Blog Càn quét Đà Nẵng – Hội An – Huế trong 3 ngày!!! Chúng mình đã làm như thế nào?
cover

Càn quét Đà Nẵng – Hội An – Huế trong 3 ngày!!! Chúng mình đã làm như thế nào?

avatar
Ngô Anh Thư dot Thứ 6, 29/07/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Tổng quan:
- Di chuyển: xe khách Sơn La – Hà Nội, máy bay Hà Nội – Đà Nẵng, Huế - Hà Nội.
- Kinh phí: 5tr-5tr5/người (đã bao gồm vé máy bay, chúng mình đặt khá sát ngày và vì một số lí do phải huỷ và đổi chuyến nên mất thêm kha khá)
- Chỗ ở:
Hội An: Green View Homestay
Đà Nẵng: Khang homestay
Huế: Mika homestay

Lịch trình: *Ngày 1: Hội An (Phố cổ Hội An - biển An Bàng) - Ngay sau khi đáp xuống sân bay, bọn mình di chuyển về Green View Homestay. Tranh thủ lên đồ đi dạo một vòng phố cổ, check in một vài góc ở phố cổ sau đó đi ăn trưa. Chọn một quán khá xinh xẻo nằm trong phố cổ và thưởng thức đặc sản cao lầu, mì quảng, đồ ăn khá lạ miệng. - Check in ở Mót, nước thảo mộc uống rất thanh mát, giải khát cực hiệu quả. Tiếp đó bọn mình check in ở chùa Cầu và ăn 1 chén tào phớ mát lịm. - Buổi chiều, bọn mình đi biển An Bàng. Biển không quá đông nên view chụp ảnh rất thoáng, bọn mình chọn ngồi ở Shore Club, view ở đây rất ổn, có chỗ thay đồ và tắm tráng sau khi xuống biển. Giá nước uống không rẻ lắm nhưng nếu xét về dịch vụ thì mình thấy khá hợp lý. - Buổi tối bọn mình đạp xe dạo phố, thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu. Ăn đồ nướng ở 1 quán vỉa hè với giá 10k/xiên nướng đủ loại: bò lá lốt, nem lụi, thịt nướng... Sau đó đi thả hoa đăng, sẽ có rất nhiều người mời chào nhưng theo kinh nghiệm của mình thì cứ tới gần bến thuyền, xem thuyền nào thấy ưng ý nhất thì hỏi giá, nên mặc cả trước khi xuống thuyền. Lái thuyền sẽ dừng thuyền ở 1 vài điểm đẹp để bọn mình có thể tha hồ chụp ảnh sống ảo, thời gian khoảng 20-25 phút với giá 120k cho 3 người kèm theo mỗi người 2 đèn hoa đăng. Sau đó bọn mình đi chợ đêm, nghe hát bài chòi, check in ở con phố bán đèn lồng, nếu không mua đèn thì có thể chụp ảnh với giá 10k/người. - Kết thúc ngày thứ nhất, sáng hôm sau bọn mình dậy sớm đạp xe đi ăn bánh mì Phượng nổi tiếng Hội An. 7h sáng check in tại Cafe Faifo, tầng 3 của quán view rất đẹp, từ đây có thể ngắm toàn cảnh phố cổ Hội An, đồ uống thì cũng không có gì đặc sắc lắm. - Cuối cùng bọn mình check in tại con hẻm màu vàng thần thánh và đạp xe dạo phố cổ 1 vòng rồi trở về homestay để trả phòng và di chuyển về Đà Nẵng lúc 9h00. *Ngày 2: Đà Nẵng (Công viên APEC – Chợ Cồn) - Ngày thứ 2 bọn mình quay lại Đà Nẵng. Vì chiều sẽ ra ga đi tàu ra Huế nên bọn mình book Khang homestay trong Ngõ 152, đường Trưng Nữ Vương nghỉ theo giờ. Tranh thủ check in tại Công viên APEC khá gần homestay, chỗ này kiến trúc độc đáo nên lên hình khá xịn. Buổi trưa chúng mình ghé chợ Cồn, trong này tha hồ hàng quán ăn nên chúng mình vào gọi bánh tráng cuốn thịt heo, mắm nêm khá đặc trưng nhưng cực dễ bám mùi luôn. Sau đấy mỗi đứa gọi thêm 1 cốc bơ dầm mãng cầu, bơ dầm mít ăn cực ngon, ngậy mát. - No nê cả team lại quay về homestay nghỉ ngơi, 15h00 chúng mình có mặt ở ga, vé điện tử nên check in rất nhanh, bọn mình không book được vé khoang 4 nên phải nằm khoang 6 khá chật chội, hơi hối hận vì chọn đi tàu SE12 cũng khá cũ nên 3 đứa nằm nghỉ ngơi chứ ko chụp ảnh check in trên tàu được. *Ngày 3: Huế ( Đại Nội - Làng Hương – Cung An Định) - Tầm 18h bọn mình có mặt ở Thành phố Huế. Vì homestay khá gần ga tàu nên 3 đứa bọn mình đi bộ qua Mika homestay ở số 5, alley 66 Điện Biên Phủ. Ngày sau đó bọn mình đi tranh thủ ra phố đi bộ và tìm chỗ ăn tối, dừng lại ở 1 quán cơm hến, bún hến, đồ khá ngon và lạ miệng. Cảm thấy chưa đủ nên bọn mình sang ngay quán bún bò Huế bên cạnh làm thêm 1 tô rồi rẽ qua chè Ngọc ở 09 Trương Định để ăn chè. - Sáng hôm sau, bọn mình dậy sớm để qua Boho Huế, 40 Phan Chu Trinh thuê cổ phục, giá thuê dao động từ 180k-200k/bộ bao gồm cả phụ kiện, chị chủ quán còn giúp chúng mình búi tóc đúng kiểu nữa. Sau đó di chuyển đến Đại Nội để thăm quan và chụp ảnh. Vé vào Đại Nội là 200k/người, bọn mình đi thăm quan sương sương, chụp ảnh ngắm nghía trong 1 buổi sáng. 12h00 bọn mình check out ở homestay và đặt phòng theo giờ ở khách sạn Điện Biên Phủ. - Buổi chiều bọn mình đến làng Hương Thủy Xuân tham quan, ở đây không phải trả phí chụp ảnh mà người dân chỉ bán đồ lưu niệm làm quà. - Vì không còn nhiều thời gian nên bọn mình chọn điểm đến cuối cùng là Cung An Định, giá vé vào tham quan là 50k/người. - 18h bọn mình về khách sạn và chuẩn bị đồ để di chuyển ra sân bay và trở về Hà Nội. Kết thúc hành trình 3 ngày chạy deadline tại Đà Nẵng – Hội An – Huế. Hứa sẽ trở lại và đi chơi nhiều hơn =)) #HaloVietNam #HaloDaNang #HaloHoiAn #HaloHue

Cung An Định Huế Bảo Tàng Nghệ Thuật Châu Á (Asia Art Museum) Chợ Cồn (Con Market) Biển An Bàng thừa thiên huế hội an Hội An Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 24/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Ngô Anh Thư
0 Quốc gia
20 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thuy Do Nhìn vui quá bạn ơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Jamie Lê bài review chi tiết lắm bạn, nhưng sao không có hình kèm theo ah
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả