Blog Review kinh nghiệm du lịch Phú Quốc cùng gia đình
cover

Review kinh nghiệm du lịch Phú Quốc cùng gia đình

avatar
Mai Hương dot Thứ 6, 12/10/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Sơ lược để chọn khách sạn. Ở Phú Quốc có các bãi biển chính
#Review #PhuQuoc

Bắc Đảo

1. Tây - Tây Bắc Đảo có Bãi Dài (Vinpearl ôm trọn, tiện để đi chơi combo Vinpear Safari, phù hợp cho khách đoàn, khách công ty chứ không hợp với dân du lịch khám phá). Dù không ở đây nhưng có thể đến lối vào safari, ngay ngã 3 có bãi cỏ biểu tượng vinpearl phú quốc chụp hình đẹp, thấy cả vòng quay như London eye
2. Bãi Ông Lang : bãi biển rất đẹp nhưng khá xa trung tâm, điểm cộng là ở đây có bãi cỏ rộng mướt mát trông như Đà Lạt, ngay đó có Dinh Bà cũng khá hay, tiện thăm quan. Mình chỉ đến đây chụp hình chứ không nghỉ lại nên không rõ ăn uống xung quanh, ở Ông Lang có Mango Bay khá nổi tiếng
3. Bãi Vũng Bầu: nằm giữa Ông Lang và Bãi Dài, phải đi xuyên rừng 2km mới tới, đường đất khá xấu, trên đường đi còn gặp 1 bầy khỉ chục con => lần đầu mà đi xuyên rừng nhận phòng buổi tối thì đúng là đáng sợ vờ lờ; tuy vậy bãi biển luôn đẹp, vắng, toàn khách tây, resort Vũng Bầu thiết kế mấy chỗ chụp hình bãi biển đẹp miễn chê, nuôi chó, nuôi gà nhìn rất yên bình, nếu chỉ muốn ở resort nghỉ ngơi không đi đâu thì nên ở đây, vì hầu như không đi đâu được
4. Bãi Cửa Cạn, nghe nói đẹp nhưng đang làm dự án rào lại nên không vô được
5. Bãi Gành Dầu: có mấy nhà nghỉ bình dân, là khu vực đông dân nhất Bắc Đảo, buổi chiều uống nước dừa ngắm mặt trời lặn và Campuchia cách 3km rất đẹp, dân nhậu nhẹt ăn hải sản nên đến đây mua của thuyền ngư dân cập bãi, lần mình đến thấy nhóm khách 4 người mua cả giỏ ghẹ và tôm tích to chưa từng thấy, tôm tích to bằng 3 ngón tay, dài hơn gang tay; ghẹ to đùng xòe càng dài hơn 2 gang tay. Nhờ quán dừa hấp dùm với giá 40k 1 kg, nhìn họ lột tôm, lột ghẹ chấm muối tiêu chanh ăn mà chảy cả nước miếng (vì mình mua lại họ không bán, huhu)
6. Bãi Rạch Vẹm, làng chài này thuộc khu vực xa xôi hẻo lánh đi xuyên rừng quốc gia, đường đất xấu, đi trời mưa sình lầy và sạt lở, nên đi taxi chứ xe máy khá nguy hiểm. Nên đến Rạch Vẹm ăn hải sản chứ không nên ở, mà cũng không biết nên ở đâu, chắc xin ngủ lại nhà dân :D Khu này vẫn chưa có điện quốc gia mà vẫn dùng máy phát. Làng chài ở đây rất hay, bè hải sản Tình Yêu là bè mở ra đầu tiên cách đây 7 năm, sau đó các bè khác mở theo, xa nhất nên được đi thuyền chở ra, chủ bè nhiệt tình thân thiện nhưng hải sản tùy ngày đánh bắt, hôm mình đi toàn những loại ốc vừa lạ vừa to nên mắc, ăn tiếc tiền mà không đã miệng, tùm lum ốc và lẩu cá bớp hết gần 900k cho 3 người; chưa đi các bè khác nên không biết các bè khác có rẻ hơn không. Ngoài ăn ra thì ở đây còn có mấy cây cầu gỗ chụp hình rất đẹp, biển trong xanh không hề có rác, đáy nông cát trắng nhìn thấy rất nhiều cá và sao biển, trên bè luôn có sẵn phao và áo phao để khách tắm, có thể mượn loa karaoke để hát và mượn đồ nghề câu cá, còn dễ câu hơn đi thuyền ra giữa biển tour 500k mà có khi chẳng câu được. Khu này sẽ bị giải tỏa trong 1 ngày không xa để làm resort, dân chài ở đây sẽ phải dời về ấp Gành Dầu nên mọi người nên đến
7. Bãi Thơm : Đông Bắc Đảo, xa quá nên chưa mò tới, nhưng review trên mạng khá hay ho, mình sẽ đi vào dịp khác nếu có bạn đồng hành phù hợp

