Hoàng hôn Phú Quốc có đẹp như lời đồn? Khám phá Phú Quốc với những chiều nên thơ
Vũ Thị Hải Yến
Thứ 4, 08/07/2020

Nếu chưa từng ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc, bạn sẽ chẳng mường tượng ra lời đồn kia. Nhưng chỉ cần một lần đứng chân trần trên bãi cát, nhìn về hướng mắt trời đỏ rực, bạn sẽ hiểu thế nào là “bí thuật” ở hòn đảo xinh đẹp này!
Mình đã hai lần đến Phú Quốc, để rồi lần thứ hai này, mình mới có thời gian khám phá và tận hưởng hết những thứ tuyệt đẹp của hòn đảo nhỏ. Và sau đó thì lại có chút tiếc hùi hụi, lần trước mình mải làm gì sao không đến những chỗ này chứ?
Chuyến đi vào tháng 7 năm ngoái, xui đúng vào mùa mưa nên mất bay 1 buổi chiều dù đã đến chỗ “Best of Sunset” nhưng ngoài nhìn sóng xám đánh xập xì thì chả thấy được ông mặt trời nào cả. Nhưng may sao buổi chiều thứ 2 mình cũng được chiêm ngưỡng hoàng hôn!
Mình ở Phú Quốc 3 ngày hai đêm, ghé vài địa điểm, ăn vài món ngon đặc trưng nơi đây và đặc biệt có chuyến chinh phục mặt trời đỏ phía chân trời nhỏ.
Những địa điểm mình đã tới
- Sunset Sanato Beach Club: chỗ này chắc là ai cũng nhất định phải tới 1 lần khi đặt chân đến Phú Quốc. Đây là tổ hợp chụp hình siêu đẹp với nhiều góc chụp lạ, phiêu. Bãi biển rộng, sạch sẽ, còn hoàng hôn thì mình chưa được ngắm nghía. Dù đã phải chạy xe vào đây tận 2 lần. Vào đây các bạn sẽ mua vé vào cửa riêng (không bao gồm đồ ăn uống), vé vào design xinh xắn lắm. Đồ ăn trong này cũng ngon nữa.
- Bãi sao: Cát ở đây đúng là tuyệt phẩm, trắng mịn, còn sao thì mình xui tập hai là chả thấy con nào. Vào đây bạn bắt buộc sẽ phải dùng đồ uống của quán với mức giá từ 120.000Đ trở lên. Chắc đó là quy định kinh doanh gì của quán. Được cái quán khá thân thiện, nước uống ngon nên mình vẫn happy. Chỉ tiếc là chưa kịp ra chiếc xích đu thần thánh trời lại đổ cơn mưa, mình đúng đổ lệ.
- Ốc Sên Bar: một quán khá hợp với style của mình và quan trọng là chính nơi đây mình đã được ngắm hoàng hôn siêu đỉnh. Bọn mình ngồi tới tận tối, khi đèn lên, nhạc hòa với gió và tiếng sóng. Cảm giác đúng “nơi này chill phết”. Còn hoàng hôn thì, một từ thôi “cổ tích”. Vốn dĩ mình đã thích hoàng hôn và lần đầu được ngắm trên biển, chả có gì diễn tả hết bâng khuâng khi ấy. Áng mây từ trắng chuyển dần sang màu vàng, rồi đỏ vàng, cũng là khi mặt trời hạ mình xuống dần phía chân trời xa. Nguyên một vùng biển bao la hùng vĩ như kiểu được thu nhỏ lại, vừa bằng một góc đỏ!
- Chợ đêm Phú Quốc: một thế giới hải sản ăn vặt ở đây, nó có 2 con đường thôi với nhau như kiểu hình chữ V. Mà ăn đúng bao rẻ bao ngon, và mình đã kiểm chứng thì là không đau bụng.
Những món mình đã ăn
- Không thể thiếu hải sản, mình không nhớ tên quán mình đi ăn nhưng có món đặc trưng là gỏi cá trích. Chậc chậc, nghe đã thấy mình không ăn được rồi vì sợ đồ tanh. Nhưng bạn mình ăn ngon lành cành đào lắm, khen ngon nữa nên chắc ok.
- Bún quậy. Đây là một món khá nổi tiếng, nhưng mình cũng không hợp khẩu vị luôn. Mình thấy nó cũng bình thường à, có sợi bún hơi đặc biệt dai thơm ngon, các đồ toping khác không ấn tượng.
- Bánh canh cá. Món này thì ngon vì miếng chả cá nè, dày sụ, còn bánh canh cũng như bánh canh bột gạo ý.
- Chợ đêm, chỗ này ăn nhiều quá không nhớ nổi luôn. Đại loại mình cứ đi thấy gì ngon lạ là mua ăn, có ăn mấy con ốc hay sò huyết sò lông, nhum gì đó rất ngon nha.
- Bánh mì xíu mại, không hiểu sao đến vùng đất hải sản lại được ăn một chiếc bánh mì 20.000Đ ngon nức nở thế các bạn ạ, mình mua ở 1 quán ven đường thôi.
Thật ra đến Phú Quốc, người ta hay tìm về những thứ lãng mạn trên bãi biển với ánh bình minh và chiều tà, hoặc đi khám phá những con đảo hoang sơ hay đơn giản là thử làm một người ra khơi biển cả. Dù là tận hưởng mùi mặn mòi ở Phú Quốc như thế nào, thì mình vẫn thấy nơi đây yên ả, đẹp như những vần thơ.
Thiên nhiên ưu ái cho Phú Quốc một bức họa, sao chúng ta lại có thể bỏ lỡ?
Bãi Sao - Đảo Phú Quốc
Hòn Thơm (Phú Quốc)
Đảo ngọc Phú Quốc
phú quốc
Đã cập nhật vào ngày 30/12/2022