Từ khi còn là 1 cô bé mười mấy tuổi, thần tượng phim Đài Loan, mình đã ao ước được đặt chân đến đây....đơn giản chỉ là để theo đuổi thần tượng...
Dần lớn lên, tìm hiểu Internet mình đã bị choáng ngợp bởi ẩm thực nơi này, mong muốn đến đây càng mãnh liệt hơn bao giờ hết...
Đến năm 2 đại học, cuối cùng cũng có cơ hội đặt chân tới mảnh đất này. Sau đó theo tính chất công việc mà mình được đến nhiều hơn.....và rồi....thật sự đã yêu thêm mảnh đất này
Đài Loan - mảnh đất sinh ra trà sữa
Với hàng vạn tiệm trà sữa khắp đất nước, ắt hẳn khi đến Đài Loan bạn nhất định phải uống 1 vài ly trà, thậm chí có thể uống hằng ngày. Vậy hãy để tôi gợi ý cho bạn 1 vài tiệm “must try” nhé.
Đối với cá nhân mình thì 50 嵐 (đọc là ủ sứ lán ?) và Coco (đọc là khứa khửa) là 2 hãng mình thích nhất, ngoài ra còn có 清心 (đọc là chinh xin), Milkshop là những hãng có hương vị đặc biết nhất mà mình thấy. Ở Đài Nam còn có 東洲黑糖 quán nổi tiếng sữa tươi trân châu đường đen