1000 góc sống ảo CHẤT PHÁT NGẤT tại "Hẻm sờ ngực" tại xứ Đài Loan
Ngọc Anh
Thứ 2, 06/08/2018

Không chỉ có riêng trà sữa, xứ Đài Loan còn có hẳn một điểm du lịch bao ngầu, bao đẹp, bao mới đây nè. Tuy không lung linh như Phượng Hoàng Cổ Trấn nhưng làng Lộc Cảng xứ Đài lại tồn tại một "Hẻm sờ ngực" mang vẻ đẹp "chất phát ngất".
Nếu có dự định du lịch Đài Loan, bạn nhớ ghé ngang check-in làng Lộc Cảng để chạm tới con "Hẻm sờ ngực" mà giới trẻ đang đồn thổi này nhé.
1. Đôi nét vầ lịch sử lâu đời của Lộc Cảng:
Là một trấn của huyện Chương Hóa (Đài Loan), Lộc Cảng nằm ở ven biển và được nhà Thanh thành lập năm 1784.
Lộc Cảng nằm cách thành phố Đài Trung khoảng 40 phút đi xe. Từ Chương Hóa đi đến Lộc Cảng chỉ mất 30 phút bằng xe bus. Bạn cũng có thể hoàn toàn đi bộ để khám phá hết những điểm tham quan tại Lộc Cảng trong vòng 1 ngày.
2. Lộc Cảng nơi tọa lạc của hiện tượng "Hẻm sờ ngực"
Tâm điểm ở Lộc Cảng đó chính là con hẻm mang tên "Ngõ Sờ Ngực". Cái tên nó nghe lạ lạ mà hay hay phải không. Chắc bạn cung đang tò mò về nơi này lắm.
Sở dĩ nó có cái tên là "Ngõ Sờ Ngực" cũng bởi vì có diện tích rất bé, độ rộng của nó chỉ từ 47 đến 59cm, vừa đủ 1 người lớn đi qua thôi đó. Nên nếu bạn đi 1 người cùng 1 lúc thì bạn hiểu rồi đó. Đặc biệt, nói không ai chứ nếu như 1 nam 1 nữ cùng đi vào thì nguy cơ đụng trúng vòng 1 là rất cao.
Không chỉ có cái tên siêu hấp dẫn như vậy, "Hẻm sờ ngực" còn là con ngõ bé xíu có tuổi đời lên đến 200 năm, vừa cổ xưa lại đẹp theo thời gian.
Vì nó là điểm nổi tiếng, và có biển ghi tên rõ ràng nên hầu như khách du lịch đến đây đều ghé qua làm vài tấm để "sống ảo" và lưu niệm.
3. Lộc Cảng còn gì thú vị?
Ngoài "Hẻm sờ ngực", Lộc Cảng của xứ Đài còn nhiều địa điểm hay ho khác. Như những bảo tàng sống, những kiến trúc độc đáo và hơn thế là những món ăn đậm truyền thống.
- Vẻ đẹp của lối trúc cổ qua nhưng ngôi nhà hình ống được xây dựng theo kiểu truyền thống đặc trưng của Đài Loan.
Đi một vòng thôi, kiểu gì bạn cũng sẽ có nguyên album "chất phát ngất" bên cạnh những lớp gạch cũ kỹ, những ô cửa gỗ sờn màu.
- Chưa dùng ở đó, những ngôi chùa ở Lộc Cảng cũng làm cho bạn bất ngờ không kém. Kiến trúc độc đáo, đậm chất Trung Hoa. Từng nét kiến trúc từ mái ngói, gốc cột, sân chùa đến những bức tường mang nét trầm mặc, lên hình thì chỉ có "chất lòi" thôi. Một số chùa bạn có thể ghé qua như: chùa Long Sơn, chùa kính Thiên Hậy, nhà cổ dòng họ Dinh,...
- Chợ Phố Cổ - địa điểm không thể bỏ qua:
Đây là một khu chợ buôn bán nằm trong lòng phố cổ Lộc Cảng. Nơi đây gồm nhiều hàng quán chạy dọc hai bên những con phố quanh co, được lát gạch đỏ. Từ những món đồ truyền thống cho đến những đặc sản địa phương.
- Tối đến thì đến cầu cảng ven sông để ngắm cảnh. Đêm đến, khu vực này cực kỳ sầm uất người, vì nó được trang trí rất lung linh những ngọn đèn đẹp mắt.
Cũng chẳng ồn ào, Lộc Cảng giữ một nét hiện đại xen lẫn cổ kính, một chút nhộn nhịp những vẫn có nét bình yên. Nếu không phải là Phượng Hoàng Cổ Trấn đắt đỏ, vậy thì đến Lộc Cảng đi. Hiện tại, Vietjet Air đã khai thác đường bay hai chiều từ Hà Nội, TP. HCM -> thành phố Đài Trung (Đài Loan) rồi. Bạn có thể săn tại hệ thống săn vé rẻ ấy nhé.
Tổng hợp bởi Ngọc Anh
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023