Blog Đi Ban Mê-vui quên lối về
cover

Đi Ban Mê-vui quên lối về

avatar
huong thu nguyen dot Thứ 5, 10/03/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hành trình của 2 chị em cây khế kỷ niệm hơn 10 năm chơi với nhau. Mình viết bài này để cung cấp thêm thông tin cho những bạn còn đang băn khoăn về điểm đến thú vị này.
Ce mình chọn đi trong tuần cho vắng vì đang dịch nên cũng sợ đến nơi đông đúc.
Combo vé máy bay+khách sạn(1Đ ở Mường Thanh+ 1Đ Lee’s House): 2450k. Bay Bamboo đi 6:45 sáng, về 6:45 tối (mình đặt qua đại lý)
Ăn các món đặc sản:
Bún chìa cô Chua: gần Mường Thanh, đi bộ 100m là đến: 60k/bát. Bán 24/7. Ở đây có vài món bún khác nữa. Vị dễ ăn, hợp miệng vì ko bị ngọt.
hình ảnh
Bánh ướt chồng dĩa: 45 Trần Nhật Duật: 2 ce ăn 3 đĩa thịt nướng vs 26 đĩa bánh ướt có hơn 100k, đủ lưng dạ cho bữa xế. Bán từ sáng đến tối. Đi ăn buổi tối sẽ đông hơn
hình ảnh
Bò nhúng me Cà Te quán: bán tối, quán khá nhiều món nhg 2 ce chỉ gọi 1s bò nhúng me to là no, có 150k/suất.
hình ảnh
hình ảnh
Nem nướng Thanh Trầm: 22 Lý Thường Kiệt: ăn như nem nướng Nha Trang? có cái nem chua của quán ăn cũng được, hơi ngọt nhg k bị cay như nem Huế. 3 người ăn hết có 171k.
Gold cafe: 2 Bà Triệu: cafe kem trứng siêu ngon, ngày nào cũng 2 cốc, đêm mắt thao láo ko ngủ được. Với người ko uống đc cafe đậm thì hợp vì vị ngọt nhẹ nhàng, kem trứng ăn béo, mịn, 30k/cốc.
hình ảnh
Còn có phở khô 2 tô, thấy chú taxi khen ngon nhưng các quán đều đóng cửa nên ko thưởng thức được. Hình như món này chỉ bán sáng hay sao ý.
Mà các quán ở trong này hay lắm, mở cửa theo giờ luôn. Bún đỏ, bún cá dằm chỉ mở bán buổi chiều từ 3,4h đến tối. Mà theo chú taxi thì bún đỏ ăn cũng bình thường thôi nên ce mình k ăn thử.
Trong này có rất nhiều quán phở Hà Nội nhg ce mình ko ăn.
Ăn ở sân bay: 1 đĩa cơm rang vs 2 cốc nước: 200k
Các địa điểm đi chơi:
Chùa Sắc tứ Khải Đoan: chùa đẹp, kiến trúc cũng khá lạ.
hình ảnh
hình ảnh
Buôn Aka Dhong: dịch nên đóng cửa nhiều, có 1 vài góc đẹp đẹp trên đường đi để chụp ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Hẻm Hongkong: theo googlemap chỉ đường 2 ce mình loanh quanh 1 lúc thì cũng đến nơi nhưng bị đóng cửa do dịch. Nhìn khá tiêu điều và ko đẹp lắm (theo cảm quan cá nhân)
hình ảnh
Bảo tàng cafe: mở từ 8-17h, vé 150k/ng, đc free 1 ly cafe. Trong này trang trí đẹp và có rất nhiều góc để chụp ảnh. Nếu bạn nào là tín đồ của cafe thì sẽ có nhiều thứ hay ho để ngắm nghía và tìm hiểu.
Cafe Amor: nước ngon, có cả đồ ăn, quán đẹp: 75 Nguyễn Đình Chiểu
hình ảnh
Lee’s House: homestay siêu đẹp, chụp ảnh post cả năm. Hơi xa trung tâm, xung quanh ko có gì cả nên 2 ce book ăn tối ở đó luôn, giá cả cũng hợp lý. Ở đây k có bao bữa sáng nên ai muốn ăn phải book trước.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Thác Dray Nur Dray Sap: từ Lee đến đó gần 40km, nếu từ trung tâm thì chỉ 30km thôi. 30k/vé. 2 thác cách nhau 800m nếu đi đường mòn, còn đi đường oto thì phải cách nhau 24km? còn thác Gia Long cũng gần Dray Sap nhưng nghe nói hơi bé và ce mình cũng k đủ sức đi nữa. Từ Dray Nur đi qua 2 cây cầu treo màu xanh và đỏ, lên 1 cầu thang betong rồi men theo đường bên trái có lối đi trải sỏi để sang Dray Sap. Đường cũng dễ đi nhưng với người mù hướng như ce mình cũng loanh quanh 1 lúc. May gặp được dân bản địa nên nhờ đưa sang, lúc về biết đường nên tự về được.
hình ảnh
Dray Sap
hình ảnh
Cầu màu xanh
hình ảnh
Dray Nur
Nếu ở Lee thì có thể đặt taxi khứ hồi là 650k nhg ce mình đặt chú Vui taxi đưa ra sân bay luôn là 750k. Chú rất thân thiện và nhiệt tình, đưa 2 ce đi tìm chỗ ăn, mua đặc sản rồi đi thêm khu du lịch Kotam k mất thêm phí.
Khu DL Kotam: khu du lịch nhân tạo nhưng khá đẹp, 30k/vé, gần Mường Thanh nên nếu ai ở đây thì nên đi trước. Trong này trồng nhiều cỏ cây hoa lá nên khá mát mẻ. Nếu có người già đi cùng có thể thuê nhà nghỉ trong khu du lịch khá đẹp và yên tĩnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Đặc sản mua làm quà: 45 Ngô Quyền: thịt bò khô, nai khô (780k/kg), cafe(tuỳ loại có mức giá từ 240k-1,2M), hạt konia, hạt điều, bột cacao nguyên chất…đc ăn thử bò khô và nai khô nhg ăn miếng bé thôi nhé ?
Thuê xe máy: 2 ce thuê xe máy lượn ở trung tâm, đường rộng, nhiều cây, có google maps chỉ đường nên yên tâm k sợ lạc. Xe số 100k/ngày, xe ga: 120k-150k. Nhờ ks cho số hoặc tìm trên mạng cũng có nhiều.
Tháng 3 có lễ hội cafe nên sẽ vui hơn( theo lời chú taxi)
Tháng 5-11 mùa mưa nên thác sẽ đẹp hơn (theo lời giang cư mận)
Mang áo khoác vì nhiệt độ buổi tối khá lạnh, gió nhiều.
buôn ma thuột

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
huong thu nguyen
0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Min mê nhất món bánh ướt chồng dĩa ấy :))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Xu Xu bài viết chi tiết và hay quá bạn
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả