Blog Chuyến xuất ngoại đầu tiên - Du lịch Campuchia "sang mà rẻ"
cover

Chuyến xuất ngoại đầu tiên - Du lịch Campuchia "sang mà rẻ"

avatar
Kha Thanh Tuyền dot Thứ 4, 25/07/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mình la Tuyenkt. Đam mê du lịch bụi. Thích ăn, thích ngủ thích viết . Mê đọc sách. Thích đơn giản ghét màu mè. Nếu cảm thấy bài viết của mình hay thì mời mình ly trà sữa nha.^^

Cuối năm 2016 vừa rồi, mình đã có một chuyến du lịch bụi 01 mình sang nước bạn Campuchia - Đây được coi là chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của mình - một đứa vừa nhút nhát, vừa tệ tiếng Anh,...
Mình rất thích những thứ mang vẻ đẹp cổ kính. Và Siemreap là điểm mà mình nhất định phải đến trong chuyến qua Campuchia lần này.

hình ảnh
Vẻ đẹp cổ kính

Do thời gian không nhiều và lại lần đầu xuất cảnh nên mình di chuyển bằng oto để lấy kinh nghiệm cho những chuyến đi xuất ngoại sau này.
1. Phương tiện
Campuchia giáp Việt Nam nên có rất nhiều xe đi. Mình liên hệ đặt vé xe Sapaco ( 325 Phạm Ngũ Lão.Q1 - 39203623). Giá vé đi Siemreap là 470.000đ/lượt, đi Phnompenh là 270.000đ/lượt.

Có xe Hoàng Khải giá vé thì rẻ hơn nhưng chất lượng xe thì không uy tín bằng Sapaco.
2. Chỗ ở

Ở Siemreap, Phnompenh có rất nhiều chỗ nghỉ. Có thể đặt phòng trên agoda, hay booking.
Mình đi các địa điểm ở Việt Nam, thường rất ít khi đặt phòng trước, nên khi qua Campuchia, mình dũng cảm không đặt phòng trước luôn. Đi ngay dịp lễ tết nên tất cả các chỗ nghỉ đều full . Cái cảm giác chạy vòng vòng tất cả các ngõ hẻm để kiếm phòng thì thôi - thú vị...^^

3. Tiền tệ
1USD = 4000 riel

Sử dụng phổ biến tờ 1USD và 2 USD. Nên ở Việt Nam, mình đã đổi sẵn ra USD để dễ sử dụng
4. Ngôn Ngữ

Giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh
5. Trang phục

Mình đi Siemreap chủ yếu tham quan đền, chùa nên ăn mặc kín đáo. Mình thấy có một số khách châu Âu, họ ăn mặc hơi mát mẻ, các chú bảo vệ không cho vào tham quan.
6. Đi và đi thôi!!!^^

Ngày 1: 31/12/2016 - Khởi hành
5h30 sáng mình có mặt tại trạm xe Sapaco để lấy vé đi ( mình đã đặt qua điện thoại ). 6h xe khởi hành và đến Phnompenh lúc 13h.

Đến Phnompenh, mình bắt xe tuk tuk đi lại trạm xe mua vé đi Siemreap (1USD/lượt), do không đặt vé trước đi Siemreap, nên mình không có vé đi liền mà phải đợi đến 15h, mới có xe.
hình ảnh
Chú tuktuk chụp tấm hình kỉ niệm

Thế là dạo một vòng Phnompenh đến 15h thì có mặt tại bãi xe.

