KHÁM PHÁ VÙNG CỔNG TRỜI CỦA DÃY ALPS
Khuất Thị Hồng Thanh
Thứ 2, 28/12/2020

Bạn đã đến thăm cổng trời của dãy Alps chưa? Nếu chưa thì hãy ghé thăm vào mùa đông để thấy sự hùng vĩ và trải nghiệm câc môn thể thao mùa đông tại đây nhé. Với 12 khu nghỉ dưỡng trải dài dọc biên giới Pháp-Thuỵ Sĩ, cùng đường trượt tuyết lên tới 650km sẽ làm bạn cực kỳ thoả mãn.
PORTES DU SOLEIL - KHÁM PHÁ CỔNG TRỜI
Đây là khu nghỉ dưỡng lớn nhất ở Haute Savoie nằm ở trung tâm của dãy Alps, giữa hồ Geneva và Mont Blanc. Nó bao gồm 12 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết liên kết giữa Pháp và Thuỵ Sĩ ( 8 khu thuộc Pháp và 4 khu thuộc Thuỵ Sĩ). Khu trượt tuyết rộng lớn được phủ những lớp tuyết đặc biệt với độ sâu tích lũy của tuyết là 7,83 m mỗi năm. Vào mùa đông, Portes du Soleil có không dưới 307 dốc bao gồm 32 màu đen, 101 màu đỏ, 130 màu xanh lam, 34 màu xanh lá cây trải dài tới 650km đường dốc. Chính những yếu tố này đã thu hút lượng lớn những người có đam mê thể thao mùa đông đổ về đây.
Lần này nơi chọn khám phá của gia đình mình là đỉnh Torgon, một trong 4 đỉnh phía bên Thuỵ Sĩ. Đường lên núi chỉ 10km, nhưng những khúc cua tay áo gấp liên tục với nền đường trơn trượt bởi băng tuyết thì quả là không hề đơn giản. Có những đoạn đường hẹp thì xe ngược chiều phải tạt vào những lối rẽ để nhường nhau đi. Điểm dừng chân là một căn hộ nhỏ xinh nằm ngang triền núi thật bình yên. Một thung lũng bình yên có đầy đủ nhà hàng và các tiệm tạp hoá nhỏ cho bạn mua sắm. Tuy nhiên đây là dịp lockdown do covid nên các nhà hàng đã đóng cửa. Chỉ mất 5 phút lái xe là bạn đã từ nơi nghỉ đến được bãi trượt tuyết rồi. Cung đường thì đẹp mê li với rừng thông xanh mướt, không khí cực trong lành với 4 bề trắng xoá tuyết. Toàn khu trượt vô cùng vắng vẻ vì hôm nay trời u ám và gió quá to. Cả nhà không trượt tuyết mà chỉ mua vé lên đỉnh Torgon ngắm tuyết. Ngồi trên cáp treo cảm giác rất chi là yomost a hi hi như là xác ướp luôn. Cáp treo chỉ có mỗi cái ghế và khung giữ thôi nhé chứ không phải lồng kính như cáp treo ở Việt Nam đâu. Vì họ dành cho người chuyên trượt tuyết lên cùng dụng cụ trượt mà.
Nhiệt độ trên đỉnh hôm nay chỉ khoảng -10độ, tuyết xốp và khô như cát. Gió mạnh đến nỗi thổi bay từng đám tuyết vào tối tăm mặt mũi, không thể nhìn xa quá 10m. Để rút được điện thoại ra chụp ảnh cũng là cả một kỳ tích, bởi tháo găng tay ra chỉ 10s là đã buốt tận xương rồi... Cả nhà tính đi bộ vài km vòng quanh trên đỉnh, nhưng cuối cùng chỉ loanh quanh được vài trăm mét rồi chui vào uống trà nóng ở trạm nghỉ vì gió to và sương mù mịt. Trên đỉnh lúc này chỉ có duy nhất nhà mình, lại không ai có kinh nghiệm leo núi tuyết nên đành bỏ cuộc. Nhưng cảm giác được đứng trên đỉnh nhìn 4 phía thấy thật là đã đời luôn, cực kỳ này nọ nhá.
https://youtu.be/hL_WGIQHfLw
switzerland (thụy sĩ)
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022