Blog HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG 4 NGÀY 3 ĐÊM
cover

HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG 4 NGÀY 3 ĐÊM

avatar
Lê Văn Chung dot Thứ 5, 11/10/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Những ngày mùa thu cuối tháng 8 , chúng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại Đà Nẵng và Hội An. Những chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ giúp ích cho chuyến hành trình của các bạn!
hình ảnh
Bà Nà Hills .
[ REVIEW ĐÀ NẴNG - HỘI AN 4N3D ~~ 4củ ]
Hôm nay rảnh nên mình ngồi viết đôi chút về chuyến đi Đà Nẵng - Hội An của nhóm mình đợt vừa rồi ( 19-22/8 )
???Chi phí cho chuyến đi ???:
✈️✈️✈️ĐI BẰNG GÌ ?
✈️Vé máy bay: Bay VJ 1.170K khứ hồi ( 7kg hành lí xách tay, thêm 15kg hành lí kí gửi chiều về, mình săn vé trước từ tháng 3 nên giá rẻ như thế, t khuyên các bạn nên đặt vé càng sớm càng tốt nhé)
✈️Giờ bay của mình :
?Chiều đi: HN-ĐN Lúc đầu đặt đi 21h30 tính ngủ lại sân bay để đỡ 1 đêm hotel, do lịch bay bị đẩy lên chuyến sớm 19h45, nhưng delay 20h05 ms bay, may cũng kịp vào Đà Nẵng để xem cầu quay sông Hàn lúc 23h00. Bay đêm cũng thích lắm, được ngắm thành phố về đêm đẹp vãi luôn .
?Chiều về: 23h40 từ ĐN-HN tối cũng được nhìn ngắm Tp từ trên cao. Vì có vài khách ngồi lộn ghế, thiếu khách nên lại delay để kiểm tra đến mãi 1h hơn máy bay mới đc cất cánh!
?Ở ĐÂU ?
Bọn mình xem trên booking rồi đặt, nhiều vô kể các bạn nhé, bây giờ mùa thấp điểm nên các bạn không phải lo nghĩ không có phòng để ở đâu. Ai thích sống ảo check in thì có thể lựa chọn tìm các homestay trong trung tâm TP ý vừa rẻ lại đẹp, các khách sạn ven biển cũng rất ok nhé ! Tuỳ vào điều kiện thì mn chọn hotel phù hợp .
Bọn mình tiêu chí đi chơi và ăn là chủ yếu nên chọn khách sạn gần biển ở đường Hà Bổng sát biển luôn (đi bộ tầm 3-5p) chỉ cần sạch sẽ, điều hoà thoáng mát là đc.
?Giá phòng đôi 2 giường : 350K/đêm/ ở được tối đa 4pax
( phòng đơn thì 250-300K )
?PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Bọn mình thuê xe máy của a Phạm Đồng ( 0935342231 ) giá 90K/xe/ngày xe số , xe ga 110K , thuê xe 24h chứ không phải từ sáng đến tối đâu nhé ? nên thoải mái lượn xe .
??????ĂN GÌ ?
Có lẽ đây là câu hỏi khó trả lời nhất vì ở đây đồ ăn rất phong phú và đa dạng , tha hồ cho các bạn dồn đầy bao tử nhé ?chỉ sợ không có sức ăn thôi ?
????Thiên đường ẩm thực lớn nhất chính là : Chợ Cồn , chợ Bắc Mỹ An , chợ Hàn , chợ Hội An và khắp TP nhé hâhhaa . Các bạn cứ vào đây mà thưởng thức, t không diễn tả nổi hết đâu ? À quên còn có chợ đêm Helio gần Asia Park nữa ....
===============================
???LỊCH TRÌNH CHI TIẾT ???:
hình ảnh
Đứng cầu Tình yêu ngắm cầu Rồng
‼️NGÀY 1: HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - CẦU QUAY SÔNG HÀN - CẦU RỒNG ‼️
— 16h00: Team mình tập trung ở bx buyt trung chuyển Cầu Giấy để lên sân bay , vì muốn tiết kiệm chi phí , lại có thời gian với lâu không đi buýt nên muốn thử lại cảm giác ntn ?
— Lên sân bay tự làm thủ tục check in, sống ảo các kiểu chán chê rồi vào phòng chờ.Trong lúc ngồi chờ lên máy bay thì bọn mình ngồi ăn mít sấy uống nước lướt fb update tình hình cho ae ở nhà .
Ngồi nghe thấy thông báo máy bay delay 15p cũng thấy bình thường vì biết VJ hay bị ntn rồi nên không có gì bất cmn ngờ cả .
—??‍♂️Lên máy bay: cảm giác lần đầu đi máy bay cứ thế nào ý , kiểu sướng sướng như sắp được bay đến một hành tinh khác vậy ?
Máy bay bắt đầu lăn bánh cảm giác thật?(Ai đi cáp treo rồi thì kiểu kiểu như vậy ý )
Mình đi hôm thời tiết đẹp nên ngắm trọn toàn TP đẹp lắm mn.
— ?Hơn 21h: Xuống sbay Đà Nẵng , bọn mình nhận xe máy và chạy thẳng về hotel cất dọn đồ đạc rồi chuẩn bị cuộc hành trình khám phá ĐN, a/c giao xe khá thân thiện, hỏi bọn mình ở hotel nào và đưa bọn mình về đến tận hotel luôn .
Cảm nhận đầu tiên về ĐN là đường đi khá sạch sẽ , thoáng mát không hề ồn ào như HN . Mình thích nhất điều này !
— Cất đồ đạc rồi 3 đứa đi tìm quán ăn , ở nhà lên lịch hết r mà vô đây thì chả nhớ gì hết , sang qua chỗ Cầu Hàn rẽ vào thấy có quán bún bò của 1 bác già già nên quyét định vào ăn luôn , gọi 3 bát.
?Giá 25K/bát có các loại tái , gầu,... Ấn tượng ở đây là món ăn rất cay và ngọt , trong này toàn ăn ớt xanh thôi , à quên thấy lạ là ở đây giấy ăn là loại giấy mịn mịn bóng bóng ý không như giấy bt , được thêm nước trà đá có mùi vị rất thơm giống kiểu trà đá ở quán bún đậu ngõ 79 Cầu Giấy ý , mình hỏi bác ý bảo là nước thảo mộc vs sâm gì gì ý quên tên rồi ! Nhận xét về bún là khá ngon , cho 8đ .
— Ăn xong bọn mình phi xe lên cầu Hàn xem cầu quay , cầu quay ở đây lúc 23h00 thứ 7 và chủ nhật hàng tuần , cầu quay 15p. Để lên đây xem thì các bạn gửi xe ở ngay chân cầu 10k rồi đi bộ lên . Lên đây rất đông vui các bạn nhé , gió mát ngắm trọn TP về đêm cực đẹp luôn , nhìn rõ cầu Rồng , cầu Thuận Phước. Tha hồ cho các bạn check in sống ảo ?. Sau khi cầu quay xong thì bọn mình có mua kem và bò bía của a hàng rong trên cầu ăn, chụp ảnh rồi đi lượn đường phố tiếp. Trên đường về mình đi qua cầu Rồng , định xuống hóng gió tý nhưng muộn gần 12h đêm rồi nên quyết định về hotel ngủ , chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi Bà Nà.
HẾT NGÀY 1.
===============================
‼️‼️NGÀY 2: BÀ NÀ HILLS - CHỢ CỒN - CÔNG VIÊN BIỂN ĐÔNG - TẮM BIỂN MỸ KHÊ - CẦU TÌNH YÊU‼️‼️
hình ảnh
Vườn hoa Bà Nà
— Vì hôm trước thức khuya nên hôm sau hơi mệt nhưng mình vẫn cố dậy sớm chạy ra biển ngắm bình minh . Các bạn nên dậy sớm ngắm bminh nhé, bao đẹp luôn, ngồi ngắm từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ nghe rất vui tai , mọi người tập thể dục , tắm biển đông dã man .
Sau khi nháy dc vài pic thì mình quay về khách sạn đánh thức tụi bạn chuẩn bị lên đường đi Bà Nà .
