Chuyến leo đỉnh núi Lùng Cúng (Phần 3 - Hậu truyện: Xuống núi)
Phan Long Nguyen
Thứ 5, 13/07/2023

Hành trình ngày thứ 3 của chuyến đi này. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng mình xuống núi rồi tự thưởng cho bản thân là việc đi tắm suối nước nóng ngay xã Tú Lệ luôn. Chúng mình khởi hành về vào đầu giờ chiều để về đến Hà Nội trước khi trời tối
Đây là phần cuối của chuyến đi của mình sau một đêm không ngủ được vì gió rít và cái lạnh căm căm cắt da cắt thịt. Sáng sớm thì chúng mình dậy ăn sáng rồi thu dọn đồ đạc xuống núi. Nhiệt độ sáng sớm khoảng 5 độ C (đúng là đang mùa hè mà lạnh). Cung đường xuống núi thì từ lán đến gần một nửa chặng là đường cũ lúc leo lên núi nhưng nửa sau chúng mình quyết định khám phá cung đường mới đó chính là "sống lưng khủng long" (gọi như thế thì cũng không hẳn là đúng lắm nếu mà quan sát kỹ nhưng thấy porter gọi vậy nên biết vậy). Định ngồi đây săn mây nhưng toàn săn mây mù bay xuống. Đợi mất 20 phút thì trời mới trong hơn, từ đây có thể nhìn thấy xã Nậm Có bên dưới chân núi. Nghỉ ngơi xong chúng mình tiếp tục lên đường đi xuống núi, đến một con thác nghỉ chân lần 2 ăn trưa, món ăn trưa nay là xôi thịt heo quay (mình không chụp lại hình). Ngồi ở đây ăn trưa xong ngắm thác, mạnh tay hơn là tắm trong một làn nước lanh nếu các bạn thích. Tiếp tục xuống núi chúng mình băng qua những bụi cây rồi xuống đến trang trại của dân bản dưới đấy (chính thức đặt chân xuống chân núi). Từ đây nhìn từ xa có thể thấy nhà dân rất là sát nhau nhưng đừng để thị giác đánh lừa các bạn nhé. Khoảng cách thực tế nó còn xa hơn rất nhiều đấy. Chúng mình phải đi bộ mất gần 1h đồng hồ đi bộ thì mới đến được nhà anh porter trong khi từ đoạn bụi cây nhìn thì cảm giác rất là gần. Đường đi thì không phải là đường dễ đi, nhiều sỏi đá và nhiều đoạn lên dốc và xuống dốc xen kẽ. Đến nhà anh porter mình tranh thủ chợp mắt tầm 15-20 phút rồi trở về xã Tú Lệ. Chúng mình tự thưởng cho bản thân bằng việc đi tắm suối nước nóng ở xã rồi trở bắt đầu khởi hành về Hà Nội lúc tầm gần 2h chiều. Chúng mình cố gắng về đến ranh giới giữa 2 tỉnh Yên Bái và Phú Thọ trước khi trời tối vì đoạn đó không có đèn. Về đến Hà Nội là tầm 7h30 tối, ăn tối xong mình leo lên giường ngủ không biết gì vì đêm trên núi không thể ngủ nổi.
Dưới đây là những hình ảnh mình chụp:
Hành trình của mình kết thúc tại đây. Các bạn thấy chuyến đi này thế nào, cho mình ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Do đây là phần hậu truyện nên bài viết này sẽ không được dài mong các bạn thông cảm.
yên bái
Đã cập nhật vào ngày 16/07/2023