Hỏi đáp Lịch trình phượt Bangkok - Pattaya 5 ngày, 4 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Lịch trình phượt Bangkok - Pattaya 5 ngày, 4 đêm

[LỊCH TRÌNH PHƯỢT BANGKOK - PATTAYA 5N4D]
Sơ bô:
Ngày 1: Bay SG- BKK, chợ Chatuchak, di chuyển đi Pattaya
Ngày 2: đảo Koh Larn, chùa phật vàng, đồi vọng cảnh, chợ đêm pattaya
Ngày 3: Noong Nooch garden, di chuyển về BKK, MBK, Cowboy Soi
Ngày 4: Platinum, Wat Arun, Khao San Road
Ngày 5: BigC, World Center, di chuyển về SG

CHI TIẾT:
Ngày 1:
Tụi mình đi vào dịp cuối tuần, nên tụi mình sau khi đã đặt chân tới Bangkok, tụi mình quyết định là đi chợ Chatuchak trước, đây là chợ cuối tuần ở Thái Lan, mua đồ ở đây thì tuyệt vời, nhưng mà phải trả giá. Đi hết chợ nên cũng mất nửa ngày, sau đó tụi mình di chuyển đến Pattaya cũng đã tối khuya.

Người ta hay nói Pattaya chưa bao giờ lạnh giá cho dù đang ở giữa tháng 12 bởi những chương trình giải trí nóng bỏng từ ngoài đường đến rạp hát, từ phố đi bộ đến các quán bar vũ trường. Tại Pattaya có ít nhất 3 hoạt động nóng bỏng công khai bao gồm: show Alcazar hay Tiffany do các diễn viên chuyển giới biểu diễn; show sexy nói chung với show khí công, thời trang và big eye; các quán bar vũ trường trên khu phố đi bộ. Nếu bạn thích uống bia giải trí thì những quán bia ở đây là nơi tuyệt vời để ngồi lại và quan sát những hoạt động xung quanh. Tuy nhiên, tụi mình phải mất khá nhiều thời gian để chọn cho mình một địa điểm thích hợp nhất bởi hàng loạt các quán bia nằm san sát nhau, tất cả đều đông đúc và náo nhiệt.

Ngày 2:
Tụi mình khám phá đảo Koh Larn. Koh Larn chỉ là một hòn đảo khiêm tốn ở miền Nam Thái Lan. Rất ít người biết tới nó, vì người ta còn bận đi Pataya, Phuket, Băng Cốc... Nhưng giống như Koh Rong của Campuchia, bạn nên đi Koh Larn một lần, trước khi nó trở nên... nổi tiếng vì quá đẹp và rẻ. Đi cano ra Koh Larn chừng 45p là tới. Ra tới đó cái đầu tiên mà bạn thấy là nước biển trong veo. Đến với đảo Koh Larn, bạn đừng bỏ lỡ các hoạt động thể thao vô cùng hấp dẫn như: lặn biển, lướt ván, dù lượn, thuyền chuối kéo… Nhiều cái vui lắm, nếu được thì nên thử hết :v

Hết gần một ngày, tụi mình về lại Pattaya, thuê xe máy để ra chợ, xong rồi đi tham quan chùa phật vàng. Tượng Phật ở chùa Phật Vàng là bức tượng Phật ngồi cao 3 mét đúc bằng vàng khối, nặng hơn 5 tấn. Người địa phương cho rằng bức tượng lớn nhất thế giới này biểu thị cho sự thịnh vượng và thuần khiết cũng như sức mạnh và quyền năng. Trong số tất cả những bức tượng Phật mà du khách có thể nhìn thấy ở Bangkok, từ tượng Phật Emerald tại Wat Phra đến tượng Phật nằm tại Wat Pho, thì tượng Phật Vàng là một trong những bức tượng xinh đẹp nhất.

Ngày 3:
Tụi mình đi tham quan vườn nhiệt đới Nong Nooch Tropical Garden, với hàng chục ngàn loại hoa cảnh, được đem về từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều đặc biệt nhất là trong khu vườn này có rất nhiều giống lan quý hiếm.

Trong Nong Nooch, tụi mình được xem luôn show diễn văn hóa, lúc mua vé vào vườn, là đã bao gồm luôn phí xem show rồi, buổi biểu diễn nghệ thuật văn hóa dân tộc truyền thống của người Thái gồm những điệu múa hát ở khắp các vùng, miền đất nước Thái Lan; đấu đôi môn võ dân tộc cổ truyền Muay Thai mà người phương Tây gọi là Boxing Thai. Tiếp đó là màn biểu diễn của mấy chú voi, làm xiếc với mấy tiết mục như là đá bóng, ném phi tiêu, đi xe đạp, vẽ tranh bán cho khách,... dễ thương lắm.

Xong 2 ngày ở Pattaya, tụi mình quay về lại Bangkok, về khách sạn tắm rửa nghĩ ngơi ăn uống xong tụi mình đi mua sắm ở MBK. MBK là shopping mall nổi tiếng ở Thái Lan, giá cả cũng thuộc dạng tầm trung, không đắt lắm. Đến Thái thì không thể không đến MBK, được coi là thiên đường shopping giá rẻ. Vô vàn các chủng loại để bạn lựa chọn. Hãy ghé thăm và trải nghiệm mua sắm ở đây. Dễ dàng để lựa và giá cả thì không hề cao!

Đổi gió một tí thì tụi mình đi dạo khu Cowboy Soi, ngắm ladyboy chân dài diện những bộ bikini vô cùng gợi cảm. Dạo chơi thông thường thì bạn sẽ không thể cảm nhận được hết những điều thú vị ở nơi đây mà chỉ khi bạn bước chân vào bên trong những Go Go Bar, thiên đường ăn chơi mới thực sự mở ra. Hầu hết các quán bar, câu lạc bộ, hộp đêm đều mở cửa đón khách từ 7 pm đến 2.30 am.

Ngày 4:
Qua hôm sau thì tụi mình đi khu trung tâm mua sắm Platinum, là phiên bản trong nhà của chợ cuối tuần Chatuchak – chợ lớn nhất Thái Lan. Nơi đây chuyên bán sỉ các mặt hàng quần áo và phục kiện với 4 tầng, 1300 cửa hàng phục vụ mua sắm. Tới đây thì nhớ trả giá, ở đây nói thách lắm nhe.

Sau đó là đi tham quan Wat Arun, chùa đẹp nhất Bangkok không chỉ vì vị trí ven sông mà còn lối thế kế khác với những ngôi chùa còn lại. Mình thực sự khuyên bạn nên dành ít nhất một giờ để khám phá nơi đây nếu có dịp tới Thái Lan. Dù được mang tên là ‘Chùa Bình Minh’, nó lại đẹp nhất vào lúc hoàng hôn đặc biệt khi bắt đầu lên đèn vào buổi tối.

Buổi tối thì tụi mình đi Khao San Road, phố Tây nhộn nhịp nhất Bangkok. Kiểu như Bùi Viện nhưng to hơn nhiều :v tiếng nhạc nổi lên từ khắp các quán bar. Người đi trên phố đông nghịt. Khách du lịch từ khắp các ngả sau một ngày đi chơi đổ về Khao San. Nhân viên các quán ăn chạy bàn liên tục. Các cửa hàng ăn xung quanh phố Khao San cũng đông khách.

Ngày 5:
Ngày cuối, tụi mình vô BigC mua quà, đi tham quan bảo tàng nghệ thuật BACC. Sau đó là tụi mình tranh thủ thời gian đi ra sân bay và quay lại Sài Gòn.

Nói chung là trip này, tụi minh thấy khá vui vì trải nghiệm được nhiều cái thú vị ở Thái Lan. Cung này là cung cơ bản vì Pattaya khá tiện để đi từ BKK, chứ Thái Lan còn nhiều điểm để đi lắm nhaaaaa, lần sau rảnh thì lại ngồi review Chiang Mai, Krabi.... nữa

Chia sẻ từ Oanh Nguyen
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề