Hwaseong tuy không nằm ở Seoul nhưng là một thành phố rất sôi động, tập hợp nhiều người trẻ và cũng là điểm đến quen thuộc với nhiều người nước ngoài.
Đầu xuân thời tiết ấm áp cũng là thời điểm muôn hoa đua nở. Dọc trên con đường đi bộ ở thành cổ Hwaseong những bụi hoa chuông vàng đã bung cánh nở rực rỡ.
Hoa chuông vàng
Tuy nhiên mục đích chính của mình lần này đến đây là muôn checkin địa điểm xuất hiện trong bộ phim Hai mươi lăm hai mươi mốt đang rất Hot dạo gần đây. Chính là cảnh hai nhân vật chính đi bộ trên con đường trước chiếc cổng mái vòm ở thành Hwaseong, đằng trước còn xuất hiện một bến xe bus.
Địa điểm cụ thể là : số 6-197 Gyodong, Paldalgu, Hwaseongsi (경기 수원시 팔달구 교동 6-197) ,có thể đi xe bus đến bên Paldal-san rồi đi bộ leo lên dốc mất khoảng 15 phút là đến.
Mỗi khi mùa xuân đến, các ngọn núi ở Hàn Quốc lại tràn ngập sắc hoa. Trong đó Đỗ Quyên là một loại hoa thích hợp với khí hậu ôn đới, thường nở nhiều vào đầu tháng 4.
Hàn Quốc vốn là một bán đảo 3 phía giáp biển nên có rất nhiều cảng biển, làng chài, chợ hải sản. Các món ăn từ hải sản cũng vô cùng phong phú như nướng, hấp, chiên, xào... đặc biệt giống như người Nhậ...
Jeju là một hòn đảo được thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều cảnh quan đẹp. Khí hậu Jeju cũng không khắc nghiệt như ở đất liền , ngược lại nắng và gió rất thích hợp cho muôn vàn loài hoa đua nhau khoe...
ở ngoài nhìn đẹp hơn cả trong phim hehe