— 7h: Bọn mình tiện đường đi Bà Nà nên ghé vào ăn Mỳ Quảng bà Mua luôn ( 95A Nguyễn Tri Phương , gần sbay ) giá 30K size bé 35K size lớn, mình gọi 3 bát mỳ Quảng ếch , lươn và thịt tôm . Mỳ Quảng ăn kèm bánh đa , rau sống các loại , nước dùng khá là ngon và ấn tượng.
— Ăn xong lượn vào Vinmart mua ít đồ ăn nhẹ và nước uống đem lên Bà Nà . Mình khuyên mn mua sẵn từ TP nhé , chứ lên Bà Nà rất đắt .Tiện thể đi đổ xăng và rút tiền mà chật vật quá, chắc có lẽ mới vào nên chưa quen đường , dù dùng gg map rồi mà tìm cây xăng vs cái cây ATM vật vã mới thấy :v
— 8h hơn bắt đầu xuất phát đi Bà Nà
Kinh nghiệm đi :
- Phải bình tĩnh vì nhiều đoạn cua
- Nên đi trời nắng
- Nhiều đoạn bị mất sóng đt
- Bù lại cảnh max đẹp max thơ mộng phục vụ các bạn sống ảo
Lên Bà Nà sống ảo diệu vô cùng. Thời tiết mát mẻ , dễ chịu dù trời nắng chang chang , đa số khách người Korea và China.
Bà Nà rất rộng và đông đúc nên chú ý kẻo lạc nhau nhé :)))
Lên đây rất nhiều cảnh đẹp, từ trên này ngắm toàn cảnh bên dưới bao phê luôn , nên nhớ chụp ảnh cháy máy nhé bù lại giá vé đắt đỏ kia , nhớ thủ sẵn vài cục pin dự phòng đi ?
— Tý quên đấy : Vé Bà Nà mình liên hệ vs a Phạm Đồng để mua 685K , các bạn goi đặt trước 17h hôm trước thì 680K vừa không phải xếp hàng chờ lâu, lên thẳng cáp luôn ( Vé tại quầy là 700K nhé ).
— Trên Bà Nà rộng với nhiều chỗ chơi : Vườn hoa , Cầu Bàn Tay Vàng , Hầm rượu , nhà tượng sáp ( mất thêm 100k/pax ) , Làng Pháp trên đỉnh bao gồm nhiều khu vui chơi giải trí. Các bạn sắp xếp thời gian sao cho hợp lý chứ cả ngày trên này đi sống ảo không hết được ,1 mét vuông hàng tá tấm sống ảo nhé , nhất là cầu Vàng ý tại vẫn còn đang hót hòn họt :)
hình ảnh
Cầu vàng - Bà Nà Hills
— 14h00 : Bọn mình xuống cáp treo để về lại TP. Thời tiết hài vãi , trên đỉnh Bà Nà vẫn nắng chói chang dưới chân cáp thì mưa rào k ngớt, team mình ngồi ăn kem chờ ngớt ngớt thì về. Đi đc đoạn lại mưa rào , về đến ĐN thì lại nắng sml .
— 15h00: Chạy vô chợ Cồn xem dân tình đồn thổi ẩm thực phong phú xem có đúng thật không ?. Không sai tý nào đâu đúng là thiên đường của ẩm thực , đồ ăn đa dạng tha hồ cho các bạn làm đầy bao tử nhé , nhưng nói thật mình thấy đồ ăn cũng rất bt , chỉ là thấy lạ lạ thôi. Bọn mình ăn cao lầu , bánh canh, mực hấp , sau đó ăn mít trộn ( thấy món này lạ lạ nên mới thử ). Lượn 1 vòng chán chợ bọn mình mua 1 quả sầu riêng vs 1kg bòng bong để tối về khách sạn ăn .
