Mũi Dinh là một mũi đất và cũng là tên của một ngọn hải đăng thuộc xã Phước Dinh, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Nằm ở vị trí khá hẻo lánh, đường đi đến đây còn khó khăn nên điểm đến vẫn chưa quá nổi tiếng, chỉ mới được biết nhiều trong các năm gần đây.
Khi đến Phan Rang bạn có thể thuê xe máy đến Mũi dinh với giá tầm 80-140k/xe/ngày. Hoặc bạn có thể thuê xe tại khách sạn, nhà nghỉ xung quanh khu vực đó với giá khoảng 150.000đ/ngày và và đổ thêm 50.000 đồng xăng là có thể thoải mái dạo chơi.
Tại bãi Tràng, bạn có thể cùng bạn bè trải nghiệm cảm giác cắm trại, dựng lều và thỏa thích tắm biển - một bãi biển sở hữu những bãi cát trắng mịn như kem, bãi biển xanh, trong vắt...rất lý tưởng cho những chuyến cắm trại qua đêm ngắm sao, tổ chức bữa tiệc nướng cùng bạn bè. Ở Mũi Dinh, khung cảnh khá hoang vu, chỉ có đôi ba hộ gia đình sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và bán nước giải khát, đồ ăn cho khách du lịch.
Hải đăng nằm trên ngọn núi Mũi Dinh, cách mặt nước biển gần 180m và do địa hình lên ngọn hải đăng khá là dốc...nên bạn phải mất khoảng 15p cuốc bộ, vượt qua con dốc khúc khuỷu dài 1 km... nhưng càng lên cao, bạn lại càng mê mẩn với bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp khi được ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp bỡ biển mát Mũi Dinh với những mỏn đá "thi thoảng" của hòn Chồng.
Từ trên cao, bạn có thể cảm nhận được khung cảnh tuyệt đẹp của trời biển, thiên nhiên trong lành và những làn gió mát tuyệt vời ở đây.
Ngoài ra, bạn muốn trải nghiệm thêm thì có thể ghé khu du lịch khá gần ngọn hải đăng để thuê xe địa hình với giá 320k/chiếc cho 4 người để trải nghiệm Mũi Dinh hoặc thuê thuyền với giá 100k/1 giờ của người dân để tham quan bãi biển ở đây nhé Những cánh đồng cừu thơ mộng như thảo nguyên xanh; những dãy núi cao trùng điệp nối đuôi nhau chạy dài tít tắp; đàn bò, dê thong dong nhởn nhơ đi lại trên đường. Xa xa làng chài Từ Thiện, Sơn Hải thấp thoáng dưới chân đồi, sa mạc cát mênh mông; các con đường uốn lượn đẹp mắt, tạo cho bạn cảm giác phấn khích.
Đường cát sa mạc chừng 1 km, nóng bỏng dưới tiết trời nắng như đổ lửa để đến Mũi Dinh không làm chùn bước du khách, bởi trước mắt bạn luôn mở ra những đường chân trời xanh ngắt, bãi Tràng sạch đẹp, những hòn núi đá nhấp nhô đủ mọi hình dáng. Tiểu sa mạc là một trong những bối cảnh chính của bộ phim “Dấu chân du mục”. Bạn có thể dạo trên cát, trải nghiệm xe địa hình ở khu du lịch Tanyoli tùy thích.
Du lịch ở đây hiện chưa phát triển, vậy nên nhà hàng, quán ăn tại đây không nhiều. Bạn có thể đăng ký ăn cơm cùng người dân ở đây, giá cũng dễ chịu. Nếu bạn muốn ăn hải sản, bánh tráng nướng, thì thỏa thuận trước với người dân để họ chuẩn bị nhé.
Nếu bạn muốn trải nghiệm món ăn đường phố thì ngay trên đường về có thể thưởng thức hải sản, mì, bánh canh vừa ngon vừa rẻ ven đường.
Nguồn: Tổng hợp
Vận hành bởi GODY
Đối tác
Khách sạn
Vé tham quan
Thông tin cần thiết