Blog Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila
cover

Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila

avatar
Dung Thuỳ Nguyễn dot Thứ 3, 26/02/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu như bạn đã phải lòng Hội An, trầm trồ trước Phượng Hoàng Cổ Trấn thì chắc chắn bạn sẽ mê mẩn Lệ Giang ❤️
Trước khi đi mình đã đọc 1800 bài review của cả Việt lẫn Trung, các bạn nên tìm hiểu kĩ chứ đừng chỉ đọc 1 bài và đã cảm thấy đủ, chuyến đi nào mình cũng sẽ tìm hiểu trước cả mấy tháng trời. Đợt này đi có 6ng nhưng 5ng biết tiếng Trung nên cũng ko gặp phải vấn đề gì nhiều. Thật sự mình rất thích TQ nhưng mình ko thích nhà vệ sinh ở đây tí nào ? chỉ biết diễn tả bằng 2 từ “kinh khủng” nhất là những nơi công cộng, vừa mùi vừa bẩn lại vừa ít nhà vệ sinh ? đồ ăn thì cá nhân mình thấy tạm ổn, ngoại trừ việc ở cao nguyên nên họ hay muối thịt, muối sườn xong treo khô nên đồ ăn cái gì cũng mặn.
Tổng chi phí: 20tr
* 1600k tiền phòng
* 2300k tiền tàu + xe
* 2300k xin visa dịch vụ
* Tiền tiêu mang theo: 3500-4000 tệ là tiêu thoải mái. Khi mình đi đổi tỉ giá là 3400.
- Visa nếu như xin tự túc thì mất 60$ còn xin qua dịch vụ thì 90$, hạn lưu trú là 15 ngày. Nếu tự xin thì phải chứng minh tài chính, booking khách sạn, tàu... theo mình tìm hiểu thì có thời điểm rẻ 75$ là giá rẻ nhất và 90$ là giá xin visa dịch vụ rồi, còn giá thường là 120$ đó ạ.
Mình đi vào dịp tết nên chúng mình đặt khách sạn, tàu xe từ trước đó 1-2 tháng.
- Đặt khách sạn: Mình thường đặt qua Agoda hoặc booking.com. Mình chọn Li Jiang Riverside boutique inn giá khoảng 800-1000k / 1 phòng 3 người 1 đêm. Ksan ở đây nằm ở vìa phía Bắc của Cổ Trấn, đi bộ vào trung tâm khoảng 500-1km nhưng bên cạnh có hàng ăn khá tiện ? phòng ốc sạch sẽ, đầy đủ đồ dùng, có wifi nhưng phải dùng VPN mới vào được fb. Anh chủ cũng khá nhiệt tình và thân thiện, cũng nói đc chút chút tiếng anh, từ trước khi đi 2 tháng mình đã wechat để hỏi nên mặc gì, mang gì khi đến LG và đều được trả lời đầy đủ. Nếu bạn muốn biết nhiều ngóc ngách cổ trấn, anh chủ ksan có thể giới thiệu và đưa bạn đi nếu có thời gian ?Ở Shangri La mình đặt khách sạn Good Journey Inn giá khoảng 1tr5-1tr8/ đêm. Khi quay về Thúc Hà cổ trấn bọn mình ở ksan Lijiang ShuHe HIDO Space Creative Inn giá 350 tệ 1 phòng, vì ksan này là phát sinh thêm chứ ko phải đặt trc lại được thêm bạn giới thiệu nên chúng mình chỉ phải trả 400 tệ cho 2 phòng thôi
- Đặt vé tàu: đặt vé qua app Trip.com bị thu thêm 20 tệ / 1ng/1 chuyến phí đặt chỗ nữa. Vé tàu từ Hà Khẩu đi Côn Minh là 54,5 tệ thời gian đi là 5 tiếng ngồi trên tàu, khá đông người nhưng ăn uống, vệ sinh đều tạm chấp nhận được. Từ Côn Minh đi Lệ Giang giường nằm giá 152 tệ/người kéo dài 9h. Có cả chuyến tàu cao tốc nữa, chỉ khoảng 2-3 tiếng thôi nhưng bọn mình ko mua được vé hic hic. Vé bán siêu siêu nhanh mà mình thì k có thanh toán online của TQ ?