— Rời chợ Cồn, cả team chạy thẳng ra công viên Biển Đông định chụp ảnh chim bồ câu mà có lác đác vài con , nên quyết định về hotel nằm nghỉ .
hình ảnh
Biển Mỹ Khê
— 17h30: Thay quần áo chạy ra biển Mỹ Khê dạo và tắm biển. Nước biển trong xanh , rất sạch là đằng khác . Trước khi đi mấy ngày thấy mn bảo tắm biển MK về bị mần ngứa nên hơi lo lo nhưng mình vẫn quyết định tắm , đông dã man luôn. Yên tâm k sao nhé .
— 18h30: Về hotel tắm giặt bận đồ đi ăn hải sản.Tìm hiểu trước nên nhóm đi ăn ở quán hải sản Năm Đảnh , vì đi muộn vs mất thời gian tìm đường đến nơi thì quán đông và hết bàn . Đen thật ???. Quán này ở trong ngõ ngách nên rất khó tìm , các bạn nên đi sớm nhé , đồ ăn ở đây thì khá rẻ mà lại tươi ngon , hợp giá tiền Sv đồng giá 60K hết nha .Vì hết bàn nên bọn mình quyết định đi thấy quán nào rẻ rẻ thì ghé vào , ăn hết 540K không ngon lắm .
— Ăn xong bọn mình ra cầu tình yêu ngắm TP và ngồi bú nước dừa .
Cầu tình yêu đẹp , nhưng đông vãi ra ai muốn chụp ảnh sống ảo thì nên đi từ sáng sớm hay chiều chiều nhé ! Ngồi bú nước dừa chán thì bọn mình về hotel ngủ mai đi Hội An vs Vinpearl
HẾT NGÀY 2...
=================================
‼️‼️‼️NGÀY 3: ĐÀ NẴNG - VINPEARL LAND NAM HỘI AN - PHỐ CỔ HỘI AN - CHỢ ĐÊM HELIO - LƯỢN CẦU ĐÀ NẴNG
hình ảnh
Cứ ngỡ đang ở trời Tây - Vinpearl Land Nam Hội An !
— Sáng 7h: Xuất phát đi Quảng Nam, trên đường đi bọn mình có ghé vào 1 quán ven đường ăn bún bò và mỳ quảng. Ăn xong tiếp tục hành trình, Hội An cách ĐN khoảng 30km thôi, đường đi khá đẹp và dễ đi nhé .
— Vinpearl Land cách Hội An tầm 15km ( hướng về TP Tam Kỳ ). Vì bạn mình có quen vs người bán vé nên dc giảm 30K còn 470K ( mua tại cổng 500K/ khách ngoại tỉnh )
Vào đến Vinpeal nắng sấp mặt , cảnh đẹp . Ở đây có nhiều khu: công viên nước, khu chơi các trò ngoài trời, river safari , làng văn hoá dân gian, phòng chiếu phim 4D, phòng tranh 3D. Vì nắng quá cả lũ lếch thếch leo lên toà nhà đất hình xoắn ốc xem fim rồi xin a nhân viên ở đấy cho ngủ nhờ 1 tiếng, điều hoà mát đến cuối ruột luôn. À ngay cổng vào là khu bến cảng giao thoa tha hồ cho các cưng check in nhé : 1 bên là dãy phố tái hiện lại Hội An với những mái nhà cổ kính, 1 bên là những toà nhà hiện đại mang phong cách châu Âu.
Chụp ảnh chán bọn mình ra khu CV nước nghịch và tắm.
Sau khi nghịch và tắm chán , bọn mình thay đồ và quay xe chạy về Hội An.
hình ảnh
Hội An Phố !
— 16h: Về đến Hội An , gửi xe gần cạnh chợ Hội An, lượn 1 vòng chợ thấy đồ ăn khá đa dạng. Bọn mình ăn chè xoa xoa , vs chè thái , cuzng khá ngon. Thấy gánh xe bên đường hấp dẫn bọn mình chạy sang mua ăn thử xem sao ( bánh tôm , bánh chuối ép , bánh cua ).
Đi một đoạn thấy cửa hàng nước Mót nên ghé vào mua uống thử , thực ra đó là nước chanh sả thôi , nhưng hương vị rất riêng và đặc trưng ???.
