất khoảng 1km đầu chưa thích nghi được leo núi nên phải nghỉ rất nhiều, cứ đi một đoạn lại đứng lại thở :)) cá nhân mình sau khi trải qua 6km trekking thì mình thấy không quá khó để hoàn thành chỉ cần bạn có một niềm tin rằng bạn sẽ chinh phục được nó :*
hình ảnh
những đoạn dốc khá nguy hiểm
Có những đoạn đường đốc đến 70-80 độ, mình phải dùng cả tay và chân để bám chắc leo lên. Có những đoạn đá trơn, gần như chúng mình bị tụt lại và lúc đó Tùng như một siêu anh hùng xuất hiện giúp :* Tùng thuộc làu làu đường đi và đi hẳn như không hề xi nhê mệt mỏi, chưa kể Tùng còn bị đau chân do đá bóng @@ cứ vừa leo vừa thở khoảng 3 tiếng rưỡi cuối cùng đoàn mình cũng lên đến đỉnh =))) mọi sự mệt mỏi gần như bị xua tan khi trước mặt là biển mây ??? thực sự ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy. Phải nói là Pha luông thực sự “ĐỈNH”
hình ảnh
lúc lên đến nơi thì đúng vừa tầm bình minh, mê mẩn luôn
Tận hưởng, chụp choẹt chán chê đoàn mình bắt đầu hành trình về. Nghĩ bụng xuống chắc dễ vì không mất sức nhiều như leo lên =)) nhưng không @@ mệt, đói, oải, đau đùi, đau ngón chân, mỗi bước đi mà run rẩy vì quá mỏi, những đoạn dốc thẳng đứng khiến mình phải ngồi bệt và lê từng tí xuống. Mất khoảng 2 tiếng cuối cùng mình cũng chạm chân đến cổng trạm biên phòng và hoàn thành trekking đỉnh Pha Luông.
hình ảnh
ngập tràn mây các cậu ạ hihi
Đoàn mình thu xếp đồ, chào tạm biệt anh Xuân và thử thách quay về tự lái xe nốt 6km con đường “dã man” kia cùng sự giúp đỡ của Tùng. Tùng thoăn thoắt đi trước dẫn đường, và cũng thoăn thoắt đẩy xe cho chúng mình những đoạn dốc không thể đi xe được. Mất 3 4 đoạn mình phải xuống đi bộ lên dốc @@ ôi thề mệt chỉ muốn ngất :( mỗi lần méo mó mặt như vậy quay sang kêu là Tùng lại cười và củng cố tinh thần.
Chúng mình chia tay Tùng tại trường tiểu học pha luông và CHÍNH THỨC HOÀN THÀNH thử thách do bản thân đặt ra một cách tuyệt vời nhất???
❗️note
- Review một chút về trạm biên phòng. Chỗ ngủ ấm, thoải mái. Đồ ăn oke, anh Xuân vô cùng vui tính, chỉ có điều là không có nước ấm để tắm nhé các bạn =))))
- Bạn nên chuẩn bị nước mang theo khoảng 1,5-2lit/người. Nặng một tí nhưng thiếu nước thì không thể đủ sức leo được đâuuuu.
- Nên phân bố thời gian cho kịp chạy vào trạm biên phòng để không gặp khó khăn như bọn mình vì thực sự tối đi 6km offroad quá nguy hiểm
- Chuẩn bị đồ ăn nhẹ mang theo khi leo
- Cuối cùng thì lên dây cót tinh thần cho mình trước để không bỏ cuộc giữa đường nha

Sơn La sơn la sơn la mộc châu Núi Pha Luông Pha Luông Sơn La sơn la sơn la mộc châu Núi Pha Luông Pha Luông

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022
Love
16 Bình luận
avatar
Huyền Khương

Một tâm hồn mê xê dịch và một chiếc máy ảnh film cũng nhau rong ruổi khắp mọi miền tổ quốc :*

0 Quốc gia
12 Tỉnh thành
7 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Trần Tuấn Vũ Ảnh đẹp, team b may mắn ghê, săn đc mây luôn. Mà b sửa lại caption ở ảnh là bình minh chứ k phải hoàng hôn :D
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hong Chuyen bạn có thể cho mình xin thông tin liên lạc của bạn porter được không ạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nếu các cậu muốn trải nghiệm cảm giác giữ cái lạnh 5 độ C, ngồi giữ một biển mây, xung quanh bốn bể là núi rừng, nghe một bản nhạc ru dương, trước mặt là khóm lửa đang quay một em gà ri vàng ươm thơm phức, rồi khoai nướng, trứng và thịt nướng. Được xuýt xoa vì ngon và cả vì lạnh cóng nữa. Thì Tà Xùa là một nơi bạn không thể bỏ lỡ!
Nhắc đến Mộc Châu có lẽ là nơi để lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Mình đi Mộc Châu lần nào cũng đi xe máy từ HN và đều đi 4 người. Chuyến đầu tiên cũng có biến cố nhưng bù lại thấy được sự mến khách, nhiệt tình của người dân nơi đây, đến nỗi mỗi khi nhắc về chuyến đi đó mình đều cảm thấy mình có duyên nợ với Mộc Châu và con người nơi đâyy
Chuyến đi hoàn toàn tự túc của chúng mình, tự săn VMB, tự lên lịch trình và book homestay. Rất mong sẽ có ích cho các bạn ❤️