16h xe bắt đầu xuất bến từ Phnompenh vượt hơn 314km thì 23h đến Siemreap. Mình không đặt phòng trước, nên khi đến Siemreap thuê phòng thì tất cả đều full. Mình đi kiếm phòng đến tận 00h. Quá mệt mỏi, mình bày tỏ với chú tuk tuk là rất mong muốn được chú cho lại ngủ 1 đêm ở nhà chú. Nhưng chú chỉ lắc đầu và nói là chú không có nhà. Và đa số tài xế tuk tuk đều không có nhà. Họ ăn, ngủ, sinh hoạt tất tần tật đều ở trên xe. Chú chở mình lại cái khu có hơn 100 xe tuk tuk, họ thiết kế thêm cái màn trên xe, khi nào ngủ thì xõa xuống là xong. Mình đến cái khu toàn gái mại dâm, họ cho mình thuê 60USD/đêm mình không thuê, nói là phòng cho oách nhưng thực ra chỉ là cái vách ngăn rồi xõa tấm màn xuống. (thật nguy hiểm ).
May mắn luôn mỉm cười với mình, mình được người dân bản địa ở đó nhường phòng cho ngủ và mình chỉ trả giá thuê là 10usd/2 đêm thôi.

Rút kinh nghiệm, mỗi lần muốn đến địa điểm nào, mình đều đặt phòng trước trên Agoda hay booking.
Cũng nhờ đó mà được đón giao thừa, ngắm pháo bông ở Siemreap.

Ngày 2: 1/1/2017 - Ăn tết ở nước bạn
Sáng 5h30, mình cố gắng dậy thật sớm đi ra Angkor (từ chỗ mình ở đi ra Angkor cũng không xa lắm). Được ngắm bình minh ở Angkor có lẽ là đều đáng mơ ước của nhiều người. Đẹp tuyệt vời.

hình ảnh
Bình minh ở Angkor. Điện thoại cùi nên chụp không đẹp
Angkor Wat với những đền tháp cổ kình hiện dần mờ mờ trong sương sớm. Quần thể Angkor bắt đầu được xây dựng dười thờ vua Sunja - Warman II (1113-1150). Angkor ban đầu thờ thần Visnu của Ấn Độ giáo. Về sau khi vương triều Khome theo Phật giáo, Angkor trở thành linh đền thờ Phật. Sau khi kinh đo của đế quốc Khome bị người Xiêm phá hủy và các nhà vua Khome bỏ về Phnompenh vào thế kỉ XV. Angkor trở nên quên lãng bị rừng vây phủ và mãi tới năm 1860 Herri Mouhot mới đưa Angkor trở lại bản đồ kì quan Thế Giới.
Mình thả bộ dọc theo bờ hồ, chọn chỗ ngồi lý tường ngắm bình minh (vì chưa mua vé vào cổng nên chỉ ngồi ngắm ở ngoài ^^)
Đang thả hồn trước vẻ đẹp quyến rũ lúc bình minh ở Angkor, thì thấy 2 cha con người Hàn đang chụp hình, cũng muốn giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời này nên nhờ họ chụp dùm.

Sáng khoảng 7am, bảo vệ ở Angkor không cho khách du lịch ngồi ở bờ hồ nữa. Mình không thể nào tìm ra chỗ bán vé, nên lại hỏi mấy anh bảo vệ, thì họ bảo là chỗ bán vé cách 8km ( nghe xong muốn xỉu). Trong đầu chưa biết tính như thế nào, vì đem tiền theo không nhiều (đi tuktuk hết 10usd),mà không có xe để đi. Nghĩ, mục đích mình đến đây là được vào tham quan các đền đài ở Angkor, không lẽ lại ngậm ngùi đi về vì không thể mua vé (lí do thật vô duyên). Đang suy nghĩ, buồn bã không biết làm thế nào. Nói thật, mình rất may mắn, gặp được nhóm bạn người thai đi du lịch bằng xe máy, thế là không sợ trời không sợ đất, lại bắt chuyện với họ. Mới biết nhóm bạn cũng chưa mua vé, nên mình mừng quá trời,. họ cho mình quá giang - cảm giác tống 3, không đội mũ bảo hiểm trên những chiếc xe phân khối lớn, có lẽ đó là cảm giác không bao giờ quên (Giao thông bên Camp hình như dễ hơn Việt Nam, thấy rất ít người đội mũ bảo hiểm).
Khi vào quầy bán vé, mình mua loại vé tham quan 1 ngày với giá là 20 USD ( 3 ngày thì 40 USD, còn 1 tuần là 60 USD). Có cái máy chụp hình để sẵn, mình đưa cái mặt vào, thế là toách..toach..khi đưa cái vé sẽ có cái mặt mình trên đó (may mắn là mình chụp hình đẹp, há há...thấy đa số đều giống tội phạm).

