Ngoài những bãi biển nước trong xanh với bãi cát trắng trải dài quen thuộc, đất nước ta còn có những bãi biển có những bãi đá lô nhô nhiều hình thù và màu sắc độc đáo, hứa hẹn là điểm check-in tuyệt đẹp không thể bỏ qua.
Du khách đến Quảng Bình không thể bỏ qua trải nghiệm đắm mình trong làn nước xanh trên bãi biễn cắt trắng trải dài hoang sơ và chiêm ngưỡng bãi đá Nhảy với trăm nghìn dáng vẻ kỳ thú. Bãi đã Nhảy nằm ngay sát biển, dưới chân đèo Lý Hòa, thuộc huyện Bố Trạch. Từ Đồng Hới theo quốc lộ 1A khoảng 30km về phía Bắc, du khách sẽ đến được bãi đá.
Bãi đá Nhảy nổi tiếng với những cột đá to nhỏ, cao thấp với nhiều hình thù khác nhau, màu sắc cũng thay đổi theo thủy triều lên xuống. Ngắm nhìn những đợt sóng đập vào bãi đá và lắng nghe âm thanh rì rào của sóng biển, bạn sẽ có cảm giác những tảng đá nhấp nhô đang vui đùa nhảy nhót trên sóng nước.
Vùng đất võ Bình Định thu hút rất nhiều du khách mỗi năm với cảnh sắc non nước, mây trời tuyệt đẹp. Một trong những cảnh sắc thiên thiên nổi bật nơi đây chính là bãi Hoàng Hậu, nơi những tảng đá thuôn dài nhẵn mịn chất ngổn ngang bên bờ biển sóng đánh rì rào.
Bờ biển có bãi đá đẹp tuyệt diệu này cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng hơn 2km, nằm trong khu du lịch Ghềnh Ráng.
Bãi đá có tên gọi là Hoàng Hậu do tương truyền đây là bãi tắm mà ngày xưa Nam Phương Hoàng Hậu chọn làm bãi tắm cho riêng mình trong những lần theo vua Bảo Đại đi kinh lý các tỉnh miền Trung. Bãi đá này còn có tên là bãi Nhạn vì đây là nơi chim nhạn thường kéo đến tìm mồi nên người ta đã gọi tên như vậy. Đến nơi đây bạn hãy thử đi chân trần lên những viên đá tròn, nhẵn như trứng chim khổng lồ, ngắm nhìn khung cảnh bãi biển bình yên, lãng mạn.
Tiếp theo danh sách là một trong những bãi đá kỳ lạ nhất Việt Nam, hằng năm thu hút rất nhiều du khách ghé thăm Phú Yên bởi vẻ đẹp độc đáo, kỳ lạ của những tảng đá nơi này.
Ghềnh Đá Dĩa nằm tại xã An Đông, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa khoảng chừng 40km. Những khối đã ở đây là một sự sắp đặt tuyệt diệu của tạo hóa. Từ xa bạn đã có thể trông thấy khối đá nằm khít với nhau như một tổ ong khổng lồ, bề mặt bằng phẳng, có lúc xếp theo cột thẳng đứng hoặc xiên, tạo nên những hình khối hình tròn, lục giác, ngũ giác... Những viên đá nhỏ xếp đều giữa làn nước biển trong xanh, màu sắc của khối đá biến đổi theo ánh sáng mặt trời: Khi bình minh, những khối đá đĩa đen tuyền được phủ ánh vàng rực rỡ rồi đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, ráng đỏ của ánh chiều nhuộm hồng các khối đá, tạo nên cảnh sắc đẹp mê hồn.
Sau 30 phút lênh đênh trên sóng biển, du khách sẽ đến được đảo Bé thuộc xã An Bình, Lý Sơn, nơi có bãi biển hoang sơ vẫn chưa được nhiều người biết đến. Tại đây có nhiều ghềnh đá được gồ ghề, lởm chởm nhô lên giữa trời biển bao la. Mỗi khi có những con sóng lớn, bãi đá như ẩn hiện dưới làn nước trắng xóa tạo nên một khung cảnh kỳ thú. Ở phía bắc cũng có một bãi biển với hàng nghìn viên đá cuội, lấp lánh dưới bầu trời chói chang.
Một điểm check-in tuyệt đẹp ở đây là cổng tò vò, là cổng đá được hình thành từ nham thạch núi lửa, kết quả của hàng triệu năm núi lửa hoạt động tại đây. Người dân trên đảo còn gọi đây là cổng vòm thiên đường.
Bãi biển Cổ Thạch cách thành phố Phan Thiết khoảng 90 km, là nơi sỡ hữu cảnh quan độc đáo với những viên đá đủ màu sắc và hình dạng. Đây là bãi đá 7 màu, do sự tác động của thủy triều, hải lưu, nước biển… và đá được đẩy từ lòng biển nhô lên bờ.
Du khách đến đây sẽ không khỏi bất ngờ khi chiêm ngưỡng những tuyệt tác của tạo hóa. Đó là những khối đá với nhiều hình dạng kỳ thú như hình voi phun nước, hình bàn tay, hay các con vật,... Dưới những đợt sóng và ánh nắng mặt trời phản chiếu, cả bãi đá màu long lanh, huyền ảo thay đổi theo thời khắc trong ngày. Đặc biệt, cứ đến mùa rêu, cả bãi đá lại khoác lên mình chiếc áo xanh mềm mại, khiến cho khung cảnh càng thêm kỳ ảo, quyến rũ.
Nguồn ảnh: Internet
Xem thêm: