Blog BÍ KÍP DU LỊCH ĐÀI LOAN TỰ TÚC
cover

BÍ KÍP DU LỊCH ĐÀI LOAN TỰ TÚC

Theo dõi Gody.vn trên Google news
Xin chào, đây là lần đầu mình thử viết blog để chia sẻ với mng về chuyến đi Đài Loan vừa qua của mình. Mong mng sẽ thích và ủng hộ mình. Và tổng thiệt hại của mình là 15-18tr/ ng
NGÀY 1:
- Mình bay chuyến 13:30-18:00 từ TP.HCM đến Taipei (27/04) sau đó đi qua Hải quan mất 2h nữa vì thời gian này là lễ ở VN nên khá là đông
- Sau khi nhận hành lý, mình mua vé xe bus vào thành phố giá là 125 tệ/ng (gần 100k). Ngoài xe bus thì có MRT, taxi nhưng giá sẽ mắc hơn rất nhiều. Mình xuống xe ở trạm cuối rồi bắt MRT đến Ximen station
hình ảnh
mua vé bus vào tp
- Từ MRT bước lên cảm giác đầu tiên của mình đó là sự choáng ngợp. Vì là trung tâm thành phố nên ở đây rất tấp nập, nhiệt độ khoảng 22C, mát mẻ, trong lành. Muốn đặt phòng ngay trung tâm thì phải chấp nhận giá cao, giá trung bình trở xuống thì phòng nhỏ, mình đặt phòng ở gần trạm Ximen station qua Airbnb, 610k/ 2 đêm/ ng
- Khi check in phòng xong thì lúc này là 22h, tụi mình quyết định đi bộ đến chợ đêm Ximending nổi tiếng ở ĐL để ăn bữa tối. Tuy đã trễ nhưng vẫn khá đông, ở ĐL họ cũng có văn hóa xếp hàng như Sing nên khi xếp lịch các bạn nhớ trừ hao thời gian chờ đợi, xếp hàng
- Mình thưởng thức gà miếng chiên, nước hoa quả, khoai phô mai,…ăn uống no say đến gần 1h sáng ( 24h ở VN) mới về phòng nghỉ
hình ảnh
nên ăn gà miếng nhé mng, ngon lắm!!!
hình ảnh
nước trái cây xoài có nguyên miếng xoài tươi bên trong, chất lượng đi đôi với giá cả :))
hình ảnh
khoai phô mai béo ngậy
NGÀY 2:
- Mình có thuê một anh hướng dẫn vào ngày thứ 2. Lúc đầu bọn mình cũng sợ vì không biết người ta chở mình đi đâu nhưng sau khi tìm hiểu và suy nghĩ kĩ mình đã quyết định thuê ảnh luôn. Chi phí hết 3tr500VNĐ 4 người, ảnh chở theo lịch trình của tụi mình hoặc bạn vẫn chưa biết đi đâu thì cũng có thể hỏi để được tư vấn. Mình thấy tìm đường ở đây rất mất thời gian, ảnh sống ở đây lâu rồi nên khá hiểu rõ đường xá, địa điểm,...tiết kiệm được khoảng tìm đường mà anh này còn là người Việt nữa, nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ (fb: Vũ Viết Xuân, cho bạn nào muốn liên hệ)
hình ảnh
anh Xuân rất nhiệt tình giúp tụi mình sống ảo
- Mình ra khỏi phòng lúc 9h và chờ xe đến, ở ĐL mng bắt đầu hoạt động vào cỡ 10h nên quán xá vẫn chưa mở cửa. Anh Xuân chở nguyên đám đi ăn bún ngan ở 1 quán địa phương
hình ảnh
bún ngan
- Chặng đầu tiên là tụi mình đi ngắm các đồi hoa, chỗ này không phải khu du lịch, chỉ có người dân ở đây mới biết, vắng lắm tha hồ chụp ảnh, tạo dáng sống ảo
hình ảnh

hình ảnh
- Địa điểm thứ 2, tụi mình đi Dã Liễu ( Yehlieu). Do ngày lễ nên đông lại phải mua vé, tụi mình quyết định không vào bên trong chỉ đi chợ nhỏ gần đó ăn trưa, uống trà sữa rồi tiếp tục đi
hình ảnh
phía trước Yehlieu
hình ảnh
ly trà sữa đầu tiên của mình tại ĐL
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
bữa trưa tại Yehlieu
- Tiếp theo, tụi mình dừng chân ở Cơ Long ( Keelung)- thành phố biển ở ĐL. Cảnh ở đây rất đẹp nha mng, mình đi dọc theo đường biển và chơi ở thác Shifen
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
view biển
hình ảnh
thác Shifen
- Làng cổ Thập Phần (Shifen) chắc chắn là địa điểm tiếp theo tụi mình ghé thăm. Ở đây khá đông khách du lịch, có những hàng quán lưu niệm, ăn uống, bán đèn trời,… dọc theo 2 bên đường. Mng mua đèn cầu nguyện rồi thả lên trời. úc mình sắp thả có xe lửa chạy ngang qua nên tranh thủ làm vài tấm luôn. Đèn trời sẽ phân ra thành nhiều màu khác nhau với các mức giá khác nhau. Đèn của tụi mình có màu đỏ, hồng, tím, vàng theo thứ tự là sức khỏe, tình yêu, học hành, tiền tài,…
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

