Du lịch Quy Nhơn 4N3D

Khám phá “sống ảo” với hành trình khám phá Quy Nhơn 4N3Đ ?✌️✌️ ❌Bài review rất dài nhưng cực kì chi tiết cho những bạn sắp đi Quy Nhơn ——————— Để để ngắm cảnh trời phú cho Việt Nam mình Lịch trình đi của mình là 4 ngày 3 đêm. Mình muốn khám phá trọn vẹn Quy Nhơn nên mọi người có thể tham khảo lịch trình sau nhé ^^ ?Ngày 1: Sài Gòn – Quy Nhơn - Chùa Thiên Hưng - Hòn Khô ?Ngày 2 : Eo gió - Kỳ co - Trung lương ?Ngày 3 : Cù Lao Xanh ?Ngày 4: Quy Nhơn - Tháp Đôi - Sài Gòn ❌ Về phương tiện di chuyển : ✈️ SG - Quy Nhơn : sau đợt dịch vé mb giảm giá kinh khủng. Mình book trước khoảng hơn 2 tháng để các bạn mình chuẩn bị nên giá rất rẻ. Khứ hồi chỉ khoảng 800k. Bay đến 6h55 sáng và về 12h35 nên rất thích hợp để du hí ? Quy Nhơn : ? Thuê xe ô tô có người lái : Mình book tour đi về tất tần tật của anh Quoc Nguyen mình k tag tên a được nhưng có số đt, bạn nào cần mình chỉ cho nhé. Anh rất rất vui vẻ, nhiệt tình, lăn xả, chụp hình siêu siêu đẹp. A chụp máy cơ nên đẹp lắm ạ. Đi về đều hỏi thăm mỗi người có say sóng k ? ? Đi tour công ty du lịch : mình đi tour Cù Lao Xanh thôi nhưng có tour riêng Về trong ngày Kỳ co - eo gió - Trung lương hay Phía bắc Phú Yên... ❌ Về chỗ ở : mình book căn hộ Altara gần biển, có 40 tầng, có hồ bơi xịn xò. Mình ở căn tầng 5 có 2 phòng,chị chủ rất nhiệt tình, có đày đủ máy sấy, bàn là, bếp, nồi, chén. Thiếu gì mượn chị sẽ mang lên cho. Mình book chị Thuý Nguyễn (0935 104 699) ❌ Ăn gì ở Quy Nhơn??? ?Buổi sáng : - Bún tôm rạm Mỹ Hạnh 32 Ngô Đức Đệ - Bánh cá Thuỳ: 261 Tăng Bạt Hổ - Bánh hỏi cháo lòng: Hồng Thanh - 22 Phan Bội Châu ?Buổi trưa – chiều - Bánh khọt 19 Hàn Thuyên - Bánh bèo Bà Xê - Nguyễn Tất Thành nối dài - Nem nướng Cô Tuyết Hải Thượng Lãn Ông - Quán Ốc Thúy Kiều 5D Tăng Bạt Hổ - Quán ốc Hảo đường Xuân Diệu - Ốc cô Xí 40 Đào Duy Từ ?Buổi tối : - Sufr bar cafe bãi biển - Lòng nướng: 219/1 Lê Hồng Phong - phố ăn vặt Phan Bội Châu: bánh tráng trứng, kem trộn (lạ mà ngon lắm mn) - Nước đậu sương sáo cô 5 (8h là hết rồi) chỉ 10k 1 bịch ‼‼ Lịch trình chi tiết Quy Nhơn 4N3Đ ?Ngày 1: Sài Gòn - Chùa Thiên Hưng - Hòn Khô Mình bay chuyến SG - QN lúc 6h55, hạ cánh sân bay Phù Cát lúc 8h hơn. A Quốc đón tụ mình và bắt đàu tham quan chùa. Chùa rất đẹp, yên tĩnh, có cái hồ chụp hình thơ mộng lắm luôn. Recommend nên mang đầm bay bay cho xinh xẻo nè. Đi check in chụp hình rồi mình về Vincom trong thành phố mua 1 ít đồ căn hộ check in lúc 11h30 nghỉ ngơi tầm 2h anh Quốc đến đón đi Hòn Khô. Đúng như tên gọi, Hòn Khô rất khô. Khô queo. Trước đó mình xem thì có cây cầu gỗ check in đẹp lắm nhưng bữa nay đập đi rồi nên vào HK chỉ ăn uống nhậu nhẹt hải sản tươi sống, xuống tắm 1 chút rồi về thôi ah. Bữa nay hòn khô rất vắng luôn nên đi k bị đông quá í. Vé di chuyển ra đảo là 100k/ 1 người, ăn uống tươi sống. Tối hôm đó do quá mệt nên bọn mình chỉ ăn uống 1 chút rồi ngủ để sức cho ngày 2. À chiều tối về mua đồ ăn vặt ở Ăn vặt ngã 6 ngon lắm luôn nhe. ?Ngày 2 : Eo gió - Kỳ co - Trung lương 3 điểm này nằm bên phía đảo, cách TT TP khoảng 25-30km. Kỳ Co gần Eo gió, còn Trung Lương thì phải di chuyển thêm tầm 15km. ⛰ 6h30 sáng a Quốc đón mình tại khách sạn Để check in Eo gió cho đỡ nắng, nóng và đông. Bình thường Eo gió buổi sáng vắng hơn buổi chiều nha. Tầm 7h là nắng như 12h ở SG rầu mà cũng bắt đầu đông nữa. Eo gió đi tầm 3-4h chiều thì nhúc nhúc toàn người với người thôi không có ảnh đẹp đâu ạ??? Vào Eo gió free. Chụp choẹt ở Eo Gió tầm hơn 1 tiếng xong xuôi mình di chuyển đi Kỳ Co ?Để đi Kỳ Co phải đi 2 chuyến : Đường bộ (đi xe điện) + Cano ? Bọn mình chọn Tour đi cano của bên nhà hàng (mình quên tên rồi hình như là Khánh an): 450k/ người bao gồm vé cano khứ hồi, vé tham quan Kỳ Co, lặn ngắm san hô và ăn trưa. Bên nhà hàng họ sẽ có xe điện chở mình ra bến rồi đi cano sang Kỳ Co Ở Kỳ Co sẽ có các hoạt động : tắm biển, phao chuối, đi moto nước … Chơi chán trên đảo thoải mái, bao giờ muốn về thì gọi cho họ. Họ sẽ sang đón qua bãi Dứa lặn ngắm san hô rồi đưa về nhà hàng để ăn (bên này ít san hô hơn Cù Lao Xanh, sẽ hơi say sóng khi lên bè chờ cano, bạn mình đi mất 3 bạn say dữ lắm ?) Ăn trưa xong thì bọn mình nghỉ ngơi tùy í, và tầm 1h rưỡi thì a Quốc lái xe chở bọn mình sang Trung Lương. ?KDN Trung Lương là nhân tạo, nếu bạn nào thích chụp ảnh và khám phá thì đây sẽ là 1 nơi phù hợp. Vé vào cửa 40k/ người. Ở Trung Lương cũng có bãi tắm. Bãi này cực kì vắng và đẹp nên nếu không thích bơi ở Kỳ Co vì đông thì sang Trung Lương bơi cũng ok nha ❤ Sang đến Trung Lương thì mệt quá rồi nên bọn mình chụp vài kiểu ảnh sau đó ngồi cf view biển, gió mát lồng lộng rồi, chill 1 chút thì lên xe quay trở về khách sạn ? Tối hôm đó chúng mình ăn nhậu tại nhà tổ chức sinh nhật quá xá là dui dẻ luôn ?Ngày 4 : Cù Lao Xanh ?Tour bắt đầu đón mình tại khách sạn lúc 8h20 do có kiểm tra đột xuất gì đó. Đi cano mất 30p là ra đến đảo. Các bạn say xe nên uống 1 liều lớn thuốc say xe nhé, vì rất là ố dề luôn. Tour CLX mình book của anh Nguyễn Đức Toàn . Giá tour 750k/ người full dịch vụ đưa đón khách sạn, cano, ăn trưa, lặn ngắm san hô và HDV. Ở CLX các bạn chụp hình HDV rất rất có tâm luôn, cảnh đẹp, hoang sơ. Đến nơi có xe đưa tới nhà hàng nho nhỏ mỗi người được 1 ly nước chanh siêu mát lạnh. Mình được bạn Văn Hiếu và Bạn Nguyễn Trung Hữu hướng dẫn rất nhiệt tình. Chụp ảnh có tâm, k ngại nắng lăn xả chụp cho bọn mình. Tour chia ra thành 3 địa điểm: Ngồi xe lên ngọn hải đăng - tắm Coral Beach CLX và đi ngắm bãi đá thảo nguyên. Ngọn hải đăng sẽ ngắm được hết toàn cảnh biển đảo, dân cư và tàu thuyền biển CLX. Bãi coral beach có thể cho ta 1000 tấm hình để đời. Bãi đá thảo nguyên hoang sơ nhưng chụp tấm nào là tâm đắc tấm ấy Tour kết thúc lúc 3h45 về đất liền 4h30. Về nghỉ ngơi đến tối ra Suft bar ngồi hóng gió và uống nước (50k/1ly). Ở cạnh có nhiều quán ven đường cũng ok lắm ạ ?Ngày 4: Quy Nhơn - Tháp đôi - Sài Gòn Ngày cuối cùng ở Quy Nhơn, sáng 8h ăn sáng. 9h30 anh Quốc nhờ a Cường chở bọn mình ra sân bay, tiện ghé tháp đôi. Tháp đôi vé vào 20k/1 người. Chụp tầm 30 phút bọn mình lên xe ra sân bay Bọn mình mua: chả ram tôm đất, bánh ít, bánh hồng, mực một nắng, nem chua, ché …. Về làm quà ok laqms lun ☑️☑️☑️☑️☑️ Quy Nhơn đẹp lắm cả nhà ơi. Con người thân thiện, dễ thương, cần cù chịu khó. Mn nên ghé thử 1 lần thôi là sẽ có 1k tấm hình đẹp tuyệt vời #checkinQuyNhon #review_Quy_Nhơn