hình ảnh
Vé vào Angkor
Sau khi hoàn thành xong việc mua vé, các bạn đó chở mình đi ăn sáng, tất nhiên là mừng quá trời, vì lo loay hoay mua vé, mình chưa có gì bỏ bụng cả.

Ăn 1 tô bún bồ hốc ( 3000riel ) + 1 ly cà phê sữa (3000 riel ). Ăn uống nói chuyện rôn rã, tất cả về lại Angkor để tham quan.

hình ảnh
Bún bồ hốc

Khi vừa đặt chân vào Angkor Wat, tất cả đều tan rã hết. Mình thích thú với vẻ cổ kính huyền bí của Angkor nên cứ đi và đi, thế là lạc hết với những người bạn Thái tuyệt vời. (mình không mua sim đện thoại, không dùng bất cứ phương tiện liên lạc nào hết,...). Mất luôn cả lời hứa đi cắm trại Biển Hồ cùng các bạn ấy.
Mình thả bộ trên con đường xây bằng đá tảng dẫn tới chính môn AngkorWat. Hai bên đường mặt nước hồ trong xanh như ngọc, mình không thể nào đếm xuể những bức tượng và phù điêu, tạc rắn thần Naga 7 đầu linh thiêng. Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Camp có lối vào chính hướng Tây - hướng mặt trời lặn. Cách bố trí này cũng gây cảm giác choáng ngợp cho người đi vào đền, bởi hình ảnh khu đền đồ sộ nổi bật trên ánh sáng chói lòa của mặt trời.
hình ảnh
Lối vào với bức tượng rắn thần Naga 7 đầu

Thiết kế đền Angkor cân đối, trang nhã, quy mô rộng lớn, diện tich tính từ trường ngoài quây vào đền hơn 80.000 m2 với chu vi gần 6km chung quanh đền có hào rãnh vây quanh, bên ngoài có nhiều ao chứa nước.

hình ảnh
Bên ngoài đền chính có nhiều ao chứa nước

Quần thể Angkor Wat có rất nhiều đền đài, với vô vàn những bức tượng lớn nhỏ trang nghiêm, thền bí, song vẫn vô cùng yểu điệu, duyên dáng. Đền Angkor được ví như cung điện của thiên đường nơi linh hồn quốc vương thường ngao du.
hình ảnh
Một trong số nhiều bức tượng

Khu đền chính được xây dựng theo hình Kim tự tháp, với 5 tháp chính, mỗi tháp có hình dáng một đóa hoa sen đang nở.
Đền Angkor không phải là ngôi đền đẹp nhất mà là ngôi đền được bảo quản ở tình trạng tốt nhất.
Độc đáo và choáng ngợp nhất là những bức phù điêu trên tường và trần của dãy hành lang tầng thấp nhất, nơi được coi là bức phù điêu đá to nhất, dài nhất Thế giới được làm hoàn toàn bằng tay. Với bề cao 2.5m và chạy dài hơn 800m, miêu tả những điển tích trong kinh điển Bà La Môn , những chiến công của vua Suryavarman II - Người tạo dựng ngôi đền.