Trung tâm đảo

8. Bãi Bà Kèo, ngay thị trấn Dương Đông, gần quá nên không đi luôn, đây là bãi tắm công cộng của dân cư thị trấn, ở trung tâm nên tất nhiên bãi tắm này sẽ không có nét hoang sơ nào. Có thể bỏ qua không tắm nhưng nên ở thị trấn này, đi đâu cũng gần, khách sạn nhà nghỉ giá rẻ rất nhiều. Nghỉ ngơi sang trọng thì đừng nên bỏ qua Seashells vị trí quá xuất sắc
9. Bãi Trường, ngay sát thị trấn về phía Nam, khu đông vui nhất của đảo cho khách du lịch, các khách sạn resort kín mít bãi biển và 2 bên đường Trần Hưng Đạo, quán bar, quán beer, hải sản, trà sữa,.. tấp nập. Khu phố tây này đúng thật là tây rất nhiều, thích đông vui nên ở đây. Vừa có bãi tắm sạch đẹp, vừa lắm chỗ ăn chơi quẩy banh nóc. Dù không ở khách sạn có bãi tắm riêng nhưng vẫn có các lối đi xuống bãi tắm, vì vậy tây ta trai gái diện bikini đi bộ đầy đường

Nam Đảo

10. Cuối Bãi Trường, gần sân bay, khu này vắng vẻ, đang xây dựng. khách thì không thấy, toàn thấy công nhân xây dựng. Ngày xưa hoang vu không người ở, đất ở đây cho không ai lấy, bây giờ có dự án thì lấy không ai cho. Còn vắng vẻ nên buổi tối không có gì chơi, phải đi taxi đến khu Tây ở Trần Hưng Đạo hoặc đi shuttle bus miễn phí của khách sạn đến chợ đêm trung tâm. Có vài khách sạn 5 sao đã xây xong như Mường Thanh, Novotel, InterContinental và các Villa nghỉ dưỡng; bãi tắm ở đây yên tĩnh, không rác. Dự kiến khu này khi hoàn tất hạ tầng thì không có tiền vào ở, đúng khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 4-5 sao
11. Khu An Thới, ở đây có cảng An Thới rất nhộn nhịp, không có bãi tắm lớn nhưng có nhiều nhà nghỉ, mình chỉ đến đây để lên tàu tham gia tour lặn ngắm san hô và các đảo nhỏ nên chưa khám phá khu cảng này, ngoài tham gia các tour đi biển thì có cáp treo đi Hòn Thơm, có bãi tắm của Sun World và dân ở hòn này khá đông nên chắc cũng có khách sạn nhưng mình chưa đi
12. Bãi Khem (Kem) nỗi đau của mình, bãi tắm này đã bị mua lại hoàn toàn bởi JW Marriott, đi vô tới nơi thấy biển rồi còn bị đuổi ra, cát ở khu vực này đã trắng mịn rồi, mà còn được dùng máy sàng lọc mảnh vỏ sò, sỏi đá,.. nói chung là sẽ trắng mịn như kem. Họ còn trồng vô số dừa và cây cối xung quanh, kiểu quy hoạch này làm cho bãi biển siêu siêu đẹp, ở đấy luôn cũng được.
Nhưng đó chưa phải là nỗi đau của mình, sau khi chia tay Khem thiên đường mình đi thẳng về phía Nhà Tù Phú Quốc thì thấy một bảng chỉ dẫn quẹo phải lối vào Bãi Khem, lối vào nhỏ hẹp, đường đất khá dốc mà tra google maps không có nên mình cũng băn khoăn, tính không vào nhưng thấy có nhiều người đi, nghĩ lại chắc cùng vùng biển với Bãi Khem kia nên chắc cũng đẹp, trước chuyến đi đọc review trên mạng