Blog Chuyến leo đỉnh núi Tà Chì Nhù
cover

Chuyến leo đỉnh núi Tà Chì Nhù

avatar
Phan Long Nguyen dot Thứ 7, 17/06/2023
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Là một ngọn núi có độ cao 2979m so với mực nước biển. Tà Chì Nhù là ngọn núi có độ cao xếp thứ 7 trong số 10 ngọn núi cao nhất tại Việt Nam

Đánh giá thời tiết: Lúc từ chân núi lên đến lán thì mưa, đến lán thì trời lại tạnh. Đỉnh núi ngày hôm sau may mắn săn được mây

Xin chào các bạn, chúc các bạn một tuần làm việc thật vui vẻ và đạt nhiều thành quả tốt đẹp
Sau đây mình sẽ viết về chuyến đi leo núi ở núi Tà Chì Nhù. Chuyến đi này mình đã đi từ rất lâu rồi (khoảng cuối tháng 9/2020) nên có thể sẽ có thông tin mình không nhớ được mong các bạn thông cảm ạ
Sơ qua về núi Tà Chì Nhù - đây là một ngọn núi nằm ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Cách thủ đô Hà Nội hơn 260 km. Đây là chuyến đi leo núi đầu tiên của mình nên kinh nghiệm leo núi của mình hầu hết là không hề có nên sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra trong chuyến leo này.
Nhóm mình xuất phát từ Hà Nội vào khoảng trưa rồi đi theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến với tỉnh Yên Bái. Trên đường đi chúng mình có nghỉ dừng chân để ngắm cảnh, giải lao (cái này không phải là đi xe máy nhé), nhóm chúng mình đi xe khách hạng D (< 45 chỗ, nhóm mình lúc đó đâu đó khoảng hơn 20 người đi cùng). Cánh đồng lúa lúc này chưa được ngả vàng cho lắm nhưng mà cũng khá là ổn để có một bức ảnh đẹp rồi
hình ảnh
Km 182 + 700 quốc lộ 32
2 ảnh trên: Cánh đồng lúa ở huyện Văn Chấn, 2 ảnh dưới: cầu Bản Hốc, một con suối ở huyện Văn Chấn nơi mình dừng chân
hình ảnh
Đuông dừa, cái này mình chỉ chụp thôi chứ không mua :)))
Từ điểm dừng chân đến thị trấn Trạm Tấu rơi vào khoảng hơn 50 km nữa mà toàn là đường đèo núi. Đến đoạn gần thị trấn Trạm Tấu thì đường loằng ngoằng kinh khủng khiếp, lúc đó trời tối mịt nên mình cũng không thể nhìn thấy bất cứ gì bên ngoài nữa. Đến thị trấn Trạm Tấu nhóm chúng mình vứt đồ ở chỗ nghỉ rồi khởi hành ra suối nước nóng khu 5 cách trung tâm thị trấn 2 km. Tắm xong thấy người sảng khoái tinh thần, xong chúng mình về chỗ nghỉ nghỉ ngơi để sáng hôm sau khởi hành đến chân núi.
hình ảnh
Trung tâm thị trấn Trạm Tấu
Suối nước nóng khu 5 và góc nhìn từ chỗ mình tắm (ảnh phải)
Sáng hôm sau, nhóm chúng mình dậy ăn sáng ngay tại chỗ nghỉ rồi khởi hành đi đến khu Mỏ Chì, chính là điểm bắt đầu leo núi. Sáng hôm đó trời hơi mưa nhẹ - điềm không lành chăng (?). Đường đến khu Mỏ Chì rất là xấu, xe nào mà gầm thấp thì không thể đi vào nổi luôn. Muốn đi đến chân núi thì cung đường dễ dàng nhất là đi qua chỗ Mỏ Chì đấy, lúc này bằng một cách thần kì nào nhóm chúng mình đã kỳ kèo được với họ để đi qua được. Còn nếu trường hợp xấu nhất họ không cho mình qua thì mình phải vòng qua cái suối - đường đó còn nguy hiểm hơn. Khi vào khu Mỏ Chì đấy thì không được quay phim hay chụp ảnh bất cứ cái gì nhé, hết khu đấy thì các bạn quay chụp thoải mái.
Ảnh trái: Con suối cạnh Mỏ Chì, ảnh phải: Cổng vào khu Mỏ Chì
Lúc đầu hào hứng bao nhiêu thì lúc đến chân núi nhìn lên thì sợ bấy nhiêu. Tà Chì Nhù chào đón đoàn mình bằng một con dốc cỡ 40-50 độ. Do chưa có kinh nghiệm leo núi lên lúc leo lên rất vất vả. Đến đoạn nghỉ chân ăn trưa mình còn phải nhờ cái cô chủ nhà nghỉ đi cùng cầm tay kéo lên :((((. Lúc nghỉ thì mình phải vứt tạm đôi giầy ở chỗ đó để lúc đi xuống thì lấy luôn để thay dép tổ ong đi cho đỡ trơn trượt.