hình ảnh
Bức phù điêu trên tường làm hoàn toàn bằng tay

Được bảo vệ bởi bức trần và mái hành lang chạy xuyên suốt bức tranh, còn nguyên vẹn.
Nữ thần nhảy múa Aspara ngực trần xuất hiện nhiều nhất, khắp mọi nơi quanh đền,...Phân biệt nữ thần nào có gia đình và nữ thần nào chưa có gia đình nhờ vào nếp nhăn ở bụng. Từng centimet của ngôi đền, không chỗ nào là không có điêu khắc.
hình ảnh
Nữ thần nhảy múa Aspara ngực trần xuất hiện khắp mọi nơi
hình ảnh
Nữ thần nhảy múa Aspara ngực trần

Ấn tượng nhất vẫn là những bức tượng không đầu.

hình ảnh
Bức tượng không đầu
Angkor Wat được coi là niềm tự hào của người dân Campuchia. Được xuất hiện trên quốc kì và trên nhiều mệnh giá của tờ tiền riel.

hình ảnh
Một góc khác
hình ảnh
Khu đền nằm trong Quần thể Angkor
hình ảnh
Khu đền nằm trong Quần thể Angkor
hình ảnh
Bên ngoài Angkor

Sau khi tham quan Angkor Wat xong cũng là 12h trưa, ngồi nghỉ ngơi ăn uống. Mình tiếp tục đi qua ngôi đền tiếp theo.
Ta Prohm - nơi nổi tiếng với cây leo khổng lồ, đè sập một phần ngôi đền, đã từng được sử dụng để làm bối cảnh cho bộ phim bom tấn "Bí mật ngôi mộ cổ".
Trong 7 ngày quay phim ở đó, đoàn làm phim phải trả 10.000USD/ngày.

hình ảnh
Ta Prohm
hình ảnh
Ngồi nghỉ mà máy tự động chụp
hình ảnh
Một bức tường thành siêu vẹo
hình ảnh
Nét hoang tàn
hình ảnh
Đổ nát
Đền Bayon nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom, Campuchia. Đây là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi Campuchia do sự hùng vĩ về quy mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem. Ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ, trên mỗi tháp đều có điêu khắc khuôn mặt của thần Lokesvara, hay còn gọi là thần Avalokitesvara, tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về 4 hướng của Campuchia.

hình ảnh
Đền Bayon
Do không có thời gian và phương tiện (vì đi vào dịp lễ không thuê được một chiếc xe máy hay xe đạp nào cả ^^) nên mình chỉ có thể tham quan 3 ngồi đền Angkor, Bayon và Ta Phrohm thôi.

Sau khi hết các đền đài ở Angkor cũng là 4h chiều. Mình bắt xe tuk tuk trở về chỗ nghỉ. Về nghỉ ngơi ăn uống xong, mình bắt tuk tuk ra khu pub street.
Khi màn đêm buông xuống, Pub street tưng bừng nhộn nhịp . Pub street nằm ở ngay trung tâm thành phố, gần chợ đêm, sát bờ sông, nhà cửa san sát nhau.

hình ảnh
Tranh thủ chụp được 1 tấm ^^
Khoái nhất là cảm giác được cá rỉa chân ( nhột nhột...hiii) - dịch vụ Dr - Fich massage. Hai đến ba người ngồi xung quanh bể và thả chân xuổng bể nước cho các em cá rỉa (1usd/30phut)

Ở đây có vô số quán ăn và quán nước. Giá mỗi phần thường từ 1-5usd. Mình gọi 1 dĩa cơm chiên to ơi là to (1usd) và uống 1 ly nước ép.
Cũng là một khu du lịch, nên không thể không thiếu những quán bán hàng lưu niệm. Lưu ý 1 điều là ở đây bán hàng cực kì nói thách, họ hét giá lên gấp 5 gấp 10. Với khả năng deal giá cực kì tài tình (hiii^^), mình mua 1 số quà lưu niệm tặng mấy chế trong công ty với giá cực rẻ.

hình ảnh



Đang lang thang thì gặp 2 chị người Việt - tình cờ quen ở trạm xe. Nói chuyện vui vẻ với 2 chị xong, mình cũng đi về chỗ nghỉ luôn.