— Lượn chán chê ngắm phố mỏi chân mình chạy qua chỗ bờ sông Thu Bồn gần chùa Cầu ngồi ngắm phố cổ . Cảnh đẹp nên thơ mỗi tội nước sông đen cũng không khác gì sông Tô Lịch - HN chỉ là nước ở đây k bốc mùi thôi ; cảnh đẹp nên có thể chấp nhận dc ?
Hội An đẹp nhất là từ chiều tối cho đến tầm 21h , lúc này đông vui và ánh đèn lồng rất đẹp. Nếu muốn bức ảnh đẹp k bị ai làm phiền thì đến Hội AN từ sáng sớm và có thể thuê xe đạp dạo quanh phố cũng rất thú vị .
Một địa điểm check in cũng vô cùng lí tưởng đó là quán cafe trên tầng thượng (quán ở đường Trần Phú gần chùa Cầu) , quán bối cảnh trong fim Zippo mù tạt và e đó ; lên đây các cưng được ngắm trọn TP từ trên cao luôn .
— Tối : Bọn mình đi ăn bánh mì Phượng rồi quay về ĐN , quán này rất đông mn xếp 2 hàng dài từ trong quán ra tận ngoài đường. Các bạn đến Hội An thì nhất định phải thử nhé, có quán bánh mì Madam Khanh cũng dc review nhiều nhưng mình không có thời gian nên không có cơ hội ăn thử ?
— Ăn xong team mình về lại ĐN , về tắm rửa sạch sẽ xong mình lại phi xe máy đi lượn và ngắm TP về đêm. Mình chạy xe ra chỗ Asia Park chụp ảnh bên ngoài rồi sang khu chợ đêm Helio chơi . Ở đây giống kiểu chợ SV , chợ nhà Xanh ở HN ý , đồ ăn vặt rất nhiều và rẻ nữa . Lại đi lượn đường rồi lên cầu Rồng ngắm và hóng gió tiếp , cảm nhận rất đẹp về ĐN , đúng là TP đáng sống !
Về khách sạn ngủ cho ngày cuối đi bán đảo Sơn Trà .
HẾT NGÀY 3...
===============================
‼️‼️‼️‼️NGÀY 4 : CHÙA LINH ỨNG - ĐỈNH BÀN CỜ - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - CHỢ BẮC MỸ AN - CHỢ HÀN - CẦU TÌNH YÊU - HÀ NỘI
hình ảnh
TP Đà Nẵng nhìn từ đỉnh Bàn cờ - Bán đảo Sơn Trà
— Định sáng dạy sớm ra tắm biển ngắm hoàng hôn Mỹ Khê lần cuối nhưng k thành ?
— 7h: Đi chùa Linh Ứng , sau khi chụp ảnh xong ở đây thì mình chạy xe tiếp lên đỉnh bàn cờ . Đường đi lên bàn cờ khá nguy hiểm , rất dốc và hẹp , nhiều đoạn cua và dốc nên mn cẩn thận ! Nhưng lên đến nơi tớ đảm bảo sẽ không phí công sức của các bạn đâu, có thể hoà mình vào thiên nhiên ngắm biển và ngắm trọn vẹn TP Đà Nẵng từ trên cao , nhớ ghi lại khoảnh khắc này bằng vài nháy sống ảo nhé !
( Lưu ý: trước khi lên đây các bạn nhớ đổ đầy bình xăng nhé , vì lên đây toàn chạy số 1,2 tốn xăng lắm , trên này có bán nhưng sẽ bị đắt).
— Chụp ảnh xong mình chạy xe xuống và phi thẳng ra chợ Bắc Mỹ An ăn kem bơ cô Vân xem sao , tại thấy mn khen nhiều . Quán rất đông , cảm nhận đầu tiên kem ngon , vị ngậy ngậy của kem và bơ rất thơm !
hình ảnh
TP Đà Nẵng nhìn từ đỉnh Bàn cờ - Bán đảo Sơn Trà
— Quay về khách sạn thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi ăn trưa .
(Vì phải check out trước 12h , bọn mình trả phòng gửi vali ở quầy lễ tân )
Đi ăn gà bà Buội ngay hotel nhưng đen hôm nay đóng cửa, nắng quá k muốn đi quán khác nên bọn mình quyết định ăn cơm gà Hàn Quốc ở quán bên cạnh luôn . Cơm khá ngon có kim chi ăn kèm (giá từ 45-55k/suất) .
