Blog Hải Phòng - ăn sập đất cảng
cover

Hải Phòng - ăn sập đất cảng

avatar
Nguyễn Minh Đức dot Thứ 6, 01/01/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đây là một chuyến xê dịch đặc biệt được lên kế hoạch khi mình đang đói bụng.Nhắc tới Hải Phòng,ngoài vẻ đẹp hoang sơ của đảo Cát Bà hay biển Đồ Sơn thì nơi đây còn được mệnh danh là thủ phủ của những thiên đường ẩm thực.Hải Phòng cách Hà Nội khoảng 120km, đây là một khoảng cách lí tưởng để mình thực hiện chuyến foodtour ăn sập đất cảng lần này.
hình ảnh
Cháo khoái - 213B Đình Đông
Món quà dân giã của người Hải Phòng đây, cô chỉ vỏn vẹn có 1 gánh hàng ở trước 213B Đình Đông thôi nhưng khách mua về cứ là nườm nượp. Cháo được nấu sánh mịn với rau ngót xay và nước hầm xương, bên trên là đỗ xanh bào mịn và hành phi giòn rụm. Giá 10k cho 1 bát như hình thôi nhé
hình ảnh
Trà hoa cúc - 17 Phan Bội Châu
Món trà ấm lòng mùa đông giá 20k 1 cốc, thơm mùi trà. Ban đầu sẽ hơi khó uống vì vị đắng của nó, sau dần sẽ thật ngọt ngọt nè.
hình ảnh
hình ảnh
* Di chuyển từ HN- HP: Mình chọn đi tàu hỏa từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng, đi mất tàm 2 tiếng rưỡi, vé tàu cũng khá rẻ, mình mất 108k khứ hồi.* Di chuyển ở Hải Phòng: mình thuê xe máy ngay tại ga Hải Phòng 120k cho 12h, xe mới lắm luôn ý, không tì vết, các bạn đi đổ thêm tầm 20k xăng nữa nha.

hình ảnh
Bún cá, bánh đa cá - 48 Lạch Tray
Giá 30k cho 1 bát bún hoặc bánh đa cá, quán mở từ 6h sáng đến 1h chiều, từ 1h chiều trở đi bán bánh đa cua nhé. Mình ưng nhất ở đây là vị nước dùng ngọt thanh không bị ngọt lợ mì chính.

hình ảnh
Buffet mỳ ly - tầng 1 Aeon mall Lê Chân Hải Phòng - số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, Q. Lê Chân
Only 10k cho 1 ly mỳ buffet nè, khi vào quầy line thì bạn sẽ được chọn mì hoặc phở, sau đó vào quầy topping để chọn 4 loại topping ưa thích, tiếp nữa đến quầy gia vị và đổ nước sôi thôi nè.
hình ảnh
Cafe cốt dừa cô Hạnh - 148 Lương Khánh Thiện
Cốt dừa thơm ngon béo ngậy kết hợp với cafe đậm vị hay kem thơm mát thì đúng tuyệt vời, cafe cốt dừa giá 25k, kem bơ dừa giá 35k nhé
hình ảnh
Dừa dầm Hiền Béo - 124 Lạch Tray
25k cho 1 cốc dừa dầm ngập dừa và trân châu luôn
hình ảnh
Bánh Kat Ka - 53 Lương Khánh Thiện
50k 1 bánh nhỏ, 100k bánh lớn. Bánh càm nặng tay, ăn thơm mùi bơ sữa vani và không hề bị khô, ăn đã thực sự.
hình ảnh
Bánh mì cay bà già - 57A Lê Lợi
Điểm ấn tượng của món này chính là phần pate thơm mùi hạt tiêu và phần tương ớt thần thánh huhu. 25k 1 chục nè, các bạn mua về có thể mua riêng pate thôi cũng được, 80k 1 hộp nửa cân nha
hình ảnh
Bánh bèo cô Mây - chợ Chu Văn An
Ôi chao ơi món mình nghiện nhất, 1 sự kết hợp tuyệt vời giữa bánh giò và bánh cuốn, ăn lúc nóng hổi với chiếc bánh núng nính thịt băm và mộc nhĩ kết hợp mắm chấm chua ngọt với thịt viên và chả mỡ nữa huhu, giá 30k 1 suất nhé, quán cô mở từ 13h chiều.

Sau 12h lưu lạc tại Hải Phòng thì mình cũng ăn được kha khá món, tất cả đều ngon và giá cũng phải chăng, thích hợp để ăn nhiều hơn 1 suất. Tổng chi phí cho chuyến đi này bao gồm tiền ăn uống + vé tàu + tiền thuê xe hết khoảng ????.

Mùa này trời tối nhanh quá, mình định tạt qua ăn thêm mấy món nữa mà trời đã tối thui lại sắp đến giờ tàu chạy nên phải về ga luôn rồi. Hải Phòng có rất nhiều món ngon, có những món ngay khi mình vừa ăn xong đã lại thèm, có những món mình chưa kịp thưởng thức nhưng vẫn muốn trải nghiệm ngay trong một dịp gần nhất, vậy hẹn Hải Phòng khi khác mình lại ghé qua ăn sập nhé!
tonghop hải phòng foody

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
12 Bình luận
avatar
Nguyễn Minh Đức travel blogger

Không quan trọng là đi xa hay bao lâu, thứ mình cảm thấy quý giá nhất trong mỗi chuyến đi đó là những trải nghiệm và cung bậc cảm xúc.

0 Quốc gia
11 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Có lẽ mùa hè năm nay chúng ta đã không kịp đi biển, không kịp đi nơi này nơi nọ do tình hình dịch bệnh. Nhưng đừng buồn nhé, mùa hè vẫn còn đó thôi, chỉ là nó đang tạm ẩn nấp ở đâu đó xung quanh ta, hôm nay hãy cùng mình chìm đắm vào sắc vàng rực rỡ của vườn hoa hướng dương ngay tại trung tâm thành phố Hạ Long nhé
Đây là lần thứ 2 mình tới Mai Châu, nhưng chuyến đi này đặc biệt hơn, một chuyến đi tràn đầy cảm xúc và đầy cái " tôi " của tuổi trẻ nồng nhiệt. Lần này mình quyết định thực hiện một chuyến độc hành, không cần do dự quá nhiều, mình xách ba lô lên và đi thôi.
Những đầm sen rộng bát ngát hiện đang là địa điểm nóng nhất trong tháng 6 này với những tín đồ mê sen. Nằm tại xã Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh, đầm sen Phú Huấn được coi là một trong những đầm sen đẹp nhất năm nay.
Bản tình cuồng chân của mình lại trỗi dậy nên mình đã quyết định đến với thành phố Việt Trì vào một ngày mưa bay. Cũng đã gần 10 năm rồi mình chưa quay lại đây, lần này mình về với đất Tổ để khám phá những nét đẹp của chốn linh thiêng này.
Một chuyến đi đầu năm khởi đầu cho 2021 với nhiều hứng khởi, bạn dự định sẽ đi đâu? Nào, hãy cùng tham quan khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc để khám phá và tìm hiểu về chốn tâm linh với phong cảnh tuyệt đẹp ở tỉnh Hà Nam nhé!
Một chút gợi ý nho nhỏ dành cho các bạn khi lần đầu tới Hà Nội mà có ít thời gian tham quan, di chuyển. Sau đây sẽ là lộ trình 12h phượt Hà Nội đúng chất nhé!
Cứ đến tầm đầu tháng 11 hàng năm, Ba Vì lại nao nức khoác lên mình một chiếc áo mới màu vàng tươi bởi hàng trăm, hàng ngàn bông hoa dã quỳ đua nhau khoe sắc giữa màu xanh sâu thẳm của núi rừng.
Nói tới Quảng Ninh chắc hẳn người ta sẽ nghĩ ngay tới vịnh Hạ Long hùng vĩ và tráng lệ. Song, ít ai biết rằng, nơi đây lại có một cung đường hiking thơ mộng và tuyệt vời đến thế. Hãy cùng khám phá đỉnh Bình Hương vào mùa cỏ cháy nhé!
Đây là một chuyến đi được thực hiện sau 7749 lần hẹn lên hẹn xuống, sau nhiều nỗ lực và cố gắng team còn lại 7 thành viên lên đường trinh chiến mặt trận Tam Đảo 2 ngày 1 đêm.
Kỳ Thượng là một xã vùng cao nằm tại huyện Hoành Bồ, cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 40km. Khi đặt chân tới đây, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi cảnh núi non hùng vĩ, những con đường đèo quanh co và cả những mái nhà nhỏ xinh ẩn hiện trong màu xanh của lúa non.