Blog HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CAMBODIA CHỈ 5 TRIỆU 4 NGÀY 3 ĐÊM REVIEW SIÊU CHI TIẾT _NGÀY 1 :SG_PP
cover

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CAMBODIA CHỈ 5 TRIỆU 4 NGÀY 3 ĐÊM REVIEW SIÊU CHI TIẾT _NGÀY 1 :SG_PP

avatar
nguyen tram dot Thứ 4, 16/01/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đây là chuyến du lịch đi nước ngoài tự túc đầu tiên của mình,mình muốn viết để lưu lại kỷ niệm cũng như thông tin cho bạn nào cần đi.
NGÀY 1: SÀI GÒN –PHNOM PENH -NHÀ TÙ S21
Mình đặt vé đi 6h30am của SAPACO .Đi xe limoushine giá là 380k,các bạn nên đặt vé số 3 or 4 ngồi sẽ thoải mái hơn.Xe sẽ ghé dọc đường cho mình ăn sáng và đi vệ sinh.Mình ăn 1 dĩa bánh ướt và 1 nước ngọt hết 36k. Trên xe đi thì mình làm quen được một anh người việt nhưng sống ở Cam,nhờ đó minh được hướng dẫn cài PassApp Cambodia nó như Grap của mình để đặt xe.Qua biên giới Cam mình mua sim METFONE giá là 100k có tài khoản để xài internet 7 ngày.Mình mua 1 cái rồi phát wifi cho bạn mình,vậy đỡ tốn.
Tiền các bạn nên đổi đô sẵn ở VN,sau đó qua CAM hẫy đổi đồng riel Sau đó 11h ghé thêm 1 trạm dừng ,mình ăn 30k cá viên nửa ( các bạn đọc hết sẽ thấy toàn ăn và ăn).Đến Phompenh vào lúc 01h15pm trể hơn dự đinh 45p.
Ngay bến xe thì có rất nhìu anh tulk tulk đợi sẵn ,bắt về khách sạn cách đó 2km : 3$.Book ks Rachana trên Agoda giá 1 đêm là 570k,ks nằm gần Hoàng Cung,nhưng phòng nhỏ ,không có tủ lạnh,trên sân thượng có 1 quầy bar nhỏ.Vào nhận phòng thì cũng đã 2h pm,bạn mình phát hiện để quên dây sạc điện thoại và nguyên đống vật dụng cá nhân ở nhà,hic,mà cái cáp sạc không chung lọai với mình ,haiz.
Dự định của hai đứa là sẽ thuê xe máy để đi tham quan,xuống khách sạn hỏi thì giá thuê xe ga chỉ 8$ 1 ngày nhưng mà nó bắt mình thế chân 200$.Nhĩ phẻ,bỏ ý định đi xe máy.Lúc này thấy khách sạn có xe qua Seam Reap nên mình đặt luôn đi lúc 2h chìu mai 12 $ 1 vé.
Hỏi đường rồi đi bộ kím được tịm điện thoại mua cọng cáp hết 6$.Đang lang thang thì có anh tulk tulk dí theo ,trả giá được đi nhà tù S21 là 7000 Riel.
NHÀ TÙ S21 Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng.
hình ảnh
Vé vào cổng là 5$ không thuyết minh.8 $ có thuyết minh.Mua 1 thuyết minh rồi dùng chung tai phone vì máy có hai jack cắm.
hình ảnh
Tại các trại giam to, hiện người ta cho trưng bày những bức ảnh, tranh vẽ sống động về thời đó, từ hình ảnh chiếc ghế sắt để nạn nhân ngồi chụp hình, các phạm nhân bị đánh đập tàn nhẫn, các cánh đồng chết đẫy rẫy xương của những người bị Khmer Đỏ giết hại, các hình vẽ mô tả lại cảnh phạm nhân bị tra tấn.
Thậm chí, tại một số phòng giam, họ còn kê những tủ gỗ đựng đầy sọ người với dòng chú thích; "Đây là xương của những người bị Khmer Đỏ giết hại". Sự giết người man dại của chế độ Khmer Đỏ còn in dấu đậm nét tại các phòng tra tấn nạn nhân. Dãy phòng này gồm 14 phòng, chỉ kê vẻn vẹn một cái giường sắt và hộp đựng đồ tra tấn. Nạn nhân bị gọi lên phòng này bị tra tấn man rợ đến chết.
Một trong những hình thức tra tấn phố biển ở S21 là rút móng tay, móng chân; đổ axít vào mặt, khoét ngực để thả rết, dùng búa, rìu, roi đánh đập... Những vết máu bắn ra của nạn nhân vẫn còn in đậm trên tường và trần nhà. ( Internet)
Nói chung là khi vào đây rồi cảm giác trầm buồn khó tả ,thích hợp cho bạn nào muốn tìm hiểu lich sử ,vô đây chứng kiến tội ác của Pon Pot,nhìn thấy những vết máu kéo lê còn sót lại ,hai đứa quyế tâm mai sẽ đi killing fiel dù nó khá xa trung tâm.
hình ảnh
Hàng rào quanh khu vực giam giữ.

