Blog 4 CỘT MỐC BIÊN GIỚI KHÔNG THỂ BỎ LỠ KHI ĐẾN BÌNH LIÊU
cover

4 CỘT MỐC BIÊN GIỚI KHÔNG THỂ BỎ LỠ KHI ĐẾN BÌNH LIÊU

avatar
Đinh Ngọc Thượng dot Thứ 3, 29/12/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bình Liêu dù chỉ là một huyện biên giới nghèo ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh có gần 50km đường biên giáp với Trung Quốc. Nhưng nơi này có đầy đủ tiềm năng để đủ sức hấp dẫn mọi du khách.
Bình Liêu được ví như “Sa Pa thu nhỏ” của vùng Đông Bắc. Với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mà không kém phần kỳ vĩ. Hay được coi là “thiên đường cột mốc” để các phượt thủ thỏa sức khám phá và chinh phục.
hình ảnh
Bình Liêu có nhiều nơi đáng để đặt chân tới nhưng tính ra, “đặc sản” của mảnh đất này chính là những “cột mốc thiên đường” ở miền biên ải do có địa hình giáp với Trung Quốc (Phía bắc giáp huyện Phòng Thành và Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) với đường biên giới dài 48 km).
Ở Bình Liêu có rất nhiều cột mốc nhưng 1300, 1302, 1305 và 1327 là 4 mốc thiêng liêng không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Những cột mốc này nằm rải rác trên cung đường tuần tra biên giới cao hơn 700m so với mặt nước biển, uốn lượn trên những quả đồi thơm nức mùi nhựa thông.
Khi đến với Bình Liêu, cung đường tuần tra biên giới này sẽ khiến các tín đồ du lịch, đặc biệt là các phượt thủ cực kỳ phấn khích bởi cảm giác kích thích muốn chinh phục thử thách và cả vẻ đẹp hoang sơ, phong cảnh núi non trùng điệp hữu tình.
Phương tiện sử dụng để chinh phục các cột mốc ở Bình Liêu chủ yếu là xe máy và đi bộ. Bạn có thể lựa chọn thuê xe máy ở thị trấn và chuẩn bị đồ đạc thật kĩ càng cho hành trình của mình.
1- CỘT MỐC 1300,1302
hình ảnh
hình ảnh
Với cột mốc 1300, 1302, từ thị trấn Bình Liêu bạn chạy về hướng Hoành Mô trên QL18C tới bản Ngàn Chuồng. Từ bản này, rẽ trái theo hướng mốc 61 chừng 8km là đến mốc 1300, 1302. Thời gian di chuyển khoảng 1 giờ đồng hồ.
2- CỘT MỐC 1305
hình ảnh
Sau khi tới 1300 và 1302, đích đến tiếp theo sẽ là cột mốc 1305 – đỉnh cao khó chinh phục và được cho là hấp dẫn và kích thích phượt thủ nhất. Lý do chính là do nơi đây có vị trí cao, cao nhất trong số các cột mốc hiện có tại đây. Hơn thế nữa, đường tới đây cũng vô cùng khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến nỗi mà cũng từ địa hình đặc biệt của nó mà Bình Liêu còn được mệnh danh và gọi là “sống lưng khủng long”
.
Từ cột mốc 1300 và 1302, các bạn rẽ theo hướng mốc 68, chạy ngược lại theo đường về Hoành Mô chừng 5km, bên đường sẽ có một bảng chỉ dẫn hướng đi tới cột mốc 1305. Con đường tới 1305 khá “lừa người”, bởi khoảng 10km đầu tiên, bạn sẽ được thử thách tay lái qua những sườn đèo quanh co, vừa đi vừa ngắm khung cảnh rừng núi, hít hà mùi hương từ những rừng quế, thông dọc đường. Kết thúc quãng đường này sẽ là điểm dừng cuối, từ đây chúng ta sẽ buộc phải leo bộ.
hình ảnh
hình ảnh
Đường lên cột mốc 1305 Bình Liêu khá phức tạp, dốc cao và tốn sức. Nên lời khuyên với những bạn không có đủ sức khoẻ hoặc đoàn có người già, trẻ em thì khuyến khích các bạn nên chú ý. Tuy nhiên, không phải vô lý khi cột mốc 1305 vất vả như vậy mà vẫn trở thành một trong những điểm du lịch Bình Liêu hấp dẫn nhất. Cảm giác khi đứng giữa lưng chừng trời đất, cảm giác khi được hoà mình trong mây trời, từ đỉnh mốc 1305 Bình Liêu phóng tầm mắt ra xung quanh và xuống chân vực bên dưới, bạn sẽ “nhìn thấy” phần thưởng lớn nhất cho sự nỗ lực và không bỏ cuộc của mình.
Với những ai lần đầu leo mốc 1305 Bình Liêu, các bạn sẽ thấy phần đoạn đầu đường là bãi cỏ lau khá um tùm, đi qua đó sẽ thấy một con đường nhỏ được làm bằng bậc thang xi-măng. Sau khi lên tới đỉnh của ngọn núi đầu tiên, các bạn rẽ trái và tiếp tục đi theo con đường mòn hiện ra. Cứ đi cho tới khi bạn trông thấy cột mốc 1305 này nằm giữa đám cỏ tranh (vì thực chất nằm trên đỉnh núi cao nhất nhưng cột mốc 1305 lại nằm dưới một thung lũng).
Nếu leo 1305 vào mùa hè, khoảng tháng 7,8, bạn sẽ thấy nơi đây tràn ngập màu xanh cây cỏ. Khoảng tháng 10, 11 thì hai bên lối đi sẽ ngập tràn cỏ lau và khung cảnh không khác gì bức tranh thiên đường. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Bình Liêu tháng 11 được gọi là “thiên đường cỏ lau” hay “thiên đường hạ giới”.
Một điều nữa cũng khiến cho mốc 1305 Bình Liêu trở thành một thách thức, đó là do khi leo lên cao hơn, các bạn sẽ thấy những vực xanh thăm thẳm, những ruộng bậc thang trùng điệp, một khung cảnh khiến bước chân không nỡ rời xa.
3- CỘT MỐC 1297
hình ảnh
Nếu phải nói rằng đâu là thiên đường cỏ lau thực sự và điểm du lịch Bình Liêu đầu tiên nào mà bất cứ ai tới đây vào tháng 11 cũng phải ghé qua, đó chính là cột mốc 1297 Bình Liêu. Khi search “thiên đường cỏ lau” bằng hình ảnh Google thì đa số ảnh kết quả mà chúng ta thấy sẽ là của cột mốc này.
Nếu chỉ lên đây thì các bạn có thể đi buổi sáng vì không khí trong lành, ảnh sẽ rõ và nét hơn. Cột mốc 1297 cũng nằm ngay trên đỉnh đồi, không quá cao và hùng vỹ như 1305 nhưng lại vô cùng thơ mộng.

