Hành trình phượt Lào (Ngày 2)
Phan Long Nguyen
Thứ 4, 14/06/2023

Hành trình phượt Lào (Ngày 2): Huyện Mộc Châu - xã Lóng Sập - cửa khẩu Lóng Sập - cửa khẩu Pa Hang - huyện Sop Bao - huyen Xieng Khor - huyện Muang Et - thị trấn Muang Et
Hành trình phượt Lào (Ngày 2): Huyện Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập - huyện Muang Et
Xin chào các bạn, tiếp tục với series hành trình phượt du lịch kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nay mình sẽ trình bày tiếp về ngày du lịch thứ 2 của mình (Mộc Châu - Cửa khẩu Lóng Sập, Pahang - Muang Et)
Từ thị trấn Mộc Châu chúng tôi di chuyển đến con đường quốc lộ 43 nối thị trấn với cửa khẩu Lóng Sập. Từ trung tâm thị trấn đến cửa khẩu chỉ có 33 km nhưng do đường đèo nên chúng tôi mất khoảng chừng 1 tiếng. Thời tiết ngày thứ 2 mặc dù vẫn còn mưa lất phất nhưng không kinh khủng như ngày đầu tiên.
Đến cửa khẩu thì thủ tục qua cửa khẩu khá là đơn giản thôi (đơn giản nhưng vẫn phải mang theo quyển sổ “thông hành” màu xanh đấy nhé và phức tạp hơn một tý nếu như bạn muốn bê ô tô sang bên kia :V). Sau khi làm xong thủ tục chúng tôi qua cánh cổng barrier inox :V (xuất trình được con dấu được đóng thì mới được qua). Sau đó đi tiếp tục đi đến cột mốc biên giới 255, chính thức kết thúc địa phận Việt Nam.
Sau khi làm thủ tục xuất cảnh thành công ở cửa khẩu Lóng Sập thì chúng mình đã chính thức được đặt chân lên đất nước Lào (chưa nhập cảnh nhé). Tiền thì chúng mình đã đổi trước ở Hà Nội. Các bạn cũng có thể đổi tiền ngay ở trước cửa khẩu Pahang. Tỷ giá đổi hôm mình đi là 1,4:1 tức 1400 VND tương ứng với 1000 Kip (nhớ đổi tương ứng với sức "tiêu dùng" của bản thân). Sau đó chúng mình làm thủ tục nhập cảnh vào Lào. Thời tiết bên này đối lập hoàn toàn với Việt Nam (chỉ nắng và nóng) nhưng chúng mình đã "săn mây" thành công. Tiếp đến chúng mình đi theo trục đường Quốc lộ 6B (Lào) để hướng đến Muang Et (ເມືອງແອດ). Từ cửa khẩu đến thị trấn Muang Et khoảng 75 km, cả trục đường Quốc lộ 6B vắng đến nỗi không một bóng người, chỉ có mỗi chúng mình đi. Nghỉ chân tạm thời tại cây cầu bắc qua sông Nam Ma phía nam thị trấn Sop Bao. Từ thị trấn Sop Bao chúng mình đi tiếp quốc lộ 6A tới thị trấn Muang Et. Trên đường thì chúng mình có dừng lại mua tạm một cái sim bên Lào với giá chỉ 10000 Kip (~ 14000 VND) để có cái tra đường (sim này nó chỉ cho có 300 MB dữ liệu thôi nên dùng lố là hết nhanh lắm đó)
Tới thị trấn Muang Et, chúng mình tìm nhà nghỉ để nghỉ ngơi dưỡng sức và mình khá là sốc khi bị rào cản ngôn ngữ. Chủ nhà nghỉ không biết tiếng Anh nên tiếng Anh không thể nào sử dụng được, người ta cũng không hiểu được tiếng Việt luôn nên giao tiếp với người ta rất là khó. May mà còn dữ liệu di động để xài Google dịch thì chúng mình đã thuê được phòng nghỉ với giá 100000 Kip (~140000 VND)/ đêm (trả tiền luôn). Thuê được nhà nghỉ xong thì suýt nữa tụi mình phải ăn mỳ tôm qua ngày khi biết được cuộc sống sinh hoạt của dân ở đây (7h tối là tất cả các hàng ăn đóng cửa hết), may mà có chú đồng hương giúp cho :)))). Sau khi nghỉ qua đêm, chúng mình trả phòng, tiếp tục lên đường đi tới thị xã Sam Neua (ຊຳເໜືອ) - thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Houaphan (ຫົວພັນ). Tiếp tục câu chuyện các bạn đón xem phần tiếp theo nhá
P/s: Thứ lỗi cho cách viết văn không được hay của mình
Lào
Lào
Đã cập nhật vào ngày 15/06/2023