Blog Hạ long- điểm đến lý tưởng cho hội bạn thân.
cover

Hạ long- điểm đến lý tưởng cho hội bạn thân.

avatar
Thủy dot Thứ 6, 12/03/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hành trình 4N3D: Rời chỗ ngủ từ thủ đô ra biển

|Chuẩn bị|

- Những vận dụng cá nhân không thể thiếu trong các chuyến du lịch như bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu,...(mặc dù có nhiều khách sạn hay home có những thứ này nhưng mình vẫn muốn dùng của mình hơn).
hình ảnh
- Kem chống nắng, mũ, kính mắt là thứ không thể thiếu.
- Mỹ phẩm, kem dưỡng da, quạt cầm tay,...(những thứ này có thể có hoặc không nhưng theo mình nghĩ sau 1 ngày dong duổi ngoài đường thì tối nên quan tâm da 1 tí)
- Nếu team bạn đi đông thì hãy mang theo bộ bài Ma Sói để chơi buổi đêm cũng khá là hay.
- Thứ cuối cùng giúp hành trình đi chơi của bạn được hoàn hảo hơn chính là chân máy ảnh hoặc trippod để cho ra đời những chú ảnh nhóm siêu đẹp. Chỉ cần setup chỗ đứng vào là chụp thôi. Đây cũng là thứ mình thấy nuốt tiếc nhất vì không mang đi.

|Những việc cần làm trước khi đi |

hình ảnh
Đặt xe: chúng mình chọn nhà xe Hoàng Công 150k/chiều, đây là xe 16 chỗ. Nếu bạn đi nhiều người thì sẽ phải đặt cọc trước (dừng lo không bị lừa đâu nhé).
Đặt phòng: chúng mình chọn 1 căn chung cư 3 phòng ngủ ở New life toà B. Mình book của anhDũng (0973052811) trước khi đi khoảng 3 tuần. New life cực kì cần chợ hải sản, ra Sunword cũng gần nhưng khá xa bảo tàng. Việc tìm quán ăn cũng phải đi xa hơn nhưng bù lại giá phòng theo mình thấy thì cũng khá là ổn.
Đi lại: vì là team chúng mình có 8 người vì thế việc thuê xe máy là không khả thi nên chúng mình quyết định đến nơi sẽ gọi taxi chia ra vừa rẻ lại không bị nắng.
Sunword: theo mình thì không cần đặt sớm quá. Sáng hôm sau bạn đi thì tối hôm trước đặt là được. Bọn mình chiều mới đi nên sáng sớm mới gọi đặt. Mình có đặt của anhChung(0984832791) vé combo 3 nơi hết 565/người.
? Mình có 1 lưu ý nho nhỏ:ở Hạ Long tìm xe 7 chỗ khá khó và các địa điểm thường cách xa nhau nên các bạn nên gọi xe trước khi đi. Vào sáng sớm thì không có xe 7 chỗ nên bọn mình bắt buộc phải đi 2 xe 4 chỗ dù giá có cao hơn 1 chút. Buổi đêm cũng khá khó tìm xe. Bọn mình hay đi xe của chú này (096 9698388). Chú bảo lúc nào đi đâu cứ gọi chú trước 30 phút, nếu chú không đi được thì sẽ nhờ người khác đến đón, mình thấy khá là tiện nhưng có 1 điểm nho nhỏ là chú chỉ chạy ban ngày thôi, sáng sớm hay buổi đêm thì chú không có chạy đâu.
Đây là giá taxi mà chúng mình đi khi không tính thêm phụ phí như lau ghế do người ướt vân vân và mây mây.
- Từ Newlife ra biển tầm 50k
- Từ Newlife ra Sun 60k
- Từ Newlife ra Bảo tàng 160k

1️⃣ Ngày 1

hình ảnh
- 7h30 xe đón tại Royal City. Khoảng 10h là đến nơi.
- 12h mới checkin nên chúng mình có gửi đồ để đi ăn trưa và mua đồ trong Vinmart ngay dưới tầng 1 luôn. Bún hải sản 35k/bát.
- Checkin xong về phòng nghỉ ngơi, 4r bọn mình mới lôi nhau ra biển - 6h chúng mình về tắm rửa để tối đi ăn.
- Hơn 8h chúng mình mới tới Sen Á Đông, chắc là do đến muộn nên cũng có mấy món bị hết. 280k/người.
- Ăn xong chúng mình đi bộ về Sun ăn sữa chua trân châu Hạ Long cơ sở 00. 25k/cốc



2️⃣ Ngày 2

- Do hôm qua ngủ muộn nên sáng chúng mình không ra biển được nên tầm 9h mới lôi nhau ra chợ Cái Dăm mua đồ về tối ăn lẩu. Chợ Cái Dăm cách home có 300m nên bọn mình đi bộ hóng gió luôn.
- Buổi trưa chúng mình ăn nhẹ nhàng bằng mì xào để dành bụng tối ăn cho ngon.
- 2h chúng mình gọi xe đi Bảo tàng 20k/ vé. May là xin được số của 1 chú taxi nhiệt tình nên chú đấy chở bọn mình đến xong chở về luôn. Do đi xa nên hết 340k.
- Buổi tối, chúng mình không đi đâu cả mà ăn lẩu ở tại home luôn.

3️⃣ Ngày 3

hình ảnh
- 6h (với mình là hơn muộn để ra biển) nhưng với mấy hãng xe là quá sớm. Bắt mãi mới được xe để ra biển.
- Vì về sớm nên bọn mình về phòng lại ngủ tiếp. Buổi trưa cũng ăn sớm để chiều đi Sun.
- 2h bọn mình đi Sun, chơi ở Sun xong cũng khoảng 9 rưỡi. Do mấy hôm không ăn cơm nên cả lũ quyết định đi ăn cơm bình dân. Bọn mình ăn hết 620k.
4️⃣ Ngày 4
- Lại 1 buổi sáng nằm trương người trôi qua chỉ dọn phòng chờ đến giờ check out.
- Do đói quá nên chúng mình có đi ăn bánh cuốn.
- Check out xong bọn mình có gửi nhờ hành lý để tìm một vài quán cafe view đẹp để checkin đồng thời chờ đến giờ Sun mở cửa để chơi nốt.
- 2h bọn mình quay lại Sun.
- 4h10 xe đón tại chung cư để lên đường về Hà Nội.

|Kết thúc chuyến đi 4N3Đ. 3 buổi sáng để ngủ và 4 buổi chiều để chơi.|

Vì thời gian của bọn mình không gấp và cả nhóm không muốn đi ra Vịnh nên bọn mình mới nới lịch ra như này nếu không thì chỉ 3N2Đ là bọn mình đã có thể kết thúc hành trình.

Tổng thiệt hại:19147 k ~ 2392/ng

Taxi: 1345/4 ngày ~ 168/người
Xe HN - HL: 2400 ~ 300/người
Tiền phòng : 4200/3 đêm ~ 525/người
Tiền ăn + linh tinh: 6472 ~ 810/người
Vé Sun : 4520 ~ 565/người
Vé Bảo tàng : 200 ~ 20/người
quảng ninh Vịnh Hạ Long Hạ Long Park hạ long Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
7 Bình luận
avatar
Thủy

Hãy đặt chân đến - đi - cảm nhận

1 Quốc gia
27 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thủy Trần ước gì mình cũng có 1 hội bạn để đi như vậy
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hồ Séo Mý Tỷ Sapa nằm ở độ cao 1600m so với mực nước biển, ẩn mình ở trong thôn Séo Mý Tỷ, thuộc xã Tả Van, cách thị trấn Sapa chỉ khoảng 20km. Hồ Séo Mý Tỷ được mệnh danh là hồ nước ngọt cao nhất Việt Nam.
Bạn đã đi Cát Bà như thế nào ? - Bạn đi tàu hoả đến Hải Phòng rồi ra bến phà Cót hay ra bến phà Cái Viềng rồi đi cáp treo,... - Còn mình, mình xuất phát từ Hà Nội xuống Tuần Châu rồi đi phà sang bến phà Gia Luận Cát Bà
Đến với Huế vào ngày đầu năm trời hơi se lạnh, mình bị ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ kính và bình yên của nơi đây. Khác với hình ảnh phố cổ náo nhiệt ở Hà Nội, các dãy phố cổ bao quanh Đại Nội nơi đây bình yên hơn.
Tuyệt Tình Cốc ở Hải Phòng có một vẻ đẹp mà bạn không thể nào cưỡng lại được.
Tọa lạc ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà, ngôi biệt thự hơn 100 năm tuổi vẫn tồn tại và mang nét kiến trúc Á - Âu kết hợp. Dinh thự "Vua Mèo xứ Bắc Hà" được gọi là ngôi nhà quyền lực nhất cùng cao nguyên trắng .
Tạm biệt Hà Nội với những bộn bề của cuộc sống. Đến với Sầm Sơn để hòa mình vào từng ánh nắng đầu tiên của ngày mới.