Một số phòng giam tù nhân, cỡ 40 người cái phòng bé tí ấy
hình ảnh
Khu giam giữ tù nhân
hình ảnh
hình ảnh
Còng chân

Ra về mình mua 1 lon CoCa 25 riel,lúc đó thì thấy nhân chứng sống Vann Nath ,người duy nhất ở trại giam còn sống nhưng mình ko có chụp hình.
Hai đứa thấy buồn quá thì quyết định qua tham quan sòng bài để đổi không khí.Từ S21 qua Naga word 10000 riel tulk tulk .
Vô cổng sòng bài phải đi ngang cái cổng an ninh như sân bay,chỉ duy nhất hai đứa mình không biết băng qua đường của nhân viên,mấy anh bảo vệ nhìn nhìn cũng không nói gì (chắc thấy nhìn ngáo ngáo biết không có tiền chơi ùi,haha0)
Sòng bài cho tham quan miễn phí, nhưng không được chụp hình khu vực đánh bài

hình ảnh
Bên ngoài casino
hình ảnh
Bên trong casino
Khi ra về thì thấy cạnh song bài có 1 cái giống như cái museum nên vào xem ,chụp được tấm hình thì tối qua người ta đóng cửa.
hình ảnh
Mesium mình nói kế bên Naga Word

Sau đây là nói về cái app lúc đầu mình cài để đặt tulk tulk nè.Từ Naga Word về ks chưa tới 1 $ nhưng đặt rồi chờ dài cổ xe cũng ko đến.App này chỉ nên dùng để so sánh rồi trả giá tullk tulk thôi.Cuối cùng mình về lại ks với giá 2 $.Trên đường về gần hướng hoàng cung có bán rất nhìu bò nướng dạng miếng to dài,ai đi Cam nên ăn thử,nghe nói ngon hơn bò VN nhìu ( mình vẫn chưa ăn được vì tối mình ra night market và ko tìm dc đường đi ăn bò.hiuhiu)
hình ảnh
Tulk tulk
Về khách sạn là hơn 8h tối ,tắm rồi đi bộ ra Night market.Nói chung là nhỏ xíu như cái hội chợ ở VN trong đó bán nhìu quần áo và đồ ăn chủ yếu như cá viên,nước mía..người ta trải chiếu ngồi ăn nhưng mình ăn trên bàn tổng cộng cỡ 38000 riel.
Ăn xong thì bạn mình nói mún ăn côn trùng cho biết,nhưng dạo mún nát bờ sông chả thấy ai bán con bò cạp nào cả.Đuối ngồi nghĩ thì có chị bán hàng rong mời nươc,mình mua 1 nước suối 1000 riel.Chị không biết nói tiếng anh,body languge thì hồi chị đi hiểu mình mún hỏi côn trùng,chị đi đâu cỡ 10p thì đem lại cho mình 1 bịch với giá 1 $ ăn rất ngon.
hình ảnh
Về lại ks là cũng gần 12h đêm.Kết thúc ngày đầu tiên ở Phnompenh.


Kinh nghiệm khám phá Kinh nghiệm du lịch Review

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 8/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
nguyen tram

YÊU TỰ DO _THÍCH XÊ DỊCH _LOVE GYM _ LOVE TRAVEL

0 Quốc gia
14 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả