Panskiye Kruchi

0 reviews
Viết review
Panskiye Kruchi nằm dọc theo bờ phải của Hồ chứa Kakhovka (giữa các làng Kapulovka và Pokrovsky, về phía đường cao tốc Nikopol, Kherson) trải dài một dãy đồi dốc ven biển rộng lớn, thường được gọi là máy làm mát Dnieper. Màu sắc ngoạn mục nhất trong số họ, không nghi ngờ gì, vách đá Pana.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Kapulovka, Ukraine

Sống ở Nikopol trong nhiều năm, tôi thậm chí không nghi ngờ sự tồn tại của một nơi đẹp như tranh vẽ gần đó. Và vì vậy, khi vô tình nhìn thấy một bài báo trên Internet về những dốc này, tôi nhận ra rằng tôi phải đến đó khẩn trương. Những gì tôi thấy vượt quá mọi mong đợi của tôi. Đó là một mảng lớn đất sét dốc cao cao 25-30 mét, và xung quanh là hồ chứa Kakhovka. Họ viết rằng ở những vùng này vào giữa thế kỷ IV trước Công nguyên có những khu định cư của người Scythia và theo một số nhà nghiên cứu, cũng có cảng giao dịch lớn nhất trên Dnieper. Rất nhiều nhà sử học, nhà khảo cổ học, nhà địa lý, nhà văn, cũng như nghệ sĩ nổi tiếng Ilya Repin đã đến đây. Về mặt năng lượng, đây là một nơi rất mạnh mẽ. Ở đây bạn đặc biệt có thể cảm nhận được sự hòa quyện với thiên nhiên, được tạo điều kiện bởi mùi thảo mộc không thể diễn tả, âm thanh của nhiều loài chim và thiếu người hoàn toàn ... Nhiều người không thể đi qua bên kia bờ bởi vì con đường sau những cơn mưa cuối cùng đã bị che khuất và ở một số nơi vẫn còn những cành cây gãy. Nơi này là hoàn hảo cho thư giãn hẻo lánh, một buổi dã ngoại nhỏ và đặc biệt, cho một buổi hẹn hò lãng mạn (giá trị một hoàng hôn). Vào một ngày nóng nực, tôi không khuyên bạn nên đi, bởi vì không có bóng dáng nào trên này.



Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar