ĐÀ NẴNG- TRONG CHUYẾN ĐI 4N3Đ ĐÀ NẴNG - HỘI AN
Nguyễn Anh Bắc
Thứ 7, 25/07/2020

Đà Nẵng, thành phố đáng sống ! Các bạn nên trải nghiệm cuộc sống, cũng như không khí ở đây để thấy điều đó quả không sai ?
Tiếp nối, chuyến đi Hội An 2N1Đ.
●17h-18h: Về đến TP Đà Nẵng, bọn mình checkin khách sạn, rồi tắm rửa, nghỉ ngơi 1 lát rồi đi ra Cầu Tình Yêu luôn, làm vài bức ảnh tại đây.
●18h-19h: Về biển Mỹ Khê, định đi tắm biển nhưng biển động, sóng to gió lớn, do vậy, bọn mình lại loanh quanh bãi biển 1 chút rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi.
●19h-22h: Bọn mình đi chợ đêm Sơn Trà 1 lúc, nhưng thấy bảo bên chợ đêm Helio vui hơn, nên bọn mình chạy qua đó luôn, công nhận ở đây đúng kiểu phục vụ khách du lịch nước ngoài: nhạc nhẽo vui hẳn, có cả không gian ăn uống rất lạ mắt, chill chill và đa dạng đồ ăn lắm (giá cũng phải chăng), bọn mình cũng thử được kha khá đấy (bánh xèo, bánh tráng, đồ nướng, cơm trộn,... tổng: 200k)
21h: bọn mình quay lại Cầu Rồng để chờ xem biểu diễn phun lửa phun nước (lịch này chỉ phun vào T7, CN và các ngày lễ lớn), rất hào hứng và tò mò.
☆Kết quả: rất hoành tráng và đã con mắt, các bạn đừng bỏ lỡ nhé.
¤ Ngày thứ 3: Bà Nà Hill
+ Bọn mình đặt tour Bà Nà Hill qua khách sạn , xe đón tại đây luôn, giá 1.000k/người (bao gồm vé đi, buffet tại nhà hàng,...chơi trò chơi thì các bạn phải múa vé)
+ May mắn thay cho bọn mình là đi gặp đúng thời tiết đẹp, nắng không quá gắt, khi nên đến Bà Nà còn se se lạnh, thích dã man.
+ Checkin cầu Vàng, làng Pháp,... rồi bọn mình đi ăn trưa luôn, buffet Beer Plaza đa dạng món ăn, tha hồ cho các bạn lựa chọn, vừa ăn vừa được xem biểu diễn ca nhạc, nhảy múa, thư giãn kinh khủng.
+ Ăn uống xong xuôi, bọn mình lại đi khám phá tiếp các khu vực tại làng Pháp, vì đi đúng dịp trang trí Haloween, do vậy, lên ảnh khá là rực rỡ, tông xoẹt tông với bộ đồ của bọn mình nữa. Thăm khu vực tượng sáp (giá 100k/người, mua của tour luôn), chơi tàu lượn, tham quan công viên khủng long,...
● 15h-17h: Cả đoàn tập trung để đi xuống ra về, sau đó, được tuor giới thiệu ghé qua khu vực bán đồ ăn, lưu niệm để m.n mua quà mang về.
● 18h - 21h: Về ks nghỉ ngơi, thay đồ, bọn mình lại đi ăn tối, ăn bún chả cá Bà Lữ (30k/bát), rồi lại lượn chợ đêm.
Sau đó về ngủ sớm, vì hôm nay cũng đi khá mệt rồi.
¤ Ngày thứ 4: Bãi biển Mỹ Khê - Bãi đá Obama
● 6h-8h: bọn mình ăn sáng bánh mì thịt nướng cạnh khu ks (15k/suất) hàng bán ven đường nhưng chất lượng không hề tồi đâu, vừa miệng lăm, ra đón bình mình tại biển Mỹ Khê và chơi tại quảng trường Chim bồ câu, công nhận lắm chim thật và bác bảo vệ còn gọi sáo cho chúng xuống để bọn mình cùng với 1 cặp a.c vợ chồng chụp ảnh cưới nữa. Đúng đỉnh ?
● 8h-10h: Tiến thẳng đến bãi đá Obama, may mà trời mưa 1 chút k to lắm nên bọn mình vẫn lặn lội và chụp được ít ảnh. Tuy không quá lung linh nhưng khá là so deep, cảnh đẹp, nhiều cặp vợ chồng ra đây chụp ảnh cưới lắm.
● 10h-12h: bọn mình về ks sắp đồ và gửi tại đó, rồi đi ăn Bánh tráng cuốn thịt heo Bà Mua (30k/suất), lạ miệng, ăn ngon dã man (đặc biệt là nước chấm).
● 12h-15h: bọn mình tìm được và đi Bảo tàng tranh 3D, giá vào cửa 140k/người lớn, trẻ em 100k.
Đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào nhữngkhông gian 3D độc đáo từ 9 chủ đề khác nhau. Mỗi chủ đề sẽ là một câu chuyện với ý nghĩa riêng, tạo nên một hiệu ứng hình ảnh đầy lạ mắt và vô cùng ấn tượng.
● 15h-16h: bọn mình về ks lấy đồ, mua bánh mình thịt nướng ăn lót dạ, đi ra sân bay trả xe máy và đợi lên máy bay rồi ra Hà Nội thôi (nhưng không máy do thời tiết xấu lại bị delay mất 1 tiếng ?)
Kết thúc chuyến đi trong vui vẻ ?
Cầu Vàng Bà Nà Hills ( Golden Bridge )
Bà Nà Hills
Bà Nà Hill
Chợ đêm Sơn Trà (Son Tra Night Market)
Chợ đêm Sơn Trà (Son Tra Night Market)
Bãi biển Mỹ Khê
Biển Mỹ Khê (My Khe Beach)
Mỹ Khê
Cầu tình yêu
hội an
Chợ Hội An
Hội An
Đà nẵng
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022