Chuyến Leo Đỉnh Núi Lùng Cúng (Phần 2)
Phan Long Nguyen
Thứ 2, 10/07/2023

Ngày thứ 2 của chuyến đi, chúng mình xuất phát từ xã Tú Lệ đến điểm leo núi ở huyện Mù Căng Chải rồi leo tới đỉnh. Thời gian leo đến đỉnh mất tầm 7h đồng hồ (tính cả thời gian nghỉ chân)
Đánh giá thời tiết: Lúc ở chân núi 4/10 (nhiều mây quá), trên đường tới lán: 3/10, trên đỉnh núi: 10/10 (tính cả điểm nhân phẩm :V)
Đánh giá thời tiết: Lúc ở chân núi 4/10 (nhiều mây quá), trên đường tới lán: 3/10, trên đỉnh núi: 10/10 (tính cả điểm nhân phẩm :V)
Tiếp tục với chuyến đi leo đỉnh Lùng Cúng. Phần 2 này mình sẽ nói về hành trình leo từ chân núi lên đỉnh rồi quay trở về lán nghỉ ngủ qua đêm nhé. Phần xuống chân núi mình sẽ nói trong phần sau.
Sau khi nghỉ ngơi 1 đêm ở nhà nghỉ, sáng hôm sau chúng mình ăn sáng, trả phòng rồi lên đường đến đoạn chân núi. Đoạn từ xã Tú Lệ vào đến ranh giới với xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải thì đường trải bê tông rất dễ đi nhưng càng đi sâu vào trong xã thì đường càng xấu và bùn lầy. Ngoài ra có những đoạn phải lên dốc mình còn phải xuống đi bộ. Đến nhà anh porter chúng mình vứt lại xe và đi bộ đến chân núi bắt đầu leo
Nói sơ qua về núi Lùng Cúng, núi có độ cao 2913m so với mực nước biển, là 1 trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam và là ranh giới tự nhiên giữa huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái với huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Núi được đặt tên theo bản làng cùng tên nằm ở xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải. Xuất phát từ điểm leo núi leo mất khoảng 4h đồng hồ để đến lán nghỉ của Porter ở độ cao 2540m, vứt bớt lại lán những đồ không cần thiết để đỡ nặng vai xong chúng mình khởi hành tiếp lên đỉnh núi. Từ lán lên đỉnh núi mất 3h đồng hồ. Đỉnh núi này cũng là một đỉnh có thể leo lên tận đỉnh luôn nếu xuất phát từ chân núi vào sáng sớm. Ngoài 2 chúng mình và anh Porter thì người bạn đồng hành cùng, cũng là động lực để cho mình leo tiếp không bỏ cuộc là chú chó của nhà anh Porter, đến cả chú chó còn leo được mình không leo được thì kém quá.
Từ chân núi lên tới lán trời nhiều mây nhưng từ lán leo đến đỉnh thì trời bắt đầu trong mây dần và dần dần nhìn thấy biển mây. Mặc dù thời tiết trên đấy nắng nhưng mà rất là lạnh, mình chỉ nghỉ chân trước khi đi tiếp tầm vài phút thôi mà lạnh đến run cả người. Đến đỉnh chúng mình nghỉ chân trên đỉnh hơn 1 tiếng chụp ảnh, quay video các kiểu. Nhiệt độ lúc trên đỉnh hôm đó rơi vào khoảng 10,5 độ C (số liệu trên đồng hồ của anh đi cùng mình). Sau đó chúng mình khởi hành xuống lán nghỉ, chuẩn bị bữa tối.
Buổi tối ở lán nhiệt độ càng ngày càng giảm. Lán mặc dù được che chán bằng những tấm gỗ nhưng vẫn có khoảng hở nên gió vẫn đi vào được. Nhiệt độ lúc chúng mình ăn là 7,5 độ C (tháng 5 rồi mà nhiệt độ còn lạnh hơn cả mùa đông nữa :V). Chúng mình đã nằm trên tấm giữ nhiệt, có chăn đàng hoàng rồi nhưng vẫn không thể ngủ được vì quá lạnh và phải nghe từng đợt gió ngoài kia rít lên từng cơn.
Hành trình sáng hôm sau xuống núi hẹn các bạn ở bài viết tiếp theo nhé :D
yên bái
Đỉnh Lùng Cúng
Đã cập nhật vào ngày 12/07/2023