Ngày 3: 2/1/2017 - Về thôi

Sáng 6h, sau khi ăn uống no nê, đi lang thang ra bến xe về Phnompenh. Về Phnompenh mình mua vé xe Hoàng Khải về SG. Trong thời gian đợi xe, mình đi tham quan các chùa ở Phnompenh.

Trang - tình cờ quen ở bến xe, có một người bạn ở Campuchia. Thế là dẫn mình đi vào chùa Wat Phnom. Nếu là người bản địa thì vào không tốn phí, khách du lịch thì 1usd/người.

Wat Phnom là một ngôi chùa lịch sử và là ngôi chùa quan trong, linh thiêng nhất ở Phnompenh. Chùa có hai hướng để tham quan. Đường lên chùa không cao, phía con đường đi có bức tượng của rắn Naga và hai con linh sư.


Đư
hình ảnh
Đường lên chùa có bức tượng của rắn Naga và hai con linh sư.
Phần ngôi chùa phía trên đồi, tôn thờ giống như những ngôi chùa ở Camp. Phía sau thờ Bà Pênh - rất linh thiêng. Phần tháp màu trắng được xây dựng lại ở phía sau tượng Bà Pênh, được sơn màu trắng dùng để chứa hài cốt của vua Ponhea Yat - lấy Phnompenh làm thủ đô.
hình ảnh
Tháp màu trắng
hình ảnh
hình ảnh
Tháp màu trắng
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Xung quanh chùa có rất nhiều khỉ, chúng được nuôi thả tự do và tuyệt đối gặp chúng không được chọc phá (vì chúng khá là hung dữ).
Wat Phnom, cột, trần vách chùa đều được vẽ rất đẹp.
Đến đây, ai cũng được buột 1 sợi dây đỏ - sợi dây được các thầy tu đọc 1000 cuốn kinh vào. Đeo dây này sẽ mang lại may mắn, xua đi xui xẻo.

hình ảnh
Sợi dây đỏ

Sau khi đi tham quan, ăn uống chụp choẹt, sống ảo xong, lên xe về SG thôi ^^. Đứa nào cũng mệt rã rời, ngủ li bì.
Đến cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh. Cả biển người, ngồi đợi muốn xỉu ^^.
* Cần làm gì ngay khi đặt chân sang Campuchia
- Sim điện thoại và 3G: Phổ biến ở Camp là mạng Melfone - con của Viettel
- Tiền tệ : 1usd = 4000 riel
- Ngôn ngữ: Học một vài câu giao tiếp thông dụng
- Mang máy ảnh, smartphone, pin dự phòng,..vì có rất nhiều cảnh đẹp để chụp
- Trang phục: Đa số là chùa chiềng, nơi linh thiêng nên ăn mặc kín đáo. Với lại thời tiết ở Camp rất nóng nên mặc rộng rãi thoải mái, và đặc biệt là đi bộ rất nhiều nên mang giày thể thao, quai hậu,..để dễ di chuyển
* Kinh nghiệm mà bản thân rút ra khi đi du lịch ở Camp là:
- Nên đặt phòng trước, có thể đặt phòng trên agoda, booking với giá rất rẻ.
- Mua vé đi tham quan ở quần thể Angkor wat 01 ngày là đủ, vì các đền đều gần giống nhau
- Nên thuê xe đạp hoặc xe máy khi tham quan quần thể Angkor, vì rất lớn và các đền đều cách rất xa nhau, chạy xe vừa nhanh vừa tiết kiệm tiền, thời gian (mặ dù hơi mệt ^^).
- Đến Angkor wat phải thử trải nghiệm cảm giác ngồi ngắm hoàng hôn và bình minh ở nơi này
- Nên liên hệ tại các khách sạn hay đại lý để mua vé tham quan Angkor (vì chỗ bán vé cách quần thể Angkor Wat hơn 8km)
- Do thời tiết nóng, lại đi bộ nhiều, nên mặc trang phục thoải mái kín đáo, mang giày thể thao và đem thật nhiều nước ( nước ở đây bán giá rất cao)
Kết:
Đây là chuyến xuất ngoại độc hành đầu tiên của mình. Qua chuyến đi, mình cảm thấy tự tin, có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là quen được những người bạn mới,

Đây được xem là chuyến đi đáng nhớ và tuyệt vời trước tuổi 30.

