Hẳn là khi viết về Băng Cốc, nhiều người sẽ chậc một cái rồi " đi mòn rồi có gì để viết...". Có những điều vốn dĩ tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng thật ra ta vẫn chưa cảm nhận đủ, vẫn chưa thấy hết, vẫn chưa nếm thử nên " quen mà lạ, là mà quen".
Buổi sáng ở Băng Cốc là dòng người hối hả, mình chỉ thấy người ta mua vội bên đường điểm tâm, rồi nối đuôi nhau lên tàu điện. Đông là vậy, nhưng không hề có tiếng động lớn, cũng không hề thấy sự khó chịu phàn nàn nào hiện lên những gương mặt tất bật kia. Không riêng gì ở Băng Cốc mà những thành phố ở các nước mình từng đến, đều rất hiếm tiếng còi xe. Những chiếc ô tô vẫn lết từng bước từng bước dù là buổi sáng vội vã hay là buổi tối trời mưa như trút. Người đi bộ xin qua đường chỉ cần cái cuối đầu mỉm cười là mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn.
Mình vốn dĩ rất sợ khi nghe đến Thái có nhiều phe bla bla nên lúc đầu có phần e dè, nhưng mọi thứ đã đập tan đi- một Thái Lan hiền hòa ~. 2 cô gái lần đầu đến Băng Cốc được giúp đỡ ngay từ lúc vừa rời khỏi sân bay, tất cả đều được người địa phương chỉ dẫn nhiệt tình, luôn mỉm cười và đặc biệt nhiều lúc còn dẫn tới tận nơi :)). Mọi người nhớ lấy vài tờ bản đồ để có thể biết đường chỗ cần đến có BTS hay MRT nhé.
Đi từ sân bay Đôn Mường tụi mình bắt xe bus A1 ( A2 cũng ok) đến trạm Mochit Station rồi từ đây mua vé BTS đến chỗ ở khách sạn. Tụi mình ở hostel Live It Up Asok khu Sukhumvit,bên cạnh là BTS và MRT, đối diện là Terminal 21 và cũng gần 7-11 ^^. Vì đi cả ngày nên tiêu chí ở chỉ đơn giản là chỗ ngủ thoải mái, gần những nơi công cộng là ok.
Ban đêm, tụi mình đi MRT đến Hualampong, rồi đi xe bus bình dân số 30 đến China town. Khu phố đông đúc nhộn nhịp và cứ chỗ nào đông người đến ăn thì tụi mình cũng sáp vào :)
Tụi mình đến chùa Wat Aurn và cung điện Hoàng gia ( các khu này lân cận nhau chỉ đi thuyền qua lại sông rất rẻ ) bằng BTS rồi mua vé tàu trên sông. Tụi mình quyết tâm thử cho hết các loại phương tiện ở Thái ( ngoại trừ tàu lửa ), và nhận ra không hề khó như mọi người nghĩ, lại còn cảm nhận được nhiều thứ hay ho và rẻ :))
Đồ ăn ở Thái thì không cần phải review nhiều :)) Lúc đi mình có tham khảo 2 kênh này : https://www.youtube.com/watch?v=lK3LRLM1gs4&t=778s
https://www.youtube.com/watch?v=uqV7-J6D1T8&list=PLUv9_QI0iRBbctUqpUurcJ-GqC2Gv0EeU
Và tất nhiên, tụi mình chỉ đi bằng phương tiện công cộng + đi bộ, cảm giác sau khi tìm được nơi mình muốn đến và ăn đồ ăn ngon cảm giác hạnh phúc đúng kiểu " du lịch bụi".
Đợt này chỉ đến được Băng Cốc nhưng chắc chắn mình sẽ quay lại đây và đi nhiều nơi hơn nữa. Vì sao ư? Vì tiện- rẻ- quen - ấn tượng. Sẽ có lúc bạn cảm thấy đi mãi vẫn chưa hết, đi mãi vẫn thấy lạ là vậy. Tụi mình cố gắng tranh thủ đi nhiều nơi nhất có thể nhưng vẫn chưa đi hết được. Băng Cốc vừa ồn ào nhưng cũng vừa lắng đọng...
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này. Vì còn mới chưa có nhiều kinh nghiệm nên hi vọng được mọi người góp ý giúp đỡ nhiều hơn. ^^