cũng rất nhiều người khen bãi này, đặc sản có gỏi cá trích nên hạ quyết tâm. Đi men theo đường mòn thì càng đi đường càng xấu, đá lởm chởm trơn trượt, hôm đó mới mưa xong nên sình lầy, phải lội qua nhiều vũng nước, may mà có đôi dép dự phòng. Vì không có ai chở nên mình tự chạy xe máy một mình vô cùng khổ sở, phải gồng cả mình lên, xe cũng muốn hư mà vẫn xém sấp mặt không dưới chục lần. Tính quay ra mà những đoàn khác còn động viên sắp tới nên ráng đi tới cùng. Đến nơi thì đúng là má ơi, nightmare luôn, nguyên một rừng điều hoang vu, có mỗi cái chòi lụp xụp bán nước, bán đồ ăn, bàn ghế xâm xấp nước, ngồi vào là lún xuống, biển gì không khác Cần Giờ, nước đen thui, rác cứ ập vô từng đợt, lội chân xuống đã thấy ghê chứ đừng nói xuống tắm. Mình ngồi đó đúng 15 phút uống miếng nước dừa để lại sức, cũng kêu gỏi cá trích ra ăn, ăn đúng 2 gắp thấy gớm gớm nên bỏ luôn. Nightmare thiệt sự, muốn kiệt sức
13. Bãi Sao, có 2 khu công cộng và khu nhà hàng, lối vào cũng là đường đất gập ghềnh, mình vào khu công cộng thấy cũng toàn rác từ biển tấp vào mà không có ai dọn. Xích đu trong truyền thuyết đã bị dẹp. Nếu khu nhà hàng được dọn dẹp tử tế thì chắc rất đẹp vì cát trắng mịn. Nhưng so với các bãi khác mình đi thì với danh tiếng bãi biển đẹp nhất Phú Quốc của Bãi Sao làm mình thất vọng vô cùng.

Đông Đảo

14. Bãi Vòng – Làng Chài Hàm Ninh, mình chỉ đến làng chài ăn hải sản rồi về nên không hề biết bãi tắm này, về rồi mới biết. Đường đi trải nhựa rất dễ đi, nên đi thẳng từ Dương Đông qua khá gần. Hải sản làng chài này nhiều loại, khá cố định chứ không như Rạch Vẹm bắt được còn gì ăn con đó, vì khách đến Hàm Ninh ăn đông nên khu này người ta nhập các loại hải sản phổ biến giá mềm chứ không lạ. Ngon nhất là ghẹ Hàm Ninh, từ 300k-400k/kg (5-6 con) ăn rất đã miệng. Ăn no lặc lè mà chỉ hết 700k. Tuy nhiên các bè ở đây sát sạt, nóng ơi là nóng, mà đa số là bè nổi chứ không có đóng cọc cố định, ăn uống chông chênh rất dễ say
Ngoài ở các bãi biển chính ở các khu kể trên, còn có 2 lựa chọn khác
1. Các homestay, bungalow mọc rải rác các đường, khu Suối Tranh, Suối Mây, khu vườn tiêu Bắc Đảo. Vừa xa biển, cũng chẳng phải có gì đặc biệt nên mình sẽ không bao giờ ở
2. Resort biệt lập hạng sang như Nam Nghi, Sun Premier Village. Nhìn chung thấy nhiều resort siêu sang quá, sở hữu luôn những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc
hình ảnh
Vũng Bầu
hình ảnh
Hòn móng tay

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Mai Hương

Rong chơi cuối trời quên lãng. Ta chỉ là những kẻ khờ mộng mơ

0 Quốc gia
17 Tỉnh thành
1,275 Người theo dõi
162 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả