Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, cách Hà Nội hơn 300km. Là nơi địa đầu Tổ quốc với vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ bởi sự hòa quyện của đá và hoa như thể đưa người ta đến một vùng đất hoàn toàn mới lạ, một vùng đất mà đến rồi ắt hẳn sẽ yêu.
Với những người mê xê dịch, yêu thích những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thì Mù Cang Chải là một trong những điểm đến khá hấp dẫn nhất, nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng rực rỡ hay mùa nước đổ đẹp như tranh vẽ.
Để mà tìm kiếm được vùng đất nào quanh năm suốt tháng có khí hậu mát mẻ, cảnh vật hoang sơ và thơ mộng thì không đâu hợp hơn là những vùng đất cao nguyên, trong đó phải kể đến Mộc Châu - Một chốn thần tiên, nơi mà mùa nào trong năm cũng có hoa nở.
Tà Xùa - Thiên đường dành cho những kẻ mộng mơ . Là một trong những điểm nhấn của Sơn La, Tà Xùa trở thành nơi mà rất nhiều người ao ước được đến 1 lần trong đời.