CHÚ Ý:
Theo kinh nghiệm du lịch bụi Bình Liêu thì có thể các bạn sẽ cần có giấy phép của Trung ương hoặc phải lên vào ban ngày, đi sớm và có người của đội biên phòng đi cùng (vì nếu vào xế chiều và cuối ngày sẽ rất nguy hiểm).
Ngoài đường chính mà mọi người hay đi thì các bạn có thể rẽ qua hướng Nà Chuông để tới đường tuần tra biên giới, mặc dù quãng đường sẽ xa hơn nhiều.
Mốc 1306 cũng nằm gần đường, nhưng nếu tới đây rồi thì bạn sẽ phải quay lại một đoạn khá xa để tới 1305.
Có khoảng 2km đường là các bậc thang (2000 bậc), nhưng càng lên cao sẽ càng dốc

bạc liêu bình liêu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Đinh Ngọc Thượng travel blogger

Tuổi trẻ là những chuyến đi dài. Đi để nối dài thế giới của người trẻ bằng những trải nghiệm

0 Quốc gia
33 Tỉnh thành
39 Người theo dõi
7 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
DỊCH NÀY KHÔNG ĐI DU LỊCH XA ĐƯỢC THÌ ĐI CHILL GẦN HÀ NỘI ?? Hồ Đồng Đò nằm cách Hà Nội 45km, nằm tại thôn Minh Tân - xã Minh Trí - huyện Sóc Sơn - Hà Nội
Măng Đen là thiên đường sinh thái ở một thị trấn thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Măng Đen có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Vùng này có khí hậu ôn đới nên quanh năm mát mẻ, nhiệt độ không cao chỉ giao động trung bình từ 16-22 độ C, nên cũng có thể nói là se se lạnh
Ngôi làng đó có tên Khuổi Ky, nằm giữa động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh cùng với tục thờ thần đá độc đáo đã khiến nhiều du khách tò mò và đến tìm hiểu. Từ thác Bản Giốc bạn đi và làng Khuổi Ky khoảng 2km (trên đường vào động Ngườm Ngao) là đến.
Nơi mà năm xưa Bác hoạt động Cách Mạng, câu cá, làm thơ, dịch sử Đảng
Đây là Châu Âu hay Cao Bằng ? ? Ban Viet Lake - Trung Khanh District , Cao Bằng province, northeast Viet Nam? ____________
Trùng Khánh là huyện biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng, cách tp Cao Bằng khoảng 60 km. Sở hữu phong cảnh tươi đẹp và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Trùng Khánh được 2 nghệ sĩ trẻ K-ICM và JACK chọn để quay MV “Việt Nam tôi”. Đây là một MV ấn tượng dịp cuối năm 2019 với những cảnh quay phong cảnh hết sức công phu.
Hồ Thang Hen là một hồ nước ngọt tại xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà (Trước là huyện Trà Lĩnh) , tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Nó nằm ở độ cao trên 1000 mét so với mực nước biển, cách thành phố Cao Bằng 30km
Thác Bản Giốc là một trong số những thác thiên đường tuyệt đẹp trên thế giới với vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, hấp dẫn. Giữa bốn bề đại ngàn rừng núi xanh thẳm, ngọn thác này hiện ra đẹp như miền cổ tích, làm xốn xang con tim bao du khách đến với nơi này
Có lúc nào đó bạn muốn trốn tránh cả thế giới mà chẳng thể đi quá xa, thời gian chẳng đủ nhiều? Có lúc nào đó bạn chỉ muốn yên tĩnh, cùng những người bạn relax sau những ngày dài mệt mỏi và thưởng thức những bản nhạc sâu lắng để sống chậm từng giây phút, re set lại năng lượng cho bản thân?
Đối với nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch trải nghiệm những nơi hoang sơ tự nhiên, không thích kiểu du lịch sang chảnh. Thì tuyệt tình cốc là 1 địa điểm không thể bỏ lỡ, đáng thể must try, với dòng nước xanh ngọc bích (lúc bọn mình đến là có 1 trận mưa to, nếu không nước đã xanh và trong hơn rất nhiều , nhưng ko sao màu nước vẫn đẹp)