--------------















Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Kha Thanh Tuyền travel blogger

Mình la Tuyenkt. Đam mê du lịch bụi. Thích ăn, thích ngủ thích viết . Mê đọc sách. Thích đơn giản ghét màu mè.

5 Quốc gia
33 Tỉnh thành
4,565 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, tôi đã có chuyến du lịch bằng xe máy 01 mình sang Campuchia bằng xe máy từ cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp). Thủ tục khi đem xe máy qua cửa khẩu này cũng tương đối đơn giản. Từ cửa khẩu này chạy khoảng 100km là đến ngay thủ đô Phnompenh. Tôi đặt guest house với giá là 3USD/đêm.
Sau 01 tuần làm việc và học tập căng thắng, đồng thời cũng là thưởng cho nhỏ em gái, có nhiều thành tích tốt trong học tập. Chỉ nghỉ được có 01 ngày cuối tuần, nên 2 chị em kiếm những địa điểm gần SG có thể đi trong ngày về, nhưng phải có view đẹp, mát mẻ,.... Trong tất cả các địa điểm tham khảo, thì Đảo Thạnh An là 2 chị em thấy thích nhất.
Về nhà được 02 ngày trong hành trình chinh phục Cực Đông, cảm xúc vẫn lâng lâng mơ màng về chuyến đi. Những khung cảnh đẹp, những cảm xúc thăng hoa khi bản thân vượt qua nỗi sợ hãi, mệt mỏi, cố gắng hết sức để chinh phục mọi địa hình với những cung bậc cảm xúc khác nhau để đến với điểm cực Đông thiêng liêng của Tổ quốc.
Là một người đam mê hiking để trải nghiệm cảm giác chinh phục độ cao. Với quỹ thời gian ít ỏi ngày cuối tuần, muốn đi đâu đó gần gần để giải tỏa những áp lực, thì Chứa chan là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Ma Thiên Lãnh - ngay từ cái tên cũng đã gợi bao sự tò mò. Ma Thiên Lãnh có thể hiểu nôm na là “lãnh địa của các hồn ma nơi trần thế”, thế nhưng kỳ thực cái tên này không hẳn là một tên riêng đặt cho địa danh, mà là sự so sánh với một nơi khắc nghiệt, nguy hiểm và đầy kỳ bí, cũng có thể hiểu là vùng đất hoang sơ, riêng biệt, chưa được khám phá.
Là một kẻ đam mê trải nghiệm, thích du lịch bụi, cũng như các bạn trẻ khác, mình đặc biệt khoái chụp ảnh so deep sống ảo. Cuối tuần, mình rất ít khi bỏ thời gian ra để ngủ. Vì mình nghĩ tuổi trẻ rất ngắn ngủi, nên tranh thủ thời gian làm những điều mình thích.
Dù bất kể vì lý do gì, mình tin với lịch trình mình đã đi và gợi ý dưới đây, sẽ giúp cho những ai muốn đi, có một chuyến đi dễ dàng, thuận tiện và đầy trải nghiệm.
Vừa rồi mình có đi Thái, có tham khảo qua các bài viết trên mạng, thì thấy đa số đều nói rất khó khăn và mệt mỏi khi làm thủ tục nhập và xuất cảnh ở sân bay Thaland.Mình sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm làm thủ tục nhập và xuất cảnh nhanh gọn lẹ,để có 01 chuyến đi vui vẻ, thoải mái.