Blog Chuyến leo đỉnh núi Lùng Cúng (Phần 1 - Tiền truyện)
cover

Chuyến leo đỉnh núi Lùng Cúng (Phần 1 - Tiền truyện)

avatar
Phan Long Nguyen dot Thứ 4, 05/07/2023
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Xin chào các bạn, bài viết này mình sẽ viết chuyến leo đỉnh núi thứ 3, đỉnh này mình leo vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022. Dưới đây là phần tiền truyện của chuyến đi này, các bạn đón xem nhé
Xin chào các bạn, bài viết này mình sẽ viết chuyến leo đỉnh núi thứ 3, đỉnh này mình leo vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022. Dưới đây là phần tiền truyện của chuyến đi này, các bạn đón xem nhé
Trước khi leo đỉnh này thì mình và anh leo cùng đã chuẩn bị bàn bạc, rủ thêm 2 người nữa nhưng sát giờ 2 người đấy có việc bận nên không đi được nên chỉ có mình và một anh nữa đi cùng. Chuyến đi này khác chuyến đi 2 đỉnh vừa rồi là đi bằng xe máy 250 km từ Hà Nội lên xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái men theo quốc lộ 32. Đến xã Tú Lệ mất khoảng 6h đồng hồ tính cả nghỉ ngơi giữa chừng. Đi qua xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thì chúng mình ngồi nghỉ chân lấy sức tiện thể ngắm đồi chè luôn
hình ảnh
Đồi chè Thanh Sơn ngày nắng
Sau khi nghỉ ngơi chúng mình khởi hành tiếp đến đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh thì chúng mình nghỉ ngơi lần 2. Đoạn đi tiếp đến thị xã Nghĩa Lộ là đoạn mình thích nhất trong cuộc hành trình ngày 1 này, ở đoạn này được ngắm cánh đồng lúa sắp vào mùa gặt. Cây lúa hơi chuyển sang màu vàng nhưng vẫn giữ được màu xanh nguyên bản. Chúng mình tấp vào quán sửa xe cách xã Tú Lệ 40km vì lo nếu mà đi tiếp sẽ xảy ra vấn đề nên đề phòng trước. Đến xã Tú Lệ là khoảng 6h tối. Chỗ chúng mình ở là nhà nghỉ Suối Tiên, đây là một trong số những nhà nghỉ nằm trên trục đường QL32. Đây cũng là địa điểm mà các nhóm leo núi hay nghỉ ngơi ở đây nhất. Lên cất đồ, tắm rửa rồi xuống gọi cơm tối ăn để chống lại cơn đói. Đang ăn thì chúng mình thấy có một đoàn leo núi trước xuống núi, chúng mình ra hỏi tình hình thì họ bảo là hôm họ leo mưa lắm nên đường bùn lầy rất là xấu, mình nghe xong trong lòng mình cũng có phần hơi lo nhưng vẫn phải suy nghĩ theo hướng tích cực để có được chuyến đi leo núi hiệu quả và năng suất :)))). Ăn xong chúng mình về phòng thay đồ nghỉ ngơi để mai có đủ sức leo đỉnh Lùng Cúng. Dưới đây là một số hình ảnh mình đã chụp trong cuộc hành trình, bonus thêm video đoạn qua xã Nậm Búng (giáp xã Tú Lệ)
hình ảnh
Rừng núi ở xã Minh An, huyện Văn Chấn (đoạn giáp tỉnh Phú Thọ)
Cánh đồng Mường Lò ở thị xã Nghĩa Lộ
hình ảnh
Xã Nậm Búng (giáp xã Tú Lệ)
hình ảnh
Bữa cơm tối chúng mình ăn ở nhà nghỉ, ít nhưng chất lượng :)))
Vì đây là phần tiền truyện nên bài nó sẽ ngắn hơn các bài viết khác. Phần sau mình sẽ nói về chuyến leo núi này. Các bạn đón xem ở bài viết sau nhé. Cảm ơn các bạn nhiều
Đỉnh Lùng Cúng yên bái

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 8/07/2023
Love
2 Bình luận
avatar
Phan Long Nguyen travel blogger

Mình là Nguyễn Phan Long, mình sinh năm 1998, mình yêu thích du lịch khám phá và chụp ảnh thiên nhiên.

8 Quốc gia
41 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Phương Linh hòng các bài viết tiếp theo của bạn, rất thực tế ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Thị Toàn hóng bài tiếp theo của bạn quá hi
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Vào ngày thứ 2 và thứ 3 của chuyến đi mình tham quan 2 hang động đó chính là động Phong Nha và động Thiên Đường. 2 hang động này đều thuộc địa phận của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nếu review mỗi hang động 1 bài thì bài nó sẽ rất ngắn nên mình gộp cả 2 vào 1 bài review luôn
Tỉnh Quảng Bình là tỉnh nằm ở dải đất hẹp miền Trung có chiều ngang khoảng 50 km. Ở đây có rất nhiều địa điểm được thiên nhiên ban tặng. Bài viết này mình sẽ chia sẻ về những địa điểm ngày 1 mình đi
Phần 3 của chuyến đi Cao Bằng lần này mình sẽ review về thác Bản Giốc, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc và động Ngườm Ngao. Các địa điểm này khá gần nhau nên các bạn có thể đi trong ngày.
Phần 2 hành trình của mình mình dừng chân tại thành phố Cao Bằng để nghỉ ngơi sau một ngày thăm quan Pác Bó (chưa tham quan hết), mặc dù mình không được xem phố đi bộ trên thành phố cuối tuần như nào do vẫn đang trong thời kỳ COVID nên hẹn dịp khác mình lên để khám phá nhiều hơn
Phần 1 của chuyến đi đến với tỉnh Cao Bằng. Đây là một tỉnh nằm khá xa thủ đô Hà Nội, hiện tại chưa có tuyến đường cao tốc nối thẳng lên Cao Bằng nên việc đi lại còn khá là mất thời gian (đường núi với những con đèo hiểm trở)
Tiếp nối với phần 1 ở bài viết trước. Phần 2 mình sẽ viết về những địa điểm tiếp theo mà mình đã từng trải nghiệm khi tới tỉnh Ninh Bình. Địa điểm mình giới thiệu trong bài này bao gồm đầm Vân Long, vườn Cúc Phương, núi Kỳ Lân. Đợt tới nếu có cơ hội mình sẽ đi nốt các địa điểm còn lại
Tỉnh Ninh Bình có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng với một bề dày lịch sử hào hùng, ngoài ra còn có những khu để chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm không thể nào quên được. Đây là bài viết về phần 1 giới thiệu về những địa điểm mình đã từng tham quan tại đây
Đồi chè Thanh Sơn nằm cách thủ đô Hà Nội 84 km. Đây là một địa điểm dừng chân lý tưởng để các bạn có thể nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài sau tay lái. Địa điểm này không mất tiền vé nên các bạn có thể thoải mái tham quan, nghỉ ngơi chụp ảnh
Bài viết này mình sẽ viết về những địa điểm mình đã từng đến ở thành phố Nam Định. Bài viết này hơi ngắn do mình hồi đó không đi được nhiều nơi do chỉ đi và về trong ngày. Lần sau nếu có cơ hội đi lại mình sẽ đi nhiều địa điểm hơn
Tiếp theo của series là ngày thứ 3. Địa điểm chúng mình tham quan trong ngày này là đèo Ô Quy Hồ và khu du lịch thác Bạc cũng nằm trên cung đường đèo này, chiêm ngưỡng cảnh từ trên đèo rồi quay về thị xã chơi ở trung tâm và ra hồ Sa Pa để tham quan, ngắm cảnh. Khẩu phần ăn tối hôm đó của chúng mình có phần hơi sang chảnh một tý. Sang ngày thứ 4 chúng mình không đi tham quan nhiều mà ở homestay trả phòng rồi đi ăn trưa, lên xe về Hà Nội