Kinh nghiệm khám phá Hà Giang - Miền đất hoa nở trên đá
Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, cách Hà Nội gần 300km.
Là nơi địa đầu Tổ quốc với vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ bởi sự hòa quyện của đá và hoa như thể đưa người ta đến một vùng đất hoàn toàn mới lạ, một vùng đất mà đến rồi ắt hẳn sẽ yêu.
Mình đến Hà Giang lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2020, khung cảnh thực sự hùng vĩ
Xung quanh toàn là núi, mê chứ "ê" kéo dài
Phương tiện di chuyển:
Xe khách giường nằm và xe máy
- Mình đi bằng xe khách từ Hà Nội từ 8h tối (bạn có thể tham khảo nhiều hãng xe như: Bằng Phấn, Quang Nghị, Ngọc Sơn, Ngọc Cường,...), giá vé dao động từ 250k - 350k/ người
- 4h sáng đến thành phố Hà Giang, mình nghỉ ngơi tại homestay 2 tiếng, rồi dậy ăn sáng tại đó và thuê xe máy để bắt đầu chuyến hành trình tham quan Hà Giang
Những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Giang:
Núi Cô Tiên
Núi đôi Quản Bạ – món quà đặc biệt từ tạo hóa. Nằm trên quốc lộ 4C, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.
Hoa tam giác mạch nở rộ dưới cổng trời Quản Bạ
Dốc Thẩm Mã
Dốc Thẩm Mã là một trong những cung đường nổi tiếng ai cũng ao ước được đi qua dù chỉ một lần trong hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn xa xôi
Những em bé vùng cao..
Dinh họ Vương
Dinh thự họ Vương tọa lạc dưới chân một thung lũng nhỏ thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn
Ngôi dinh thự này được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 20, tồn tại đã gần trăm năm
Nhà của Pao
Ghé thăm nhà của Pao giữa thung lũng Sủng Là, huyện Đồng Văn
Ngôi nhà đậm chất dân tộc với hàng rào đá ấn tượng
Cột cờ Lũng Cú
Cột cờ Lũng Cú – Dấu ấn thiêng liêng nơi địa đầu Tổ Quốc, có độ cao khoảng 1470m so với mực nước biển
Mã Pí Lèng
Đèo Mã Pí Lèng - 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, nằm trên quốc lộ 4C ở vùng đất xã Pải Lủng và Pả Vi huyện Mèo Vạc
Sông Nho Quế
Sông Nho Quế - mạch sống của đất Hà Giang
Đi thuyền dạo chơi trên sông và ngắm hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á – hẻm Tu Sản.
Cung đường chữ M
Cung đường chữ M thực chất là một đoạn đường quanh co hình trải dài trên đường từ Yên Minh tới Mèo Vạc.
Từ trên cao nhìn xuống, cung đường mềm mại này tựa như một dải lụa hờ hững ai đó vô tình bỏ quên dưới chân núi
Nơi dừng chân nghỉ khi tới Hà Giang:
- Đêm thứ 1 mình ở tại Mộc Mây Homestay (Lý Thường Kiệt, Hà Giang)
- Đêm thứ 2 dừng chân ở Triệu Nghị homestay (Tổ 4, Đồng Văn, Hà Giang)
Lưu ý nhỏ là các bạn hãy book phòng trước nếu đi vào mùa cao điểm nhé.
Các anh chị chủ home đều thân thiện, nhiệt tình hết sức luôn!
Ăn gì ở Hà Giang?
- Thắng cố nhâm nhi với vài chén rượu ngô, trên cả tuyệt vời :)))
- Lẩu gà đen: nguyên liệu chính là gà đen, một loại gà nổi tiếng của người Mông, ăn kèm với các loại rau đặc sản vùng cao như cải mèo, bò khai… trong tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, đúng là hết sảy luôn!
- Bánh tam giác mạch: Vì lái xe cả đoạn đường dài, đói nên mình ăn hết sạch 1 cái chưa đầy 2 phút, mặc dù nó nóng hổi luôn (bữa trước nhìn ảnh chiếc bánh, mình còn ngỡ nó là miếng giò nữa..)
- Thắng dền, giống như bánh trôi vậy. Nhưng nó mang vị riêng chỉ Hà Giang có thôi nè
- Bánh cuốn trứng (mình thì thích ăn trứng lòng đào), nước chấm nhạt nhạt, thơm thơm
- Xôi ngũ sắc, cháo ấu tẩu,..v...v...
Hà Giang - Miền đất hoa nở trên đá chưa bao giờ làm mình thất vọng cả.
Vì còn trẻ, còn khoẻ, hãy tự thưởng cho bản thân những chuyến đi, vô tư rong ruổi mọi nẻo đường để khi về già có kỷ niệm mà kể lại nha!
Trên đây là tất cả những review nho nhỏ khi đến Hà Giang mình muốn chia sẻ, mong các bạn sẽ có 1 chuyến đi thật ý nghĩa!