Khoảnh khắc Tết - 2020 của mình ở Hà Nội
Nguyễn Anh Bắc
Thứ 3, 28/07/2020

Ngồi nhà thấy dịch bệnh căng thẳng quá lại nhớ đến những ngày đầu của Tết khi dịch bệnh vẫn chưa căng thẳng, mình vẫn còn cơ hội để khai xuân ?
Dạo quanh 1 vòng Hà Nội những ngày Tết đầu năm! Các bạn sẽ đi đâu ?
Dạo quanh 1 vòng Hà Nội những ngày Tết đầu năm! Các bạn sẽ đi đâu ?
Những ngày đầu năm mọi người lựa chọn cho mình đi đâu, người đi du lịch, người đi thăm họ hàng nhưng chắc chắn là không thể thiếu việc đi chùa cầu bình an rồi. Mình cũng vậy, việc đầu tiên khi xuống Hà Nội là bọn mình lái xe máy một vòng Hà Nội trong thời tiết vẫn còn se lạnh.
☆ Địa điểm bọn mình lựa chọn đầu tiên đó là chùa Trấn Quốc, gửi xe tại Chùa bọn mình đi vào trong tham quan.
Nằm ở phía đông Hồ Tây, chùa Trấn Quốc với tuổi đời hơn 1500 năm là ngôi chùa cổ và linh thiêng bậc nhất Hà Nội. Từng là trung tâm Phật giáo của Thăng Long dưới thời Lý – Trần, chùa Trấn Quốc giờ đây trở thành điểm đến tâm linh hấp dẫn của thủ đô, thu hút rất đông du khách tới thăm quan và lễ bái mỗi năm.
Dù là đợt đi vẫn còn dịch nhưng do không thực sự căng thẳng, nên tại đây vẫn khá là đông người và mọi người vẫn chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.
Đây là lần đầu mình đến chùa Trấn Quốc, nên cũng hơi ngỡ ngàng với kiến trúc tại đây, diện tích chùa khá rộng, bao gồm: thượng điện, nhà tổ và vườn tháp.
Trong đó, gây ấn tượng với mình là Ngôi Bảo Tháp 11 tầng, mỗi tầng có đặt 1 pho tượng Phật A Di Đà bằng đá quý màu trắng trong mỗi ô cửa, cùng với đó là những pho tượng Phật , Bồ Tát có giá trị và cây bồ đề to thật là to.
Dù nằm giữa lòng Hà Nội tấp nập nhưng chùa Trấn Quốc vẫn giữ được nét uy nghi, cổ kính của mình, không hổ danh là 1 trong những ngôi chùa đẹp nhất thế giới.
Tham quan xong tại Chùa Trấn Quốc, bọn mình đi bộ sang bên phía đối diện, nơi có ngôi đền Thủy Trung Tiên tọa lạc, hay còn gọi là đền Cẩu Nhi, gắn liền với văn hóa tâm linh thờ Chó thần của người Việt, gắn với truyền thuyết 2 mẹ con chú chó hóa thần.
Kể từ khi chùa được phục dựng lại thì có khá nhiều du khách ghé thăm, đặc biệt là vào ngày rằm, ngày lễ để cầu bình an, sức khỏe và hạnh phúc.
Xong xuôi bọn mình đi dạo đường Thanh niên mà không lấy xe máy để cảm nhận không khí ngày Tết vẫn có tồn tại nơi đây, thưởng thức chút kem Hồ Tây, rồi đi thẳng lên Đền Quán Thánh
Đền Quán Thánh - Trấn Bắc Thăng Long được gọi là một trong bốn "Thăng Long Tứ Trấn" của Thăng Long xưa, bao gồm: đền Voi Phục phía tây, đền Bạch Mã phía đông, đền Kim Liên phía Nam, nổi bật nhất bên trong thánh điện là bức tượng đồng đen của Huyền Thiên Trấn Vũ rất uy nghi.
Các bạn hãy đi dạo 1 vòng và cảm nhận không gian bình yên nơi đây nhé.
Xong tại đây, bọn mình quay lại lấy xe và đi thẳng lên 1 địa điểm vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người, mà phần lớn người Việt Nam nào cũng sẽ đến đây 1 lần trong đời, đó là Lăng Bác.
Nơi đây thì chắc mình cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, đi trong không khí se lạnh tại Quảng Trường Lăng Bác thật là yên bình đến lạ thường. Ở Hà Nội, các bạn nên thử một lần tham gia lễ kéo cờ vào buổi sáng nhé, tham quan khu vực nơi bác ở nhà sàn, ao cá,...chùa Một Cột. Chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng, mà sẽ hiểu thêm nhiều về cuộc đời của Bác, người đã dành cả tuổi thanh xuân cho dân tộc.
Đi về, bọn mình kiếm món gì ăn cho ấm người, rồi về nghỉ ngơi, kết thúc ngày khám phá Hà Nội đơn giản mà đầy thú vị.
Chùa Một Cột
Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch
Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Đền Quán Thánh
Chùa Trấn Quốc
hà nội
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022