— Ăn xong phi xe đi ăn chè sầu Liên (189 Hoàng Diệu) max ngon đầy ú ụ mà có 20K , thấy bảo ngta còn vận chuyển từ đây ra HN mà . Mình khá thích món chè này.
— Tiếp tục di chuyển đến chợ Hàn để mua quà và khám phá tiếp , trong chợ này đa số là khách Hàn là chủ yếu , ở đây đồ ăn cũng rất đa dạng và phong phú. Đồ uống rất rẻ , mình gọi 1 quả dừa + 1 ly sinh tố bơ + 1 ly ép cóc mà có 55K . Sau khi mua xong quà cáp đóng thùng cẩn thận mình đem về hotel gửi rồi lượn ra 1 quán trà sữa ngay cạnh cầu Ty ngồi ''Time Coffee'' view đẹp, đồ uống cũng khá Ok . Ngồi tỷ tê chán 3 đứa chạy xuống cầu TY chụp ảnh tiếp , lúc này ít người chưa đông lắm , lại tranh thủ nháy vài kiểu ảnh. Ngắm TP đến hoàng hôn rồi đi lượn tiếp.
— 17h: Thấy vẫn còn sớm nên bọn mình quay lại chợ đêm Helio, lúc này chưa đông lắm (vì chợ hoạt động từ 17h - đêm). Đồ ăn rất đa dạng , bọn mình ăn : nem cuộn , bún mắm, ốc hút , bánh tráng cuốn tôm,,, Lượn 1 vòng xem đồ rồi bọn mình đi ăn bánh xèo, nem lui Bà Dưỡng để tạm biệt Đà Nẵng. Bánh khá ngon , nc chấm rất thơm và đặc biệt , cho 9đ.
— Ăn xong 3 đứa phi lên cầu Hàn để ngắm nhìn ĐN lần cuối .
— 20h: Quay về hotel xin tắm nhờ và lấy đồ di chuyển ra sân bay về Hà Nội
— 21h: Ra sân bay làm thủ tục và đáp chuyến bay về HN lúc 23h40. Bị delay nên mãi 1h ms bay .
— 2h: Về đến Nội Bài , bọn mình nằm ngủ tại sbay sáng hôm sau về sớm .
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp , tuy có nhiều chuyện vặt xảy ra nhưng k ảnh hưởng lắm coi như là kỉ niệm ???
?Mình thấy Đà Nẵng quả thực rất đáng sống , con người thân thiện , mến khách, đồ ăn đa dạng , nhiều điểm vui chơi. Vì vậy ai đang và sẽ có ý định đến Đà Nẵng thì chuẩn bị vali và xách mông đi NGAY thôi nhé!
??Tuy nhiên mình có hơi thất vọng về thái độ của chị chủ hotel, lúc đến bọn mình k thuê xe vs mua vé Bà Nà nhà chị ý nên tỏ vẻ bực túc ( Mang tiếng bán cho khách nhà mình mà vẫn lấy giá như tại quầy trên Bà Nà ý: 700K )
===========================================
??? TỒNG CHI PHÍ CHO TOÀN BỘ CHUYẾN ĐI CỦA MÌNH KHOẢNG 4 triệu ( chưa tính quà cáp )
——NHƯNG do cách chi tiêu của mỗi người nên chi phí có thể khác nhau nhé , mình thấy giá trên khá phù hợp . Đồ ăn trong này rất rẻ , các bạn cố gắng đi 1 lần cho biết nhé , chủ yếu đắt tiền vé mbay + vé tham quan thôi ???
——Mình sẽ quay lại Đà Nẵng nếu có cơ hội :)
===========================================
HÃY ĐI NẾU CÒN CÓ THỂ NHÉ CÁC CHÀNG TRAI CÔ GÁI ? ĐI VÀ CẢM NHẬN THÔI NÀO ?

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Lê Văn Chung
0 Quốc gia
51 Tỉnh thành
1,399 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả