Bàn Thờ Sông Manikanika ( Manikarnika Ghat )

0 reviews
Viết review

Một trong những ghats lâu đời nhất của thành phố, địa điểm mang tính biểu tượng này là nơi lưu giữ các hỏa táng truyền thống của đạo Hindu.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Manikarnika Ghat, Varanasi

1. GIỚI THIỆU BÀN THỜ SÔNG MANIKANIKA

Manikarnika Ghat ở Varanasi là một trong những khu hỏa táng của người theo đạo Hindu. Ghat này cũng là một trong những lâu đời nhất trong thành phố. Theo thần thoại Hindu, ghat này có mối liên hệ chặt chẽ với Sati và người ta nói rằng khi Sati hy sinh mạng sống của mình và thiêu rụi cơ thể của cô ấy rồi chết, Chúa Shiva đã đưa xác cô ấy đến Himalaya.

2. TÌM HIỂU BÀN THỜ SÔNG MANIKANIKA

Manikarnika Ghat là một trong những ghats lâu đời nhất ở Varanasi và đã được thánh kinh trong Ấn Độ giáo phong cho vị trí cao nhất trong số các ghats khác. Người ta tin rằng nếu một người được hỏa táng ở đây, người đó ngay lập tức đạt được moksha (sự cứu rỗi). Nó được ràng buộc ở cả hai phía bởi Scindia Ghat và Dashashwamedh Ghat. Giống như tất cả các ghats khác ở Varanasi, Manikarnika Ghat được bao quanh bởi một câu chuyện thần thoại hấp dẫn cũng cho chúng ta biết cách nó có được tên gọi như thế nào. Người ta tin rằng khi Nữ thần Adi Shakti, hay Nữ thần Sati, nhảy vào lửa và tự thiêu, Thần Shiva đã mang xác cô đang cháy lên dãy Himalaya. Ở đó, anh chìm đắm trong nỗi buồn không nguôi. Thần Vishnu, cảm động trước hoàn cảnh của anh ta, đã gửi Chakra Thần thánh (một trong những vũ khí của anh ta) để cắt cơ thể của Nữ thần Adi Shakti thành 51 mảnh. Mỗi nơi mà các mảnh của cô ấy rơi xuống Trái đất được tuyên bố là một Shakti Peeth. Bởi vì bông tai của cô ấy rơi tại cái ghat này, nó được đặt tên là Shakti Peeth và được đặt tên là Manikarnika vì Manikarna trong tiếng Phạn có nghĩa là vành tai.

Một loạt các điểm tham quan, âm thanh và mùi chào đón bạn tại ghat. Ở một góc, bạn có thể thấy một linh mục đang thuyết pháp trước đám đông, trong khi ở góc khác, mắt bạn bắt gặp những người tham gia các nghi thức liên quan đến hỏa táng. Khi hàng trăm thi thể bị dồn vào ngọn lửa, bầu không khí tràn ngập khói lửa, có lẽ nhắc nhở người xem về sự không thể tránh khỏi của cái chết và mọi thứ thực sự tạm thời như thế nào. Mặc dù được phép chụp ảnh tại Manikarnika Ghat, một trong những điểm thu hút khách du lịch ở Varanasi, nhưng cần cẩn thận để không có sự can thiệp vào toàn bộ quá trình.

3. ĐỊA CHỈ BÀN THỜ SÔNG MANIKANIKA

  • Địa chỉ: near Lalita Ghat, Ghats of Varanasi, Lahori Tola, Varanasi, Uttar Pradesh 221001, Ấn Độ
  • Giờ mở cửa: Mở cả ngày
  • Quận: Varanasi

Đã cập nhật vào ngày 06/01/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar