Blog [BA VÌ] MÙA HOA DÃ QUỲ
cover

[BA VÌ] MÙA HOA DÃ QUỲ

avatar
Quỳnh Lê dot Thứ 7, 20/11/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
"Tôi đang ở một nơi rất xa,
nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ.."

Một ngày gần cuối tháng 11, Hà Nội thiếu nắng...
Có một sáng sớm tinh mơ nào đấy, bất giác bạn nghĩ tới một chuyến đi, một nơi đủ gần đủ xa, nơi không có khói bụi thành phố?
Ba Vì của nửa sau tháng 11 là một nơi như thế - đủ gần mà cũng đủ xa - nơi mà trong cái vội vã chộn rộn thường ngày, mình có thể lên đường bất chợt "đi trốn"; là những ngày lạnh lẽo ảm đạm của tiết trời đầu đông, có thể săn tìm một chút "ánh mặt trời"...
Từ trung tâm Hà Nội, có thể đi Ba Vì bằng một trong hai hướng: Đi đường Hồ Tùng Mậu theo hướng QL32, hoặc đi thẳng Trần Duy Hưng qua hầm chui Trung Hoà, xuống tới Đại lộ Thăng Long và cao tốc Láng Hoà Lạc. Bản thân mình đi phượt thường đi hướng thứ hai vì nhanh hơn.
hình ảnh
Đường lên núi Ba Vì khá dốc và cua. Tháng 10-11 thời tiết đẹp, tuy nhiên về mùa hè hay đông thường xuyên có sương mù dày đặc cộng với đường cua nhiều. Những ngày này nếu lái xe máy thì nên cẩn thận, dù là ban ngày vẫn có thể bật đèn xe và để ý gương cầu lồi đặt các góc cua nhé.
Con đường hoa dã quỳ vào mùa đẹp rực rỡ , thiếu chút nắng nữa thôi là vàng như rót mật. Chụp ảnh lên không thấy được lớp sương nhẹ mờ ảo nên hơi tiếc :(
Hoa dã quỳ có tên gọi khác là hướng dương dại. Nhỏ xinh nhưng cũng rực rỡ không kém nhỉ?
Dã quỳ mọc thành bụi lớn nên không khó để khiến bức ảnh "blink blink". Những "mặt trời nhỏ" làm tâm trạng mình cũng sáng hơn.
Cuộc sống muôn màu vì sự góp nhặt của những thứ nhỏ bé. Hoa dại ven đường, "toả nắng" không kém gì nhân vật chính đâu nhé!
Tiếp tục nào, sau con đường hoa là đến con đường thông. Đi khoảng 15-20 phút nữa là tới Cốt 400, gửi xe và tản bộ dọc đường, không khí mờ mờ ảo ảo, bảng lảng sương, thiếu chút nhạc lofi nữa thôi là hoàn hảo.
Nằm cùng khuôn viên khu sinh thái Vườn Quốc Gia với những nhà hàng, quán ăn nhỏ, bắt gặp rừng thông Ba Vì nằm một bên theo con dốc. Thuê lều bạt và bếp nướng ở đây là lựa chọn của khá nhiều người, hoặc đơn giản chỉ loanh quanh thôi cũng đã đủ cảm nhận rồi.
Rừng thông nhưng tìm một quả thông cũng không có ...
Rừng thông cũng cho ra những bức hình siêu thơ mộng. Mình chụp ảnh, mọi người cắm trại, còn H mải diễn sâu. :v
"Mặt trời nhỏ", những đoá hoa đã khiến mình mường tượng ra hình ảnh ấy. Hôm nay Hà Nội không có nắng, nhưng mình có thể đi ngắm hoa dã quỳ, và có một người có cái tên gần nghĩa với "mặt trời" - luôn có thể làm ngày của mình thắp sáng.
Ngày ngắn ngày dài, đông lạnh giá hay hè chói chang, mong mỗi người đều rạng rỡ, đều có thể làm "mặt trời nhỏ" của ai đó...




Thang11 hà nội Vườn Quốc Gia Ba Vì Vườn quốc gia Ba Vì (Ba Vi National Park) ba vì

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022
Love
7 Bình luận
avatar
Quỳnh Lê
2 Quốc gia
22 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
5 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thiên Trương đẹp quá, ở ngoài bắc có mấy mùa hoa đep ghê. mình trong nam ko có hoa gì cả
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Quỳnh Lê Đúng rùi, vì ngoài Bắc có mùa đông lạnh nên mới có nhiều loại hoa khác nhau, cũng giống Đà Lạt ấy bạn.
avatar
Thiên Trương bởi vậy ganh tị ghê. có mùa cúc hoạ mi cũng đẹp ơi là đẹp
avatar
Quỳnh Lê Dạ hehe
avatar
Hoàng Vũ Hoa nào cũng đẹp. Hoa dã quỳ và hoa Quỳnh
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phuong Anh hình như tháng 11 là mùa hoa nở nhiều nhất đúng ko nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Quỳnh Lê Đúng rồi ạ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Năm nay mình có duyên với cánh đồng lúa. Mùa vàng trên những ruộng bậc thang đối với mình vẫn là thứ sức hút gì đó vô cùng lớn...
Ngược dòng khỏi trung tâm thị trấn Sapa, mở rộng tầm mắt theo đúng nghĩa đen với khung cảnh bát ngát và hết ý thơ của bản Tả Van.
“Hương mùa hè” - có ai còn nhớ phim ấy không? Một bộ phim Hàn mình đã xem từ ngày còn bé, đọng lại trong trí nhớ của mình chẳng còn bao nhiêu ngoài cô gái váy trắng tóc tết bím, những ngày mưa, tán cây xanh rì và bản tình ca Serenade...
Một tuần sau chuyến đi, thay vì ngồi xuống và đặt bút ngay tắp lự, mình mới có dịp để kể lại cho bạn về tháng tư của mình - tháng tư có hẹn với Sapa!