Blog [Breakfast in paradise] LỊCH TRÌNH BALI NGẮN NGÀY CHO CẶP ĐÔI ?
cover

[Breakfast in paradise] LỊCH TRÌNH BALI NGẮN NGÀY CHO CẶP ĐÔI ?

avatar
Quân Anh Dương dot Thứ 6, 10/04/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Review chi tiết & lịch trình du lịch Bali ngắn ngày dành cho các cặp đôi & người lần đầu đi Bali nhé! ????
Review chi tiết & lịch trình du lịch Bali ngắn ngày dành cho các cặp đôi & người lần đầu đi Bali nhé! ????
Bali dạo gần đây hot rần rần, bởi 1 bước chân ra được 100 cái ảnh sống ảo :)) Bun đi Bali năm 2019, review chi tiết cho mọi người nha! :3
hình ảnh
Floating Breakfast đặc sản Bali
Đa số mọi người đi Bali thường sẽ đi khoảng 5-7 ngày. Riêng mình do thời gian khá hạn chế + muốn kết hợp chơi ở Malay 1,5 ngày nên mình chỉ có khoảng 4 ngày ở Bali, vì thế mình chia sẻ lịch trình của mình dành cho những ai đi Bali lần đầu + ít thời gian. Mục đích của mình: Trải nghiệm Bali, chụp hình sống ảo, có 1 khoảng thời gian ngắn để nghỉ dưỡng, đi được những điểm nổi tiếng nhưng không tốn quá nhiều thời gian <3
1. Vé máy bay & Visa ✈ - Về visa: Một trong những lý do mình chọn đi Bali là vì KHÔNG CẦN XIN VISA. Bali thuộc Indonesia nên công dân Việt Nam có thể đi du lịch không cần vin visa nhé! - Vé máy bay: Từ 29/5/2019 thì Vietjet đã có chuyến bay thẳng từ TP.HCM đi Bali. Nếu không thì bạn sẽ phải quá cảnh, thường sẽ quá cảnh ở Malay. Trong trường hợp của mình dù khởi hành từ TP.HCM nhưng ngày đi (ngày 24/5) do chưa có chuyến bay thẳng nên mình bay qua Malaysia, ở lại Malay chơi 1 ngày 1 đêm rồi mới bay qua Bali. Còn ngày về (29/5) đúng ngày đầu tiên có chuyến bay thẳng của Vietjet nên mình bay thẳng từ Bali về Tp.HCM. - Giá vé: Lượt đi: Tp.HCM – Kuala Lumpur: Air Asia 103USD/ 2 người + 1 pack 20kgs hành lý ký gửi. Kuala Lumpur – Bali: Air Asia 158USD/ 2 người + 1 pack 20kgs hành lý ký gửi. Lượt về: Do đúng đợt mở đường bay thẳng của Vietjet nên có khuyến mãi, vé khá rẻ: 144USD/2 người + 1 pack 20kgs hành lý ký gửi.
2. Sơ bộ về Bali: Bali có thể chia ra mấy khu sau để đi cho những người đi lần đầu: - Khu Kuta: Sầm uất, nhộn nhịp. Như kiểu mấy khu Tây á. Nói chung ở đây thì tiện vì gì cũng có. - Khu Ubud: Kiểu cổ điển, thiên nhiên hơn. Đa số các đền, các điểm du lịch nổi tiếng, chụp ảnh sống ảo đẹp thì nằm xung quanh Ubud. Các resort rẻ đẹp, thiên nhiên cũng ở Ubud nhiều. Ví von cho dễ hiểu thì Kuta như Đà Nẵng còn Ubud như Hội An vậy đó. - Các đảo lân cận: Có 3 đảo nhỏ nhưng đa số mọi người sẽ đi đảo Nusa Penida – là đảo lớn nhất trong 3 đảo này. Các điểm checkin sống ảo thần thánh nhất cũng ở đây. - Tiền tệ: Bali sử dụng tiền Indonesia Rupiahs (viết tắt IDR). Tỷ giá: 1 IDR = 1,6~1,7VND. Tức là 1k IDR = 1.600 ~ 1.700VND nha. Đặc biệt kinh nghiệm nhiều người từng đi Bali đó là không nên đổi tiền IDR sẵn từ Việt Nam sẽ rất lỗ. Bạn nên mang tiền USD qua Bali đổi. Khi đến sân bay bạn có thể đổi 1 ít để có tiền đi xe về khách sạn, đổi ít thôi, hãy vào khu Kuta để đổi sẽ có tỷ giá tốt nhất. Tuy nhiên hãy nhớ đổi ở các chuỗi đổi tiền uy tín, tuyệt đối không đổi với người dân địa phương hãy những cửa hàng đổi tư nhân.
