Blog CÓ GÌ Ở BHUTAN - ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI?
cover

CÓ GÌ Ở BHUTAN - ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI?

avatar
Trang Ngọc Yến dot Thứ 3, 23/10/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Một đất nước Phật giáo nhỏ xinh nằm khép mình giữa hai nền văn hóa lớn Trung Quốc và Ấn Độ. Một quốc gia duy nhất đánh giá mức độ phát triển bằng chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia.
Bạn có tò mò, vương quốc bé nhỏ yên bình này có gì để được thế giới gọi là “quốc gia hạnh phúc”?
Sau những bộn bề cuộc sống thường nhật, sau những chuyến đi dài đến những vùng đất du lịch đông đúc xa hoa, hãy ghé thăm Bhutan để cảm nhận một thế giới hoàn toàn khác. Một nơi dường như tách biệt khỏi thế giới xô bồ, chậm rãi và yên bình đến nỗi trong lúc ngắm nụ cười của một em bé Bhutan, bạn có cảm tưởng rằng nơi đây không có thật giữa cuộc sống hối hả đời thường.
Bí mật của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

hình ảnh
Trẻ em Bhutan

Sau khi mở cửa với thế giới, Bhutan đã có nhiều thay đổi rõ nét: đô thị mở rộng, đường sá, viễn thông, phương tiện giải trí,... ngày một phát triển. Nhưng không vì vậy mà Bhutan đánh mất sự an yên vốn có.
Điều duy nhất không thay đổi ở vương quốc nhỏ bé này chính là nhịp sống rất chậm rãi của người dân nơi đây. Không bon chen, không sân si, không làm điều xấu là những gì thấm nhuần trong lối sống của những tín đồ Phật giáo Himalayas. Họ hạnh phúc đơn giản vì họ không đòi hỏi quá nhiều. Họ thật sự mãn nguyện với tất cả những gì mình có: đời sống giản dị, thiên nhiên trong lành và nền văn hóa độc đáo.
hình ảnh
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Thiên nhiên thơ mộng tuyết sắc
Thật không quá lời khi nói thiên nhiên Bhutan là thiên nhiên của những câu chuyện cổ tích. Đường lên phía Bắc hướng về thủ đô Thimphu là núi non hùng vĩ, đường đèo uốn lượn với bạt ngàn hoa nở. Những thung lũng lá cây đổ vàng lấp lánh dưới nắng, vài con thú hoang như nai, vượn ngơ ngác đưa mắt nhìn những vị khách phương xa.
Con đường buổi sáng từ thủ đô Thimphu sang cố đô Punakha, nếu may mắn bạn sẽ được chiêm ngưỡng dải núi tuyết Himalayas rực sắc mặt trời khi bình minh lên quanh khu rừng thông cổ thụ trên đèo Dochula...
… hay những ruộng lúa bậc thang tuyệt đẹp bên những ngôi làng thơ mộng đậm chất Á Đông

hình ảnh
Và cả cảnh sắc của vùng ôn đới như Châu Âu với những khu rừng thông đại cổ thụ ở độ cao trên 3000m, lá phong chuyển sắc đỏ sắc vàng rực rỡ xen kẽ với màu xanh lá thông và những đỉnh núi tuyết trắng xa xa trên đường từ Bumthang sang Mongar.

hình ảnh
Có thể bạn chưa biết, 35% diện tích Bhutan được bảo tồn trong các vườn quốc gia lớn như Jigme Singye Wangchuck National Park, TrumshingLa National Park, Royal Manas National Park, Jigme Dorji National Park,… Đến thăm các rừng quốc gia cũng là một cách để hòa mình vào thiên nhiên Bhutan.
Cung điện, tu viện và pháo đài
hình ảnh
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Có lẽ thứ mà bạn bắt gặp nhiều nhất trong suốt chuyến hành trình trên đất nước này là các tu viện và pháo đài. Mỗi ngôi làng trên núi đều có 1 tu viện nằm ở vị trí cao nhất của làng, mỗi thị trấn đều có một pháo đài (Dzong) uy nghiêm mà gần gũi. Một nửa diện tích bên trong pháo đài là cơ quan hành chính đia phương, và một nửa còn lại, khá bất ngờ, lại là tu viện Phật giáo.
Thành phố Paro được biết đến bởi tu viện Tiger’s Nest (Tu viện Taktsang) trên vách đá cheo leo cao hơn 3.200m so với mực nước biển. Đây không chỉ là một trong những địa danh Phật giáo quan trọng nhất thế giới mà còn là biểu tượng văn hóa và là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Bhutan. Vậy nên nhiều người vẫn ví von “Đã đến Bhutan mà chưa leo Tiger’s Nest là xem như chưa tới”.
hình ảnh
Tu viện Tiger’s Nest (Tu viện Taktsang)
Công trình pháo đài tiêu biểu và phổ biến nhất với khách du lịch chính là Tashichho Dzong – một Dzong với thiền viện Phật giáo tọa lạc phía Bắc thủ đô Thimphu. Dzong này được xây dựng vào năm 1216 và trải qua rất nhiều lần trùng tu và phục dựng. Tòa cung điện được quét vôi với cấu trúc của các tòa tháp từ hai đến ba tầng, đồng thời còn là cung điện mùa hè của xứ sở Rồng Sấm.
hình ảnh
Tashichho Dzong
Pháo đài Punakha là một trong những pháo đài đẹp nhất Bhutan, nằm ở giữa hai con sông nổi tiếng Pho Chu và Mo Chu. Được xây dựng từ năm 1637, Punakha được coi là cung điện của hoàng gia Bhutan cho đến giữa thế kỷ 20.
Pháo đài Punakha
Những lễ hội đa sắc màu

Bhutan là đất nước của những lễ hội diễn ra quanh năm ở tất cả các vùng miền.
Nổi bật là lễ hội Tsechus với những điệu múa mặt nạ nhiều màu sắc và hình thức khác nhau mang đậm phong cách tôn giáo. Lễ hội tổ chức vinh danh các vị thần Guru Padsambhava, vị thánh Ấn Độ, người quan trọng trong sự ra đời của Phật Giáo Mật Tông ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Bạn có thể tham gia lễ hội đặc sắc này ở Paro trong mùa xuân, Thimphu và Bumthang vào mùa thu.

hình ảnh
hình ảnh
Điệu múa mặt nạ (ảnh: Nguyễn Thanh Hải)

Một số lưu ý khi đến thăm Bhutan

Giá vé bay đến Bhutan thường khá cao, khoảng 18 triệu đồng trở lên. Vì vậy, thời gian hợp lý cho một chuyến đi tới Bhutan thường vào khoảng từ 7-9 ngày.
Để đến Bhutan, bạn phải bay qua Bangkok và đáp chuyến bay sớm đi Bhutan, quá cảnh ở Kolkata (Ấn Độ). Hiện có 2 hãng hàng không là DrukAir và Bhutan Air bay đến Bhutan từ Bangkok, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay duy nhất.
Để phát triển du lịch, Bhutan ấn định lệ phí cố định mỗi ngày cho một du khách là 200 USD bao gồm ăn, ở, chưa gồm vé máy bay.
Đồ ăn địa phương ngon nhưng thường rất cay vì nhiều ớt. Món đặc trưng luôn thấy trong mọi bữa ăn là ớt xào với phô mai.
Bạn tuyệt đối không được chụp ảnh khi tham quan những địa điểm nhạy cảm như cung điện hoàng gia, chùa chiền, không hút thuốc lá ở bất cứ đâu.
Là quốc gia rất chú trọng việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã, khi đến đây bạn không nên bắt cá, giết thú, chặt cây, hái hoa…


Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Trang Ngọc Yến
0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
1,523 Người theo dõi
153 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đỉnh Tà Chì Nhù với độ cao 2.979m so với mực nước biển là một trong những điểm "săn mây" lý tưởng cho những ai đam mê chinh phục và đắm say vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc.
Miền Tây là địa điểm du lịch lí tưởng để tận hưởng cuộc sống yên bình, để trốn khỏi guồng quay mệt mỏi của thành phố bận rộn này. Đến đây bạn phải thử ngay 4 homestay đậm chất miền Tây dân dã được gợi ý sau đây để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ miền Tây của mình.
Mông Cổ - vùng đất “vó ngựa thảo nguyên” đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những đôi chân đam mê xê dịch và khám phá những vùng đất lạ.
Bạn đã chán ngán những điểm du lịch sầm uất năm nào cũng đi như Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu? Bạn muốn tìm về chút mộc mạc bình yên của miền Tây Nam Bộ? Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, vùng đất An Giang chính là bức tranh thu nhỏ tất cả vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa độc đáo của thiên nhiên và con người miền Tây sông nước.