- Quần áo: bạn có thể mang áo sơ mi, váy, đồ thu mỏng nhưng phải mang theo 1 chiếc áo khoác dày. Vì đến cổ trấn nên mình nghĩ hãy mang theo quần, áo, váy màu vàng, nâu, đỏ, trắng chụp ảnh cực kì nổi luôn. Giày mang theo 1 đôi giày mềm để có thể đi bộ được nhiều, đường trong cổ trấn lát bằng đá, gồ ghề nên đi giày có gót thì mỏi chân lắm. Ban ngày nhiệt độ khoảng 17-18 nhưng từ 4-5h chiều trở đi là bắt đầu lạnh, chỉ còn 5 độ và giảm dần xuống 0 độ -1 độ. Khoảng 8h thì trời mới sáng, tối thì 7h vẫn sáng tưng. Ở ShangriLa thì phải mang thêm áo len, quần dài
- Skin care: Không khí ở đây khô vô cùng, cảm giác vừa apply 1 lớp kem dưỡng đã ngấm luôn rồi ấy. Nên các bạn nhớ phải mang theo kem dưỡng ẩm, dưỡng môi. Vì khô hanh nên hít thở cũng dễ bị viêm họng, mình đến ngày thứ 2 mũi bắt đầu khô và chảy máu ? khô kinh khủng, tới mức người lúc nào cũng tích điện, 2 người chạm đầu ngón tay vào nhau thôi cũng bị điện giật
- Mạng: các bạn nên mua sim du lịch TQ để chủ động hơn, chuyến này chúng mình ko mua đc sim nên đành phải thuê wifi Roaming có thể vào fb được nhưng ko ổn định lắm. Giá sim khoảng 300-400k, thuê roaming thì 150k / 1 ngày có thể dùng 5 máy, chia ra thì mỗi người có 30k 1 ngày thôi ạ, à mng lưu ý nhớ tải VPN để vào được fb khi ở bên này ạ.
- Nếu như bạn biết tiếng trung thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng giọng Vân Nam nói khá khó nghe. Nếu bạn ko biết tiếng trung thì hãy cài Google translate và đăng kí we chat. Mỗi chuyến đi mình đều cố gắng nói chuyện nhiều với chủ ksan để họ giúp đỡ mình. May mắn là người dân ở đây khá lành, thân thiện và nhiệt tình.
- Nên mua gì: mua trà, đủ các loại, trà lá, trà hoa, nổi tiếng nhất là trà Phổ Nhĩ.
Ngày 0: chúng mình xuất phát lúc 22:30 từ bến Mỹ Đình đi Lào Cai, đi xe giường nằm đến bến xe Lào Cai lúc 4h sáng. Lên đến nơi thuê nhà nghỉ tạm và đi ăn sáng.
Ngày 1: Xếp hàng ở cửa khẩu Lào Cai từ 6:30 sáng, vì TQ 8h mới bắt đầu làm việc và bên đó nhanh hơn mình 1 tiếng. Mình phải điền vào tờ giấy nhập cảnh ở phía tay trái, (khi nhập cảnh ngta sẽ hỏi bạn đi đâu?làm gì?bao nhiêu ngày?) sau khi đã làm thủ tục xong rẽ tay trái để bắt taxi đến Trạm tàu Hà Khẩu Bắc (He Khou Bei) chỉ mất 10 tệ /1ng thui. Chuyến tàu của mình bắt đầu từ 9:35 và 15:35 thì đến Côn Minh, chuyến tàu đi thẳng Côn Minh là trạm cuối. Đi ra khỏi trạm rẽ phải có 1 tiệm nhỏ nhỏ, biển hiệu màu xanh để kí gửi hành lý với giá 10 tệ. Sau đó, mình bắt xe taxi từ trạm tàu đi đến cổ trấn GuanDu Ancident Town ( 官渡古镇)giá taxi cũng 10 tệ/ ng. Đi khoảng 30p thì tới nơi. Ở đây có 1 con phố mua bán, 1 phố ăn uống, bán những đồ theo phong cách dân tộc ở đây. Đến 20:00 thì chúng mình bắt xe về trạm tàu, cũng mất 10 tệ thui. Quay về trạm tàu lấy hành lý rồi đi lấy vé, mặc dù lúc trc ở cổ trấn ăn khá nhiều rồi nhưng vẫn lôi nhau đi ăn KFC ở trạm? Lấy vé, xếp hàng lên tàu cũng mất gần tiếng đồng hồ. 22:00 bắt đầu khởi hành. Lên tàu đi đánh răng, rửa mặt skin care và đi ngủ, ngủ dậy đã thấy đặt chân đến Lệ Giang rồi.
Ngày 2: 6:00 sáng tàu đến Lệ Giang, điều đầu tiên là quá lạnh. 0-1 độ C, lúc trước mấy đứa đều mặc mỏng mỏng vì nắng nóng ở Côn Minh cũng ngang ngang Hà Nội mấy ngày tết vậy ? phải lôi áo khoác ra mặc trước đã rồi đi thẳng ra bên ngoài có khu vực đón taxi về khách sạn giá cũng là 10 tệ/ng luôn. Về đến ksan là 7h sáng, trời tối om, trăng sao vẫn ngập trời. Bọn mình để đồ ở ksan rồi đi ăn sáng, lang thang ở cổ trấn chụp ảnh. Ban đầu cứ nghĩ cổ trấn chỉ bé bé như phố cổ nhà mình thôi, nhưng mà không, oidoioi càng đi càng thấy nó to dã man ấy ạ. Đi mỏi cả chân hic hic
Đến trưa chúng mình ghé 1 tiệm ăn mang phong cách địa phương, được anh chủ ksan giới thiệu. Đồ ăn khá ổn mà ko hề đắt nha, có điều lưu ý các bạn nên mang theo giấy ăn, vì ở TQ trong cách nhà hàng giấy ăn ko đc dùng free.
Đến tầm 2h quay lại khách sạn, lúc đấy mới được checkin vì dịp tết vừa nhiều người đi lại ko có người dọn nên bọn mình đành chấp nhận check in muộn, mặc dù rất cáu.
Về khách sạn, hội chị em ngủ 1 lèo đến 8h thì đi ăn lẩu nướng ở quán nổi tiếng do chủ ksan giới thiệu luôn. Nướng đồ ăn và lẩu trên bếp đá, uống thêm tí rượu mơ địa phương nữa đỉnh cao lắm các bạn ? ăn xong lại đi lang thang ở cổ trấn 1 lúc đến muộn thì về. Càng đêm càng lạnh hic hic
Ngày 3: ngủ dậy lúc 8h, hội chị em váy vóc, make up xinh xắn dậy đi ăn sáng ở nhà hàng xóm. Ăn sủi cảo, bánh bao, hoành thánh, uống đậu nành rồi đặt xe đi La Shi Hai (拉市海) lúc 11h, vì ở đây trời sáng muộn nên mọi thứ đều diễn ra khá muộn. Chúng mình cưỡi ngựa lên cao nguyên, xem phong tục của người địa phương thế nào. Khoảng 90p cưỡi ngựa và vào công viên vé là 260 tệ. Được thưởng trà, ăn đồ ăn địa phương. Tầm khoảng 1-2h bọn mình đến công viên LaShi Hai, ko nhớ rõ tên công viên là gì nhưng ai hay xem tiktok trung quốc thì sẽ biết ở đây nổi tiếng với hồ thiên nga, chụp ảnh quanh hồ. Đi cả ngày mới hết cái công viên này mất, nên các bạn hãy mua vé tàu hoả thăm quan ở bên trái cổng vào với giá 20 tệ để đi vòng quanh. Đến 4h bọn mình mệt quá rồi, quay lại cổng vào để gọi bác tài xế đến đón.
5h thì quay về đến cổ trấn, dừng ở Da Shui Che (大水车). Cổ trấn được chia thành các cửa Đông, Tây, Nam, Bắc thì Dashui Che là cửa Bắc, ở đây nhiều đồ ăn đồ uống lắm. Đi bộ mệt lử luôn, chúng mình đến quảng trường Ngọc Hà để viết điều ước, treo chuông gió giá 30 tệ. Lang thang 1 lúc xong đi về ksan tắm rửa nghỉ ngơi. Hầu như hội chị em đều mệt lử và buổn ngủ, nhưng vẫn quyết định đi quẩy bar ở Lệ Giang xem thế nào ?? Ở Lệ Giang có 2 kiểu bar, 1 là nhạc sống trong cổ trấn thì 11h phải dừng nhạc rồi, 2 là nhạc dj ầm ĩ nhưng phải ở ngoài cổ trấn.
Đến khoảng 1h mấy ce kéo nhau về ngủ, hết ngày thứ 2 ?
Ngày 4: chúng mình quyết định đi Ngọc Long Tuyết Sơn, vì đi vào dịp tết nên người đông, mua vé đi núi tuyết cũng khó khăn. Nghe nói là mỗi ngày có bán hơn 1 vạn vé thôi nên khó mua lắm, nên mình mua tour 1 ngày qua khách sạn luôn với giá 650 tệ. Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng vẫn phải đi. Nếu dịp thường những tour 1 ngày như này chỉ khoảng 450-500 tệ thôi ý hic hic.
Cá nhân mình nghĩ nên đi tour 1 ngày, đi tự túc lên núi sẽ phải chuẩn bị khá vất vả đấy ạ.
Trong tour bao gồm: áo khoác, bình thở oxi, đưa đón, ăn uống, vé cáp treo, vé thăm quan, ăn trưa, vé xe điện.
Sáng thức dậy lúc 6h, đầu đau, bụng đói tưởng xỉu, trách ai bây giờ trách mình hôm qua quẩy quá đà mà thôi ? 7:30 xuất phát khoảng 8:30 chúng mình có mặt ở cổng vào Núi tuyết rồi. Nhiệt độ là -2 độ C khi chưa lên núi, cóng vô cùng, người bên tour phát đầy đủ đồ dùng, dặn dò và xuất phát. Nhớ phải mang theo hộ chiếu để còn lấy vé nữa. Sau khi đã vào trong phải chờ xe buýt của điểm du lịch chở lên trạm cáp treo, xếp hàng 1 lúc thì khoảng 10h lên tới núi tuyết, lạnh cóng, đau đầu, khó thở, ở độ cao 4506m chúng mình cảm thấy đủ rồi ko dám lên cao hơn nữa. Lên đến đây chụp vài bức ảnh thôi là ko chịu đựng được nữa, hít lấy hít để bình oxy như bị nghiện, 2 đứa hít hết 3 bình luôn ? nếu lạnh quá thì bên trong có bán trà gừng, uống cho ấm người lên rồi lại đi chụp tiếp. Khoảng 11h thì từ đỉnh núi đi xuống, rẽ trạm xe số 1 để tiếp tục đi sang Hồ Lam Nguyệt. Cảm giác duy nhất là đi 100m lại wow 1 lượt, thật sự quá quá đẹp luôn. Trong tour đã có thuê xe điện nên chúng mình ko cần đi bộ quá nhiều. Hồ nước trong vắt màu trời, vừa nhìn đc hồ vừa thấy được núi tuyết.
Lại tiếp tục lên xe buýt về nhà hàng ăn trong tour, ăn lẩu của địa phương, nhiều thịt nhưng mặn chát hic hic. Theo lịch trình của tour thì 5h bọn mình sẽ quay về khách sạn nhưng hội chị em quá mệt nên về sớm hơn lịch trình.
Lại về lang thang cổ trấn tiếp, hôm nay quyết định đi mua trà mang về. Nếu đến Vân Nam hãy mua trà Phổ Nhĩ nha các bạn, ngoài ra có hồng trà, trà hoa nữa. 500 chị em mua cả đống mang về vì trà nào cũng thấy ngon huhu.
Đến khoảng 10h về ksan tắm rửa.kết thúc ngày thứ 3.
Ngày 5: ngủ dậy lúc 10h sáng, ngày đầu tiên từ hôm đi tới giờ mình cảm thấy ngủ đủ và ngủ ngon đến thế ? đi ăn rồi quay về ksan sắp đồ đạc. 1h chúng mình trả phòng và bắt xe đi Shangri la, từ ksan ra bến xe mất khoảng 15p thôi, giá taxi cũng là 10 tệ luôn, vé đi từ Lệ Giang đi Shangri La là 62 tệ/ ng, dùng hộ chiếu để mua nha
Xe xuất phát lúc 2h chiều, đi mất 4 tiếng thì đến nơi. Thời tiết lạnh, lạnh dã man, lạnh hơn cả Lệ Giang, lúc nào cũng nắng rực rỡ nhưng mà vừa lạnh vừa khô. Shangri La vắng người hơn, đường phố sạch sẽ ít người, nhà cửa mang đậm phong cách Tây Tạng, phát triển hơn mình nghĩ hihi. Ra khỏi bến xe bắt taxi về khách sạn 6 đứa chỉ mất 10 tệ thui, rẻ dã man.
Tuy nhiên thì Shangri La ko đông đúc, ko ồn ào, thật sự cũng ko có cái gì quá thú vị. Khoảng 20h hội chị em kéo nhau đi ăn, thời tiết là -4 độ C, ngoài đường vắng tanh ?
Chỗ khách sạn mình thuê ở gần khu ăn uống nên cũng khá tiện, chủ yếu lẩu, đồ nướng. Ăn cả lẩu cả nước tẹt ga mà hết có hơn 300 tệ 6 đứa. Nghe hàng xóm nói là ko có gì chơi vui cả nên mấy đứa cũng cứ đắn đo mãi ko biết đi đâu vào ngày mai ? lang thang 1 lúc 6 đứa quyết định đi quẩy Valentine ở Shangri La. Tên bar là Yedu (夜都) cách ksan khoảng 1km, cái này vui hơn ở Lệ Giang nhiều ? chơi 1 lúc mệt xong kéo nhau về, đường thậm chí còn ko có taxi để gọi.
Ngày 6: vì trên này quá lạnh, dậy sớm cũng ko có gì để chơi nên cả lũ ngủ đến trưa mới dậy, lúc này trời nắng to nhưng vẫn ko lôi kéo cả lũ ra khỏi cái đệm điện được hic hic. 11h thức dậy
Shangri La trong tưởng tượng của mình là thảo nguyên ngập tràn, đâu đâu cũng bò, dê, ngựa nhưng trung tâm cổ trấn phát triển rất nhiều. Sạch sẽ, an toàn!
Bọn mình thuê xe riêng đủ cho 6ng ngồi đi từ ksan ra Napa Hai chơi 1 vòng rồi quay về tu viện Songzan Lin mất 60 tệ thui
Điểm đầu tiên bọn mình đến là 纳帕海 (NaPa Hai) đi qua 1 cái thảo nguyên sẽ là sông NaPa, người chết cũng được mai táng ở dòng sông này theo hình thức thuỷ táng. Một bên là núi tuyết, 1 phía là sông và thảo nguyên, đẹp vô cùng các bạn ạ. Chụp ảnh ko lấy hết được vẻ đẹp của nó nữa.
Điểm tiếp theo bọn mình đến là tu viện Songzan lin. Mất 90 tệ để mua vé vào, sau cửa soát vé lên xe buýt để di chuyển đến đền trung tâm. Phía trước đền là sông Songzan vì bọn mình đến vào thời điểm đông xuân nên nước cũng cạn mất rồi. Ở đây người dân thường mai táng theo hình thức thiên táng, tức là hàng trăm con kền kền lao vào ăn xác chết. Khi bọn mình đến nơi, bên trong đang làm lễ, mây trời tối đen cho đến khi làm lễ xong thì trời quang và nắng rực rỡ, có thể chỉ là trùng hợp nhưng dù sao vẫn thấy sợ hãi. Thăm quan hết tu viện cũng mất 3-4 tiếng, chúng mình chỉ đi 1 nửa thôi rồi quay về vì trên đó vừa lạnh, gió to lại kèm theo cái lạnh của đền chùa, chết chóc, tiếng chim kền kền kêu vang vọng. Tầm 5:30 quay về ksan nghỉ ngơi.
Thật ra Shangri La ko nhiều chỗ chơi, vì đây là 1 thung lũng dẫn đến tu viện Lạt Ma Giáo, người ta gọi đây là vùng đất bất tử vì nơi đây là vùng đất hạnh phúc, nơi mà tình yêu, sự hạnh phúc của con người là quan trọng nhất.
Buổi tối bọn mình đi quanh quanh quảng trường, cổ trấn rồi về nghỉ ngơi. Buổi tối ở đây lạnh lắm luôn, thật sự chẳng muốn đi đâu cả
Ngày 7: Sáng dậy dọn đồ, ăn uống, trả phòng và nhờ 1ng bạn bên này thuê hộ xe riêng từ Shangri La về Lệ Giang với giá 80 tệ 1 người nhưng chỉ mất 3 tiếng thui. Vì xe khách chỉ có chuyến 2h, 5 tiếng để về Lệ Giang lại bị muộn quá, thích Lệ Giang quá nên 500 chị em quyết định ở lại thêm 1 ngày nữa để đi nốt vài nơi trong cổ trấn.
Bọn mình ở 1 ksan ở Thúc Hà, cất đồ đạc và đi thăm quan Thúc Hà cổ trấn. Ko quá đông đúc như Lệ Giang cổ trấn, khung cảnh cũng na ná nhau thui ạ. Nhưng bên này có vẻ rẻ hơn. Đến 6h quay về khách sạn, được người bạn ở cùng ksan nấu lẩu cho ăn ké?
Ngày 8: thức dậy lúc 11h ? đi lang thang trong cổ trấn ăn uống rồi mua đồ nữa. Ngày thứ 8 rồi nhưng hội ce vẫn còn dư khoảng 500-1000 tệ nên đứa nào cũng cố mua cho hết tiền. Mình thật sự cảm thấy, dù có ở Lệ Giang 1 tháng cũng chưa khám phá hết nơi này, càng đi càng thấy nhiều chỗ đẹp chỉ sợ ko có sức để đi thôi ? càng quen nhiều càng thấy người dân dễ gần, nhiệt tình, hiếu khách.
Đến tối 10:30 chúng mình bắt đầu di chuyển ra trạm tàu để đi về, chuyến tàu lúc 23:50. Bắt đầu lên tàu đánh răng, rửa mặt, skin care
Ngày 9: khoảng 9:30p sáng tàu về đến Côn Minh, đến 11:35 thì có chuyến tàu từ Côn Minh về Hà Khẩu. Sau đó bắt xe Hà Sơn Hải Vân về Hà Nội luôn. Kết thúc chuyến đi đầy kỉ niệm, đáng tiền và 1 chút tiếc nuối.
Sau chuyến đi này, mình thật sự thích TQ nhiều hơn, sẽ quay lại Lệ Giang vài lần và vào vài mùa khác nhau ☺️ à ngoài ra, ở LG mng review là đi Mộc Phủ và Vọng Nguyệt Lầu, cả 2 chỗ đó vé vào khá cao mà cũng chẳng có gì đặc biệt cả nên chúng mình quyết định ko đi. Các bạn có thể chọn tháng 4-6-8-12 để đi LG, khi đó hoa ngập đường cổ trấn, cuối năm thì có thể có tuyết nữa. Các bạn nên lên kế hoạch từ trước vài tháng theo kiểu tháng 1 dành 1 khoản đặt khách sạn, tháng 2 dành 1 khoản đặt tàu xe, tháng 3 dành 1 khoản để đổi tiền tiêu. Như vậy sẽ ko bị dồn 1 đống tiền một lúc mà mình có thể vừa đặt vừa tìm hiểu, chuyến đi sẽ chắc chắn hơn.
Chuyến đi này chúng mình đi ko phải chi li tiết kiệm từng đồng, thích gì ăn đấy, muốn mua gì là mua, vui đâu quẩy đấy. Nên các bạn vẫn có thể đi với chi phí khoảng 15-16tr thui nhé ạ.
china (trung quốc)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
21 Bình luận
avatar
Dung Thuỳ Nguyễn
4 Quốc gia
19 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Lê Ngọc tuấn Cần Ng lập nhóm đi lệ gang t4/2020
Tg 7-8 ngày
Tour tự thiết kế
Thuê dv cty tour uy tín(hdv,tàu,xe,mb,ks)
Ai quan tâm lh:0904634771 Tuấn
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nếu bạn yêu thích khám phá những hòn đảo hoang sơ thì Phú Yên, Quy Nhơn là hành trình không thể bỏ qua....
Đối với mình, Sapa là nơi để thả hết những phiền muộn âu lo
HÀNH TRÌNH 6 NGÀY 5 ĐÊM TẠI THÁI LAN CỦA CHÚNG MÌNH
ĐÀI LOAN - hòn đảo ngọc nơi sinh của trà sữa, nếu bạn là 1 fan cuồng của trà sữa thì ko thể bỏ qua bài viết này....hihi