Tên gọi ban đầu của cây cầu nơi miền Quảng Trị này là Minh Lương. Cái tên được đặt từ thời vua Minh Mạng, do sợ phạm húy nên cư dân nơi đây đã đổi thành Hiền Lương. Sông Bến Hải thuở đầu cũng được gọi là sông Bến Hói vì chữ “hói” trong tiếng địa phương đọc lệch gần giống như chữ “hải”.
Sông Bến Hải bắt nguồn dòng chảy từ dãy Trường Sơn đến biển Cửa Tùng khoảng 100km. Đây là con sông tiêu biểu nhất gắn liền với mảnh đất Quảng Trị như nhắc đến Huế, người ta nghĩ đến sông Hương, nhắc đến Nghệ An người ta nghĩ về sông Lam vậy.
Cầu Hiền Lương là cây cầu bắt qua sông Bến Hải chia con sông này làm đôi. Cây cầu này được xây dựng cho người đi bộ vào năm 1928. Đây là địa điểm quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Do đó, đây là một nơi đóng vai trò cột mốc quan trọng in dấu những năm tháng chiến đấu và hi sinh gian khổ để đất nước được thống nhất.
...hai bên bờ Hiền Lương...
Đã ghé năm 2020
Quảng Trị - một tỉnh miền Trung của đất nước. Nơi đây đã trải qua rất nhiều đau thương do cuộc chiến tranh với rất nhiều địa danh gắn liền với những ký ức khát vọng hòa bình như Thành Cổ, Địa đạo Vịnh Mốc… Và thật thiếu sót khi không nhắc đến khu vực Vĩ tuyến 17 tại cầu Hiền Lương nơi phân định ranh giới tạm thời hai miền Nam - Bắc, biểu tượng khát vọng thống nhất non sông. 45 năm sau ngày thống nhất đất nước, trở lại Hiền Lương trong những ngày tháng Tư. Giữa cờ đỏ sao vàng, những cánh bồ câu trắng từ phía cầu bay lên, bay lên...
Cây cầu được sơn làm 02 màu, phân biệt vĩ tuyến phân chia ranh giới giữa miền Nam và Bắc ( tham quan miễn phí ). Phía đối diện là cột cờ, tham quan mất 30k, theo mình đứng ở ngoài chụp hình đẹp hơn.
Đẹp và ấn tượng với quang cảnh di tích lịch sử, giá như Quảng trị khai thác thêm thành điểm du lịch chụp ảnh thì tốt, ví dụ như gần cầu nên có 1 khu dừng nghỉ để du khách dừng và tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh với cây cầu.