3. Thông tin/ Kinh nghiệm khác:
- Phương tiện đi lại ở Bali: Nếu bạn đi nhóm nhiều người thì có thể thuê xe ô tô riêng (gồm tài xế + xăng xe) đưa đi các điểm xa, 1 ngày (đi khoảng 8-10 tiếng) giá khoảng 700k- 1 triệu tiền Việt tuỳ xa gần và deal với tài xế. Đi đông thì chia ra mỗi người khá rẻ. Bạn nên sắp xếp những điểm đến sao cho tiện đường nhé. Còn nếu đi ít (cặp đôi) như mình thì có thể thuê xe máy (khoảng 75 IDR/ ngày) để tự chạy nhé. Tuy nhiên lưu ý tay lái phải cứng vì đường ở Bali khá nhỏ, ngoằn nghoèo và xe ô tô thì chạy rất ghê. Một lưu ý nữa là ở Bali nhìn 2 điểm trên bản đồ đôi khi bạn thấy khá gần nhưng thật ra phải đi rất lâu nhé vì không có đường thẳng mà phải vòng vèo nên khá tốn thời gian. Ở khu Kuta bạn có thể dùng Grab gọi xe thoải mái, lời khuyên là bạn nên down app GoJek tương tự như Grab nhưng rẻ hơn nhé. Còn Ubud thì cấm luôn taxi công nghệ nên sẽ không dùng mấy app gọi xe được đâu.
- Sim 4G: Mình đặt trên klook kèm với đặt xe đón ở sân bay, nên khi đến đón họ sẽ đưa sim luôn. Giá sim bình thường khoảng 160k VND, mua trúng đợt khuyến mãi chỉ có 110k. Dùng tẹt ga không hết dung lượng. - Trả giá: Ở Bali đặc sản là trả giá nhé, bạn có thể trả giá chỉ còn 35-50% so với giá họ nói đặc biệt ở các chợ như là chợ Ubud nhé @@
- Khách sạn: Khách sạn và resort ở Bali thì vô biên, rất đẹp và thực sự giá cũng khá rẻ nữa. Ví dụ ở Ubud thuê một villa 4* có hồ bơi riêng chỉ khoảng 1,8-3tr/ đêm đã bao gồm ăn sáng. Còn không thì bạn ở khách sạn/ resort khoảng 500k-1tr/ đêm (gồm ăn sáng) cũng đã siêu đẹp và nhiều vô số
- Đồ ăn: Nhiều bạn nói đồ ăn Bali khá khó ăn. Mình thì thấy bình thường. Mấy món nổi tiếng mình hay ăn nhất là: Nasi Goreng (cơm chiên), Mie Goreng (mì xào), Babi Guling (cơm với thịt heo sữa quay), Duck Betutu (thịt vịt chiên xong hầm). Nhớ thử hết mấy món này nhé mọi người!
- Trang phục: Nhớ mang nhiều đồ màu sắc hoa lá hẹ càng tốt nhé. Như mình trước khi đi mua đến gần chục cái áo hoa + chục cái quần đi biển màu mè =))
4. Lịch trình chi tiết
??? Day -2 (Malay): Tp.HCM – Kuala Lumpur
??? Day -1 (Malay): Kuala Lumpur – Bali. -22h30 hạ cánh sân bay ở Bali. Book xe Klook từ trước di chuyển về hotel ở Kuta để sáng hôm sau đi đảo Nusa Penida. Ở Kuta mình ở Ozz Hotel Kuta. Giá cả phải chăng, phòng rộng, trung tâm.
??? Day 1 (Bali): Nusa Penida (Bạn có thể lựa chọn mua tour hoàn toàn, hoặc mua gói gồm vé tàu + đưa đón hotel, hoặc tự túc hoàn toàn). -Trong trường hợp mình là đi tự túc hoàn toàn: Gọi GoJek từ Kuta đến bến tàu Sanur khoảng hơn 100k tiền Việt. Vào phía trong thì hằng hà sa số các quầy bán vé thuyền ra đảo, và bạn CÓ THỂ TRẢ GIÁ. Vé khứ hồi trung bình deal được khoảng 300k IDR, tuy nhiên có những bạn deal được 250k IDR. -Tới đảo mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Thuê xe máy gần bến tàu giá 75k IDR để tự đi (Lưu ý lại đường trên đảo cực cực xấu nhé, nên ai tay lái cứng mới nên tự đi, còn các bạn nữ tay lái yếu thì không nên). Các điểm tham quan:
+Crystal beach – Bãi biển nước khá xanh tuy nhiên mình thấy cát hơi bẩn và khá nhiều tàu. Bạn có thể bỏ qua cũng được.
+Angel’s Billabong – Một khe đá được sóng biển đánh vào tạo thành một hồ bơi vô cực thiên nhiên siêu đẹp. Ngày sóng lặng bạn có thể xuống đây bơi luôn, còn khi sóng lớn người ta sẽ cấm du khách xuống.
+Broken beach – Bãi biển tan vỡ! Biển đi qua một mái vòm bằng đá, cảm giác như biển bị chia đôi. Rất deep. 2 điểm Angel’s Billabong và Broken Beach nằm cùng 1 chỗ, và đường vào khu này là xấu nhất luôn! À trên đảo sóng 4G rất tậm tịt, nên bạn nên down sẵn bản đồ offline về, ra đảo mở lên mà đi nhé!
+Klingking beach – Bãi biển sống lưng khủng long! Đa số sẽ chỉ lựa chọn chụp ảnh từ phía trên, vì đường đi xuống bãi biển CỰC KỲ KHÓ ĐI, DỐC, TRƠN TRƯỢT, nhiều đoạn tay vịn đã bị hư hỏng. Mình khuyên chỉ những ai có thể lực tốt mới nên đi xuống, chỉ tính riêng thời gian đi xuống và lên khoảng 1 – 1,5 tiếng. Mình thì hàng ngày dạy cardio nên thấy cũng ko quá mệt – chỉ là nắng chiếu nóng mồ hôi đầm đìa – nhưng bạn mình là nhiều lúc mệt muốn xỉu luôn á. Nên nhắc lại lần nữa ai có sức khoẻ mới nên xuống nha. Tuy nhiên khi bạn xuống được đến nơi thì mọi mệt mỏi sẽ tan biến vì bạn sẽ được thấy THIÊN ĐƯỜNG thật sự luôn – Bãi biển siêu siêu đẹp – nước xanh trong, cát vàng, lại còn vắng nên có cảm giác như bãi biển riêng của mình mình vậy. Một trải nghiệm không thể quên khi chinh phục thành công sống lưng khủng long Klingking beach!
-Chiều: 4h chiều ra bến tàu quay lại Sanur. Nếu bạn có thời gian thì có thể đi ngôi đền nằm trên biển Tanah Lot để ngắm hoàng hôn – đền này đi từ Kuta sẽ gần hơn, mình thì book xe về lại thẳng Kuta. Lưu ý trong bến Sanur bạn không được gọi taxi công nghệ, chịu khó đi ra ngoài (chỗ tiệm Dunkin Donuts) rồi book nhé. Tối: Dạo chơi tận hưởng Kuta đêm. Mình thì lựa chọn đi chơi ở trung tâm thương mại lớn và đẹp nhất Bali – Beachwalk, và ăn tối khu foodcourt ở đây luôn.
??? Day 2 (Bali):
-8h sáng checkout hotel Kuta, di chuyển bằng ô tô (đã book từ trước đi các điểm sau (Các điểm này khá tiện đường vì gần nhau):
+Handara golf & resort: (Ở đây có điểm chụp ảnh sống ảo là cánh cổng Bali gate) Thường mọi người hay chụp ở cổng trời ở đền Lempuyang, tuy nhiên đường lên Lempuyang khá xa, đi mất 1-2 tiếng, sau đó phải xếp hàng thêm 2-3 tiếng để được 30s chụp hình, mình thấy tốn thời gian quá nên chuyển qua chụp ở Bali gate Handara Golf & resort.
+Hidden Hill Wanagiri: Chỗ này người ta setup các tổ chim, xích đu giả để mọi người chụp với cảnh là hồ sinh đôi Danu Buyan. Giá chỉ chụp hình những cảnh setup này là 100k IDR, còn nếu bạn muốn chơi swing thì thêm 150k IDR nữa. Đa số mọi người thường chơi swing tại Bali swing, tuy nhiên giá khá cao (35USD) lại còn đông, phải đợi chờ lâu nên mình quyết định swing luôn tại đây. Theo mình biết thì hồi xưa họ có swing ngày ở hồ, tuy nhiên bây giờ ko còn, khi bạn mua vé swing người ta sẽ lấy ô tô chở đi 1 chỗ swing trong rừng gần đó. Vì vắng nên không phải chờ đợi, lại còn được swing khá lâu nữa! +Thác Banyumala waterfall: Chỗ này mọi người lưu ý nè: Không mua vé vô thác ở chỗ bán vé Wanagiri nha, họ sẽ tính 150k bao gồm xe ô tô chở đến thác + 1 người dẫn đường vô. Tuy nhiên nếu bạn đã book ô tô nguyên ngày thì tự đi vô thác họ bán vé có 30k IDR thôi! Thác này rất đẹp và có thể bơi rất tuyệt!
+Ulun Danu temple (Đền nổi): Mình thích đền này vì khung cảnh ngôi đền nổi giữa hồ rất đẹp. Lại trên cùng 1 cung đường đi 2 điểm trên nên rất tiện. +Sau khi đi hết các điểm trên thì còn sớm, tài xế hỏi có đi thử cafe Bali không. Mình biết là sẽ cho vô chỗ dùng thử cafe rồi giới thiệu sản phẩm, nhưng cũng còn sớm nên đi luôn. Vô chỗ đó thì họ sẽ cho mình thử đến mười mấy loại trà và cafe lận. Mình thấy cũng đáng, nên sau đó khi ra mua ủng hộ 2 hộp cafe dù biết bán rất mắc hehe.
-Tối: Về lại Ubud, mình book 1 hotel ở ngay trung tâm Ubud. Buổi tối này bạn có thể mua vé vào xem ca nhạc truyền thống của Bali tại Ubud Palace nhé. Còn mình thì thuê xe máy chạy vòng vòng Ubud, sau đó về 1 nhà hàng ở trục đường chính để ăn. Mất khoảng 500k IDR cho 2 người ăn, bao gồm 50k IDR tiền tips cho nhóm nhạc đến hát tại bàn của mình =)) À ở Ubud có cái chợ đêm Sayan gì đó. Xa mà không có gì đâu, mọi người đừng đi T____T
??? Day 3 (Bali):
-Sáng: Dạo chơi loanh quanh Ubud palace, Saraswati temple, chợ Ubud market (mấy điểm này gần nhau và ngay trung tâm Ubud).
-Trưa: Checkout hotel Ubud, di chuyển về một resort cách Ubud khoảng 15km. Vì ngày cuối để tận hưởng relax nên mình book resort đẹp để ở và để sống ảo. Resort này nằm ở làng Sebatu, đi ô tô từ Ubud mất khoảng 30 phút. Resort nằm khá gần ruộng bậc thang Tegalalang và đền Pura Tirta Empul, và siêu gần đền Gunung Kawi nên mọi người có thể xếp lịch trình đi những điểm này nếu ở đây. Bài review chi tiết về resort này mọi người có thể đọc ở đây: https://www.facebook.com/groups/dulichbali/permalink/2078886965572304/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
-Chiều: Lẽ ra mình tính đi Pura Tirta Empul - Đây là ngôi đền tắm nước thiêng nổi tiếng hoặc đền Gunung Kawi – siêu gần resort, tuy nhiên bạn đồng hành hơi không được khoẻ nên mình cancel và chỉ relax ở resort thôi. Như đã nói ở trên, nếu các bạn có thời gian nhiều hơn có thể đi ruộng bậc thang Tegalagang, khám phá thêm các ngôi đền nổi tiếng khác như: Đền cá Tirta Ganga…
??? Day 4 (Bali): -Sáng: Relax resort hoàn toàn. Tận hưởng 1 “đặc sản sống ảo” khác của Bali đó là Floating Breakfast. Bữa sáng sẽ được để trên giỏ nổi và thả xuống hồ bơi cho bạn. Chính vì muốn sống ảo “fancy” kiểu này nên mình mới sống chết book resort có villa hồ bơi riêng và có phục vụ Floating breakfast =))) -Trưa: Checkout, ra sân bay. Bye bye Bali ;) Lưu ý Bali hay kẹt xe nên các bạn tính thời gian di chuyển cẩn thận trễ giờ nhé <3
Xem nhiều hình và chi tiết hơn:


Đền Saraswati (Saraswati Temple) Pura Ulun Danu Beratan Cồng trời Bali (Handara Gate) bali bali

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
5 Bình luận
avatar
Quân Anh Dương
8 Quốc gia
26 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
6 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả