Chill time với những góc chụp siêu art và bí ẩn tại P Coffee Đà Nẵng.
Ngô Huệ Chi
Thứ 4, 14/04/2021

Một Đà Nẵng ồn áo náo nhiệt nhưng được tách biệt bên ngoài qua những ô cửa sổ của P Coffee.
P Coffee: 53-55 Nguyễn Văn Linh , Đà Nẵng.
P Coffee: 53-55 Nguyễn Văn Linh , Đà Nẵng.
Biết đến P Coffee được nửa tháng thì mình mới quyết định ghé quán, vì là quán quá ư xịn xò nên đông lắm, hồi Opening mà full cả bàn. Có thể nói là bản thân rất ngại tới những nơi đông người, ồn ào, chỉ thích ngồi những quán yên tĩnh, thưa người một tí để có những giờ phút thoải mái cho bản thân. Đó cũng chính là lý do hầu như Ty chỉ review những quán nhỏ hoặc trong hẻm ít người biết đến, bởi vì không phải cái gì quá nổi tiếng thì mới tốt. ^^
Hồi ghé P coffee là vào một buổi tối ngày thường, nhưng có vẻ cũng hơi đông, nên Ty đã chọn cho mình một góc ngồi phía trong khá riêng tư.
P Coffee gây ấn tượng với không gian trầm, tone xám đen kết hợp với màu nâu của gỗ tạo nên một sự bí ẩn cho quán. Không những vậy, quán còn có những thiết kế ô kính tròn siêu nghệ thuật như này nè, chụp lên thì thôi luôn, siêu art mọi người ạ.
Quán nằm ở vị trí đắc địa nhất Đà Nẵng trên đường Nguyễn Văn Linh, chỉ cách cầu Rồng có vài bước chân thôi, nên việc khách đông đúc như vậy thì cũng không có gì là quá lạ, phần vì decor có chất riêng, phần vì đồ uống vừa ngon lại đẹp mắt nữa chứ.
Vì đi vào buổi tối nên Ty không thể thử được cà phê ở đây, nhưng chắc chắn lần sau sẽ phải thử liền, vì đi cà phê tấtnhiên phải thử cà phê đúng hông, và 1 điều nữa là Ty mê cà phê lắm.
Ty đã order một ly trà vải vì giá của nó cũng thuộc dạng khá ổn nhất menu mà còn thông dụng dễ uống nữa. Menu của quán thì nhiều món nhưng mà hơi đắt, nhưng mà tiền nào của đó mọi người ạ, khi được nhân viên đưa cho ly trà vải thì thật sự mình quá ưng á.
Vì là quán chú trọng decor nên mình nghĩ khi khách ngồi lại quán có thể mang ly thủy tinh cho khách thay vì ly nhựa như này thì sẽ đẹp mắt hơn và 1 phần là giữ vệ sinh môi trường nữa.
Trà vải không quá ngọt, đậm vị và thơm mùi trà tươi, thiết nghĩ chắc sẽ k uống được trà vải ở quán nào nữa vì ở P ngon quá.
Và như đã nói, mình sẽ lại ghé P vào một ngày nắng để dùng thử cà phê ở đây, và tất nhiên là sẽ thêm vài ảnh của mình nữa hehe.
địa điểm ăn uống
foody
Check-in
Sống ảo
cà phê
Đà nẵng
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022