Nhà tù Phú Quốc
Đảo ngọc Phú Quốc không chỉ là hòn đảo với những bãi tắm tắm đẹp quyến rũ, hải sản phong phú cùng các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tiện nghi, nơi đây còn có "địa ngục trần gian", nhà tù Phú Quốc từng là nơi giam dữ, tra tấn tù nhân lúc đế quốc Mỹ xâm lược nước ta.
1. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TÙ PHÚ QUỐC
Như một mảng tối ám ảnh giữa đảo ngọc trong xanh thanh bình, Nhà tù Phú Quốc là minh chứng chân thực về sự khốc liệt của chiến tranh, chỉ tham quan và nhìn thôi cũng đã đủ làm du khách rùng mình về sự dã man và tàn nhẫn mà những tù nhân ở đây từng gánh chịu.
Nằm ở thị trấn An Thới, "địa ngục trần gian" này là nơi chính quyền Mỹ - Ngụy đã sử dụng nhiều hình thức tra tấn dã man với cái tù binh như đóng đinh, chuồng cọp kẽm gai, lộn vỉ sắt, chôn sống...nhằm khuất phục các chiến sĩ cách mạng.
2. NHÀ TÙ PHÚ QUỐC Ở ĐÂU?
Nhà tù Phú Quốc còn được biết đến với cái tên “Nhà lao cây dừa”, nằm trên tỉnh lộ 46 tọa lạc tại số 350 Nguyễn Văn Cừ, thị xã An Thới, huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
3. HƯỚNG DẪN DI CHUYỂN ĐẾN NHÀ TÙ PHÚ QUỐC
Nếu bạn đang đi du lịch ở Côn Đảo Phú Quốc thì việc đến nhà tù rất dễ dàng. Để tiện trong việc di chuyển bạn có thể thuê xe máy đi nhé, vừa làm chủ vừa được khám phá nhiều địa điểm xung quanh.
Tại trung tâm thị trấn Dương Đông bạn hỏi thuê xe máy là người dân chỉ cho mình địa điểm thuê xe, ở đó nhiều phương tiện cho bạn chọn.
Từ thị trấn Dương Đông đi theo hướng quốc lộ 6 thẳng về phía Đông Nam là đến thị trấn An Thới. Từ đây bạn có thể tiếp tục hỏi người dân để được hướng dẫn lên nhà tù Phú Quốc nhé.
4. CÙNG THAM QUAN NHÀ TÙ PHÚ QUỐC
Trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc có tất cả là 12 khu, được đánh số từ khu 1 đến khu 12,sau này xây thêm khu 13 và 14. Mỗi khu trại giam có khả năng chứa khoảng 3000 tù nhân. Đây là nhà tù do Mỹ xây dựng với gần 500 nhà giam, giam giữ 40.000 tù nhân tính cả tù chính trị nhiều thời kỳ.
Khắp các khu trại tù là trùng trùng hàng rào kẽm gai 10 – 15 lớp ken cứng, hệ thống bảo vệ kiên cố, dày đặc. Đến đây bạn sẽ có dịp trực diện những hình ảnh mô phỏng cảnh tù tội, tra tấn dã man hơn thời Trung cổ. Hàng loạt cực hình như đóng đinh vào tay, chân, đầu; đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, trùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống...
Đừng bỏ qua một chuyến tham quan Nhà tù Phú Quốc khi đến đảo ngọc, có lẽ sau chuyến đi, bạn sẽ hiểu thêm được về lịch sử kháng chiến chống mỹ quân dân ta, thấy được sự khốc liệt và đau đớn của chiến tranh mang lại, hơn hết là cảm nhận được mình thật sự may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình.
5. THỜI ĐIỂM THAM QUAN NHÀ TÙ PHÚ QUỐC TỐT NHẤT
Thời tiết Phú Quốc trong lành, mát mẻ vào khoảng tháng 11 đến tháng 03 hoặc bạn có thể đi vào tháng 04 đến tháng 06.Tránh đi vào tháng tháng 08 - 09 nhé vì lúc này thời tiết hay mưa.
6. VÉ THAM QUAN NHÀ TÙ PHÚ QUỐC
- Thời gian mở cửa: Sáng 8h- 11h30, chiều 13h30-17h.
- Giá vé tham quan nhà tù Phú Quốc: Miễn phí, tuy nhiên đoàn đi nên tip cho thuyết minh viên khoảng 100.000 VND - 200.000 VND hoặc tùy vào số lượng người bạn đi.
7. MỘT SỐ LƯU Ý KHI THAM QUAN NHÀ TÙ PHÚ QUỐC
- Tuy là một địa điểm du lịch, tuy nhiên vì là di tích lịch sử bạn nên mang trang phục lịch sự nhé.
- Không tự ý sờ hay di chuyển các vật trưng bày bạn nhé, vì một số đồ vật khá cũ nên dễ vỡ khi chạm vào.
- Nhớ mang theo kem chống nắng, áo khoác để có thể tham quan thêm các địa điểm bên ngoài bạn nhé.
Ảnh: Internet
Tư liệu: tổng hợp
Hình ảnh


Rùng rợn
Rùng rợn nhưng rất đáng đến.
Khám phá và ôn lại quá trình lịch sử luôn là phần thú vị rồi

Đáng đến
Một nơi mà mình nghĩ bất cứ ai đến Phú Quốc cũng nên ghé qua. Không chỉ là lịch sử, mà nơi đây còn là minh chứng của sự tàn khốc và đau khổ của chiến tranh. Cảm giác của mình lúc tham quan là vừa sợ vừa thấy thương xót cho những người đã từng bị giam giữ ở đây, giống như địa ngục trần gian vậy.
Có vài chỗ đi qua mà mình lạnh hết sống lưng

Đáng đến
Một nơi mà mình nghĩ bất cứ ai đến Phú Quốc cũng nên ghé qua. Không chỉ là lịch sử, mà nơi đây còn là minh chứng của sự tàn khốc và đau khổ của chiến tranh. Cảm giác của mình lúc tham quan là vừa sợ vừa thấy thương xót cho những người đã từng bị giam giữ ở đây, giống như địa ngục trần gian vậy.
Có vài chỗ đi qua mà mình lạnh hết sống lưng