Mori đi Zanzibar xong thì thấy mê tít chỗ này. Viết bao nhiêu để diễn tả vẻ đẹp của nó cũng không đủ...!
Bạn phải thừa nhận rằng điều gì gợi cảm diễn ra giữa thiên nhiên bao giờ cũng trở nên hấp dẫn và ngọt ngào hơn. Đến Zanzibar bạn sẽ mạnh dạn đặt một nụ hôn bất ngờ cho người yêu khi cùng nhau dạo biển.
Những cái nắm tay và nô đùa dưới ánh sao sẽ không có một ai ngòm ngó hay xem xét bạn. Có lẻ sự tự do ngoài trời, vẻ đẹp hoang sơ phóng khoáng của Zanzibar làm cho những cuộc hẹn hò thêm phần lãng và nóng bỏng hơn.
1. Massage ngoài trời
Hãy nghĩ đến mùi tinh dầu khoan khoái, một làn gió nhẹ nhàng trên sóng lưng và tiếng rì rầm của đại dương biên biếc. Hầu hết các resort nghỉ dưỡng ở Zanzibar đều cung cấp gói massage ngoài trời thần thánh cho những cặp đôi: Bao gồm lều, tinh dầu, nến, bồn tắm ngoài trời…Sau khi bạn đắm mình trong trạng thái hạnh phúc thì những gì tiếp theo tùy thuộc vào bạn…
Tanzania có bầu trời đêm tối nhất trên thế giới. Cùng nhau trong một căn lều ấm áp, nằm dười bầu trời đầy sao lấp lánh của Châu Phi là điều không thể bỏ qua. Mang theo một ít thức ăn và rượu vang, bạn sẽ tận hưởng một đêm ngọt ngào
3. Cùng đi thuyền buồm Dhow
Một chuyến viếng thăm Zanzibar tuyệt vời sẽ không thể nào thiếu hành trình trên chiếc thuyền buồm dhow. Đây là loại thuyền gỗ địa phương, căng buồm bằng vải. Hãy cùng nhau siết tay và phóng tầm nhìn ra đại dương xanh biếc. Bạn cũng có thể đi thuyền buồm ra vùng nước yên tĩnh lúc mặt trời sắp lặn để ngắm hoàng hôn và thưởng thức cocktail cùng bữa tối lãng mạn.
Đừng nghĩ về hình xăm trái tim có mũi tên xuyên qua xưa quá là xưa từ tập niên 80 nha. Hình xăm henna là câu chuyện hoàn toàn khác. Thứ nhất nó không vĩnh viễn mà sẽ phai mờ sau khoảng vài tuần. Thứ 2, thị trấn Stone Town nổi tiếng có những thợ vẽ henna khéo léo. Người dân địa phương tin tưởng việc sử dụng một hình xăm henna tô điểm cho cơ thể xem như một tác phẩm nghệ thuật ban phước lành. Các mẫu henna được sử dụng ở Zanzibar là sự kết hợp phức tạp của hoa văn Ả Rập và Ấn Độ.
5. Chơi lướt ván & diều lượn ở Paje
Đối với những cặp đôi ưa thích mạo hiểm, Zanzibar chưa bao giờ làm bạn thất vọng. Vùng nước yên tĩnh, có nhiều đầm phá là điều kiện lý tưởng để cùng nhau học lướt ván. Tại đây không gian khoáng đãng rất nhiều du khách trải nghiệm diều lượn. Tại sao bạn không thử chứ?!
Dựng lều trong một vùng hoang dã (vẫn đảm bảo an toàn), có vòi sen ngoài trời, ánh nến lấp lánh dưới bầu trời đêm đầy sao chỉ có Tanzania mới có thể làm bạn hoàn toàn hài lòng. Bạn cũng có thể mua hẳn một tour Glamping tiện nghi nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên với tiếng sư tử gầm và linh cẩu hú trong bóng đêm.
Zanzibar có một nền ẩm thực với hương vị phong phú. Tại đây các loại gia vị khắp nơi trên thế giới được sử dụng trong ẩm thực Zanzibar. Đó cũng là lý do vì sao nó được phong cho cái tên “Đảo Gia Vị”. Nếu bạn muốn có một bữa ăn đáng nhớ cùng người thương, hãy đến nhà hàng tầng thượng của Khách sạn Emerson Spice. Đây là tòa nhà cũ của một thương gia, nay được tân trang lại trở thành nhà hàng-khách sạn.
8. Kết nối cảm xúc
Thay vì rất nhiều hoạt động cùng nhau, hãy dành một ngày “không làm gì cả” cùng nhau.
Resort Pole Pole ở đảo nhỏ Mafia sẽ giúp 2 bạn tận hưởng không khí mật ngọt bên nhau. Khung cảnh yên tĩnh tuyệt đối và làn nước xanh mát nơi này cũng quá đủ cho một cặp đôi hẹn hò. Những buổi chiều dong xe đạp trên cát hay bơi đùa với sóng biển, sống với nhau chậm thật chậm. Cùng cảm nhận sự khoan khoái trong mắt nhau.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Chào các bạn! Mình là Mori (Hoàng Thị Mai Linh), người miền nam. Hiện tại mình đang sống và làm việc tại Châu Phi.
Mình bị thu hút bởi cảnh đẹp, món ăn, những khu rừng và các nền văn hóa trên thế giới. Mong muốn của mình là đi nhiều nơi, cảm nhận và chia sẻ cảm xúc cùng tất cả các bạn.
Camping có nghĩa là cắm trại. Đây là một hoạt động ngoài trời, thường sẽ là nghỉ qua đêm ở một địa điểm du lịch như: công viên, bãi biển, khu du lịch sinh thái, vườn quốc gia…hay những nơi có phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp.
Mình quay lại những khoảnh khắc bất chợt trong chuyến đi Tanzania của mình, hôm nay mình muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn. Thực sự là có một Châu Phi rất xinh đẹp...
Nhắc về Haiti, người ta thường hình dung tới nghèo đói và bất ổn, thế nhưng những ngày ở Haiti tôi lại tìm thấy nhiều điều tốt đẹp và tích cực khác. Đó còn là thiên nhiên màu xanh đẹp mê đắm, một lịch sử đáng tự hào và những người dân yêu nghệ thuật.