Nhà em tự các gia đình tổ chức đi với nhau nên khá chủ động ạ.
Địa điểm ở The Sun Homestay Sóc Sơn, địa điểm ở Lâm Trường – Minh Phú – Sóc Sơn, cách Hà Nội khoảng 30km. Nhà em tự chạy xe lên đấy, hơn 30 phút đã đến nơi rồi ạ. Các mẹ có thể di chuyển bằng oto, xe máy hoặc xe bus đều được ạ.
Điều đầu tiên em nhận thấy được sự khác biệt rõ nét so với Hà Nội đó chính là không gian vô cùng thoáng đãng và yên bình.
Khoảng 8h, nhà em đến nơi, mọi người chia nhau nhận lều và sắp xếp đồ đạc.
Bọn trẻ con khá thích thú khi được đi chơi ở nơi rộng rãi, thoáng mát, khác hẳn so với không gian ở Hà Nội.
Tranh thủ cho lũ trẻ đi khám phá một số địa điểm xung quanh,Việt phủ Thành Chương, thăm hồ Phú Nghĩa.
Khoảng giữa trưa thì các gia đình tổ chức ăn uống, party, nướng BBQ, ngô, khoai sắn,… đủ cả. Và đặc biệt là bác chủ nhà khá nhiệt tình, lúc nào cũng hỏi nhà em còn thiếu gì không, cần gì nữa không để bác chuẩn bị.
Sau đó, mọi người nghỉ ngơi tại lều. Lều được bác chủ nhà dựng rất chắc chắn và có chất lượng tốt.
Đến chiều nhà em có tổ chức một số trò chơi cho bọn trẻ con cũng như mọi người trong gia đình. Chi phí cho buổi đi chơi khá rẻ, 300k/ lều 2 người và 450k/ lều 4 người, ngoài ra thì có thêm phí dọn vệ sinh nữa nhưng cũng chỉ khoảng 200k/người – giá siêu rẻ luôn ạ.
Đánh giá chung của em thì đây là một địa điểm đi chơi phù hợp cho các con và gia đình, vui và rất rẻ. Ai nấy cũng đều vui vẻ và có một kỉ niệm đẹp trong 1 ngày cuối tuần ngắn ngủi.