- Địa điểm cuối cùng của tụi mình là chợ đêm Sĩ Lâm (Shilin). Chợ đêm này rất xa dù là có đi MRT nhưng vì mình bỏ qua Cửu Phần (Jioufen) nên quyết định đi thử chợ này luôn. Ở đây cũng khá tấp nập, khu foodcourt thì ở dưới đất, hơi bí, ở trên thì bán đồ lưu niệm, bánh trái, khu trò chơi,… Mình mua quà ở đây nha mng, giá cả khá hợp lý, có thể trả giá được. Sau bữa ăn tối với món chính là mỳ bò và tàu hũ thối thì cả bọn trở về nhà chuẩn bị cho ngày hôm sau. Có ng nói tàu hũ thối khó ăn nhưng theo mình thấy thì nó cũng khá là ngon, ai ăn được mắm ở VN thì sẽ dễ dàng ăn được món này, mng hãy trải nghiệm thử! Mình cũng ghé qua trạm HST để đổi vé ( bằng passport) và chọn giờ khởi hành
hình ảnh
bánh kẹo làm quà
hình ảnh
tàu hũ thối, mỳ bò, dimsum
- Về đến phòng lại thấy đói, cả bọn quyết định oanh tạc Ximending lần nữa
hình ảnh
bún gạo của ng VN nổi tiếng khắp Taipei
hình ảnh
bắp sốt
hình ảnh
sữa tươi trân châu đường đen ở 7-eleven và mực sấy
NGÀY 3:
- Khi check out phòng xong, tụi mình mang hành lý gửi ở locker và ăn sáng ở các quán ngay trạm MRT
hình ảnh
locker xài bằng xu, tính theo giờ
- Mình dò tuyến MRT đến Taipei 101 để thăm quan, chụp hình. Trạm này có tên là Taipei 101/ World Trade Center. Bên trong tòa nhà là những cửa hàng lớn như Chanel, Gucci,… và có siêu thị nhỏ nơi tụi mình mua trà sữa, trân châu…
hình ảnh
trên MRT
hình ảnh
hình ảnh
- Tụi mình trở lại chỗ locker, lấy hành lý và đến HST đón chuyến tàu nhanh từ Taipei đến Zouying (Cao Hùng, Kaohsiung) chuyến 15:31-17:05. Tàu ở đây rất đúng giờ, mng nhớ đến sớm hơn một chút, tránh lỡ tàu. Quãng đường này tương đương với TP.HCM - Nha Trang những chỉ đi trong vòng 2 tiếng vậy nên giá vé rất mắc, 1tr750k/ ng/ 2 chiều
hình ảnh
vé HST
hình ảnh
sân ga HST tại CH
- Phòng CH rất rộng rãi, có chỗ ăn, tủ lạnh, máy giặt,... lại ở vị trí đẹp, đó là lý do dù có mắc hơn Taipei chút nhưng mình vần đánh giá là rẻ, 722k/ 2đêm/ ng. Phòng này mình cũng xài Airbnb để đặt ( bạn nào cần link phòng thì để lại cmt ở dưới nha)
hình ảnh
- Bữa ăn đầu tiên tại CH là ở chợ Ruifeng, quán này lớn và đông khách, vừa ngon vừa rẻ. Sau đó mình cũng ghé qua chợ Xin Jue Jiang để mua sắm. ĐL nổi tiếng đó là các khu chợ đêm, ở đâu cũng có, tùy vào từng khu chợ mà bán các mặt hàng khác nhau
hình ảnh
mỳ bò số zách
hình ảnh
nước trái cây và trà sữa
hình ảnh
trái cây khổng lồ
hình ảnh
hình ảnh
NGÀY 4:
- Tụi mình dạo quanh Cao Hùng rồi đi sang chùa Long Hổ (Tiger Dragon pagodas ) chùa này khá nổi tiếng. Trên đường đi cũng tranh thủ ăn một chút. Đó là quán của người địa phương, vừa miệng mà siêu nhiều luôn. Đường phố ở CH khá vắng
hình ảnh
check in mọi lúc, mọi nơi
hình ảnh
1 dĩa cơm bằng 3 bữa của mình
- Khoảng 15h, tụi mình khám phá trung tâm nghệ thuật Pier Art 2. Hình như ở đây là trường kiến trúc, nghệ thuật nên view và cách trang trí rất đẹp, nhìn tinh tế
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
- Mình di chuyển bằng Express Train đến 85 Sky Tower, đây cùng là biểu tượng của Cao Hùng
hình ảnh
- Tụi mình ăn chiều ở foodcourt trong FE21. Đây là địa điểm nổi tiếng được nhiều ng recommend trên mạng
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
- Formosa station cũng là một trạm MRT tại Cao Hùng nhưng vì có kiến trúc độc đáo nên trở thành điểm du lịch cho các tour. Lúc đó mình đến hơi trễ, bỏ lỡ show ánh sáng ở đây, về giờ diễn ra các show mình nhớ không rõ lắm nên mng search mạng thông tin này giúp mình nha, chắc sẽ đẹp lắm T.T
hình ảnh
hình ảnh
supper vào 24h
NGÀY 5:
- Tụi mình check out phòng từ sớm, gửi hành lý vào các locker, bắt Local train rồi đón taxi ghé thăm chùa Phật Quang Sơn (Fo Guang Shan) nằm ở vùng ngoại ô. Chùa rất là đồ sộ, nếu ai đến CH nhất định phải đi thử ngôi chùa này. Mình mất 1h ở đây nhưng chắc mới đi được 1/5 thôi, nghe diễn tả chắc bạn cũng tưởng tượng ra chùa rộng thế nào rồi ha
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

- Trở về trung tâm CH, mình lấy hành lý rồi đi HST về Taipei. Tụi mình đã ăn trưa tại trạm ga siêu lớn của HST
hình ảnh
hình ảnh

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
1 Quốc gia
0 Tỉnh thành
4,560 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả