Blog HÀ NỘI_ NAM ĐỊNH_ NINH BÌNH (Phần 2)
cover

HÀ NỘI_ NAM ĐỊNH_ NINH BÌNH (Phần 2)

avatar
Hoàng Thị Mỹ Phượng dot Thứ 3, 13/10/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nam Định quê Nội
Ngày 2: Tạm biệt Thủ đô Văn Hiến về với Nam Định quê Nội
Ngày còn thơ bé, mình hay nghe Ba kể về quê Nội; Nội di cư vào Nam năm 1954, Ba được sinh ra trong Nam cũng chưa 1 lần về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Niềm ấp ủ trong mình lớn dần lên theo năm tháng; vậy là 1 ngày thu đẹp trời mình cùng với Ba và Mẹ hướng về Nam Định.
Đón xe từ Giáp Bát; nhà mình về thẳng nhà họ hàng ở chợ Cồn Hải Hậu_Nam Định. Tới nơi trời cũng nhá nhem tối; thu dọn hành lý; thăm hỏi họ hàng và ăn bữa tối tại gia ấm vị quê nhà.
hình ảnh
Ngày 3: Chợ Cồn- Tòa Giám Mục Bùi Chu- Vương cung thánh đường Phú Nhai- Nhà thờ Đổ Hải Lý
Sáng mình được dẫn ra chợ Cồn ăn sáng, đồ ăn đa dạng; ngon và rẻ; sau đó di chuyển đến Tòa Giám Mục Bùi Chu. Là một trong những nhà thờ trứ danh ở Nam Định, được xây dựng từ năm 1884 bởi giám mục người Tây Ban Nha Wenceslao Onate Thuận và cho đến nay, nhà thờ Bùi Chu vẫn giữa được nét uy nghiệm và cổ kính.
Theo thông tin từ trang VnEpress; nhà thờ Bùi Chu 135 tuổi được hạ giải hôm 17/7/2020 do nhiều chỗ bên trong nhà thờ đã xuống cấp dù đã qua hai lần trùng tu vào năm 1974 và 2000. Thật may mắn vì mình được thăm quan nhà thờ trước đó.
Tòa Giám Mục Bùi Chu
Khám phá nhà thờ Phú Nhai, bạn không khỏi ngỡ ngàng trước lối kiến trúc Gothic, một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu và cách trang trí. Nhà thờ Phú Nhai còn được mệnh danh là nhà thờ lớn nhất Đông Dương.
Vương cung Thánh đường Phú Nhai
Lúc này cũng đã gần trưa, mình về lại thị trấn Cồn; về đến đây với ưu thế là ở nhà họ hàng và được thưởng thức những món ăn quê đặc sản, thật tuyệt vời và cũng tiết kiệm được phần nào chi phí.
hình ảnh
Mâm cơm trưa
Chiều đến mình di chuyển đến nhà thờ Đổ Hải Lý thưởng trọn vị hoàng hôn ngày nắng.
Dù hoang tàn, nhà thờ Đổ thuộc vẫn thu hút nhiều du khách và tay máy nhờ sự hội tụ của trời biển, nắng gió và cát trắng. Nhà thờ Đổ còn có 1 cái tên gọi khác là “Nhà thờ Trái Tim” được xây dựng năm 1943 và do kiến trúc sư người Pháp thiết kế.
Nhà thờ Đổ Hải Lý

Biển Hải Lý
Kết thúc 1 ngày thật vui; những địa điểm mình đi đều không mất phí tham quan và phí gửi xe.
Người dân Nam Định rất thân thiện, rất nhiệt tình. Tuy nhiên nếu có nhiều thời gian các bạn hãy dành thời gian để khám phá thêm những địa điểm khác, Nam Định vẫn còn rất nhiều địa điểm mà mình chưa kịp trải nghiệm. Ngoài ra về món ăn cũng rất đa dạng và khá rẻ như phở, nem thính, bánh xíu mại, chè kho, kem xôi, …bánh lá gai, bánh nhãn bánh dày giò cũng là những món ăn ngon của Nam Định bạn nên thử hoặc mua về làm quà đều được.
Hẹn các bạn trong hành trình đến Ninh Bình của mình nhé!
hà nội ninh bình nam Định Chợ Cồn (Con Market) Nhà thờ đổ Hải Lý hà nội ninh bình nam Định

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
8 Bình luận
avatar
Hoàng Thị Mỹ Phượng

"Những nơi tôi từng đi qua là những ký ức đẹp nhất của thanh xuân"

0 Quốc gia
25 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sapa đẹp hết 4 mùa trong năm bởi mây núi, sương mù tạo nên khung cảnh đẹp tới nao lòng mà ít nơi nào ở Việt Nam có được.
Hà Giang những ngày cuối tháng 11; những dải hoa tam giác mạch trải dài tới tận cuối chân trời, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây hứa hẹn sẽ đem đến những kỉ niệm khó quên trong thời thanh xuân của bạn !
Bật mí khu du lịch sinh thái Lan Vương