Lên đến đoạn dốc 3 cây thì trời bắt đầu ngớt mưa dần, mây dần tan và bắt đầu nhìn thấy được những rặng núi đằng xa. Lúc này động lực leo của mình cũng được tăng lên phần nào. Đoạn đường đi tiếp theo hầu hết là ở dưới tán cây nên nếu chẳng may mà trời nắng thì cũng không phải lo bị say nắng rồi. Sau 9 tiếng leo thì mình cũng đã đến lán nghỉ ở độ cao 2400m
hình ảnh
Đoạn này vẫn còn mưa lất phất và không nhìn thấy gì cả
hình ảnh
Dốc 3 cây (nếu nhầm cho mình xin lỗi nhé)
Bắt đầu nhìn được những dãy núi đằng xa
Càng gần về lán thì càng thấy rõ các tầng mây
hình ảnh
Lán nghỉ ở độ cao 2400m
hình ảnh
Nấu cơm ở lán - lại nhớ về thời ngày xưa dùng bếp củi nấu cơm như thế này
Cảnh này chụp khi vừa lên lán được hơn 1 tiếng
hình ảnh
Bữa ăn tại lán (Vừa đơn giản và vừa ngon luôn)
Nhân tiện, nhắc đến lán thì lán này chỉ chứa tối đa được tầm 50 người thôi nên các bạn nếu đi leo núi này thì tránh đi vào những khung giờ cao điểm ra (nên đi theo nhóm để có người trong nhóm hỗ trợ phần hỏi thông tin lên trên đó). Nếu đi 1 mình thì bạn phải chủ động hết mọi thứ (không phù hợp cho những bạn chưa có kinh nghiệm). Đêm hôm đó may mắn không mưa và vì thế nên mình săn được sao, nhìn rõ từng ngôi sao một luôn (không bị ô nhiễm ánh sáng với cả khói bụi có khác), đêm xuống nên trời rất lạnh, mang áo khoác khi ra ngoài phòng thân
hình ảnh
Cảnh này trước khi mình vào xếp đồ chuẩn bị nghỉ ngơi để hôm sau leo tiếp
hình ảnh
Ánh trăng lúc tối
hình ảnh
Chòm sao Lạp Hộ (Orion) khá nổi tiếng trên bầu trời đêm
Sau khi nghỉ ngơi ở lán 1 đêm, sáng hôm sau nhóm chúng mình dậy từ lúc gần 5h sáng để kịp leo lên đỉnh và quay lại lán vào tầm trưa. Xuất phát từ lán vào lúc gần 6h, sau quãng đường mất gần 3h đồng hồ mình cũng đã chạm vào chóp inox ghi "Tà Chì Nhù - 2979m", trên đường đi tràn ngập sắc hoa cỏ Mật Rồng, tên địa phương người Mông hay gọi là Chi Pâu (Tsi Pau) nghĩa là "Không biết". Sau tầm 1h trên đỉnh chơi và chụp hình, chúng mình đã quay trở lại lán vào lúc gần 11h trưa, ăn trưa tầm gần 1 tiếng rồi dọn đồ quay xuống núi. Quãng đường từ lán xuống núi rất nhanh, mình mất có 5 tiếng thôi, đi cùng với 2 chị nữa, xuống núi thì mới biết 3 chị em mình xuống núi đầu tiên luôn. Đến đoạn Mỏ Chì (lúc xuống núi thì chắc chắn sẽ được qua nhé) mình phải nhờ đi quá giang đến cổng do chân mình không còn lực để đi nữa. 3 chị em mình đợi ở cổng Mỏ Chì 2 tiếng đến tối để đợi các thành viên còn lại trong nhóm rồi lên xe, về lại chỗ nghỉ ở thị trấn rồi dọn đồ đi về Hà Nội sau khi ăn tối xong.
hình ảnh
Panaroma (thấy rõ cả biển mây luôn)
hình ảnh
Chụp lúc gần 6h sáng tại lán nghỉ
Hoa cỏ Mật Rồng (Chi Pâu) và cảnh khi gần đến đỉnh
hình ảnh
Đàn bò gần đỉnh núi
Chóp inox và quang cảnh trên đỉnh núi
hình ảnh
Bữa trưa trước khi xuống núi
hình ảnh
Đoạn này xuống khá là gần Mỏ Chì rồi (gần khi nhìn trên ảnh thôi chứ còn phải đi một đoạn mất gần 1 tiếng nữa)
hình ảnh
Khu Mỏ Chì về đêm
Đây là chuyến đi leo núi đầu tiên trong đời của mình, trải nghiệm leo núi này là dịp để mình thử thách bản thân với những cái mới, tạo được thú vui mới cho bản thân để khi có cơ hội mình không còn bị sợ nữa :V



Đỉnh Tà Chì Nhù Tà Chì Nhù yên bái

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 20/06/2023
Love
5 Bình luận
avatar
Phan Long Nguyen travel blogger

Mình là Nguyễn Phan Long, mình sinh năm 1998, mình yêu thích du lịch khám phá và chụp ảnh thiên nhiên.

8 Quốc gia
41 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Diệp Tư Trình ui, mấy em đuông dừa kìa, em nào em nấy múp gì đâu á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Minh Nhân chuyến đi tuyệt vời quá bạn ơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoài Phương mây trời đẹp quá bạn ơi, mà tên núi này nghe lạ quá, chưa từng nghe bao giờ á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Ngọc Hoa leo núi mùa này có mưa gió gì không bạn, đường lên núi có khó lắm không bạn ơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phan Long Nguyen Mùa leo núi thường là từ tháng 9 đến tầm tháng 3-4 năm sau, lúc đó thì thời tiết phù hợp nhất bạn nhé, tuy nhiên vẫn phải đề phòng trường hợp xấu nhất. Về đường leo núi thì từ chân núi lên đến lán khá là vất (theo trải nghiệm của mình lúc đó)
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Vào ngày thứ 2 và thứ 3 của chuyến đi mình tham quan 2 hang động đó chính là động Phong Nha và động Thiên Đường. 2 hang động này đều thuộc địa phận của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nếu review mỗi hang động 1 bài thì bài nó sẽ rất ngắn nên mình gộp cả 2 vào 1 bài review luôn
Tỉnh Quảng Bình là tỉnh nằm ở dải đất hẹp miền Trung có chiều ngang khoảng 50 km. Ở đây có rất nhiều địa điểm được thiên nhiên ban tặng. Bài viết này mình sẽ chia sẻ về những địa điểm ngày 1 mình đi
Phần 3 của chuyến đi Cao Bằng lần này mình sẽ review về thác Bản Giốc, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc và động Ngườm Ngao. Các địa điểm này khá gần nhau nên các bạn có thể đi trong ngày.
Phần 2 hành trình của mình mình dừng chân tại thành phố Cao Bằng để nghỉ ngơi sau một ngày thăm quan Pác Bó (chưa tham quan hết), mặc dù mình không được xem phố đi bộ trên thành phố cuối tuần như nào do vẫn đang trong thời kỳ COVID nên hẹn dịp khác mình lên để khám phá nhiều hơn
Phần 1 của chuyến đi đến với tỉnh Cao Bằng. Đây là một tỉnh nằm khá xa thủ đô Hà Nội, hiện tại chưa có tuyến đường cao tốc nối thẳng lên Cao Bằng nên việc đi lại còn khá là mất thời gian (đường núi với những con đèo hiểm trở)
Tiếp nối với phần 1 ở bài viết trước. Phần 2 mình sẽ viết về những địa điểm tiếp theo mà mình đã từng trải nghiệm khi tới tỉnh Ninh Bình. Địa điểm mình giới thiệu trong bài này bao gồm đầm Vân Long, vườn Cúc Phương, núi Kỳ Lân. Đợt tới nếu có cơ hội mình sẽ đi nốt các địa điểm còn lại
Tỉnh Ninh Bình có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng với một bề dày lịch sử hào hùng, ngoài ra còn có những khu để chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm không thể nào quên được. Đây là bài viết về phần 1 giới thiệu về những địa điểm mình đã từng tham quan tại đây
Đồi chè Thanh Sơn nằm cách thủ đô Hà Nội 84 km. Đây là một địa điểm dừng chân lý tưởng để các bạn có thể nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài sau tay lái. Địa điểm này không mất tiền vé nên các bạn có thể thoải mái tham quan, nghỉ ngơi chụp ảnh
Bài viết này mình sẽ viết về những địa điểm mình đã từng đến ở thành phố Nam Định. Bài viết này hơi ngắn do mình hồi đó không đi được nhiều nơi do chỉ đi và về trong ngày. Lần sau nếu có cơ hội đi lại mình sẽ đi nhiều địa điểm hơn
Tiếp theo của series là ngày thứ 3. Địa điểm chúng mình tham quan trong ngày này là đèo Ô Quy Hồ và khu du lịch thác Bạc cũng nằm trên cung đường đèo này, chiêm ngưỡng cảnh từ trên đèo rồi quay về thị xã chơi ở trung tâm và ra hồ Sa Pa để tham quan, ngắm cảnh. Khẩu phần ăn tối hôm đó của chúng mình có phần hơi sang chảnh một tý. Sang ngày thứ 4 chúng mình không đi tham quan nhiều mà ở homestay trả phòng rồi đi ăn trưa, lên xe về Hà Nội