Blog Khám Phá Vương Quốc Campuchia Phần 4 (Phần cuối)
cover

Khám Phá Vương Quốc Campuchia Phần 4 (Phần cuối)

avatar
Kyo Hoai Bac dot Thứ 5, 24/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Phần cuối của chuyến đi này, mình sẽ tận dụng một chút thời gian còn lại để đến thăm ngôi làng nổi Kompong Phluk
Ngày cuối cùng ở Campuchia, tận dụng khoảng thời gian trống vào buổi sáng, mình đặt tour nửa buổi trên Klook với giá là 325k để đến thăm làng nổi Kompong Phluk, cũng như Biển Hồ nổi tiếng của Campuchia. Đáng buồn là mình đi đúng vào mùa khô, nên nó không còn đúng nghĩa là làng nổi nữa, để chiêm ngưỡng được làng nổi đích thực, các bạn nên ghé thăm vào mùa mưa từ tháng 6- tháng 11.
hình ảnh
Trải dài trước mặt mình là con đường đất đỏ, nhà cửa đều cao hơn so với mặt đất, vì vào mùa mưa nơi đây sẽ ngập trong nước.
hình ảnh
Người dân ở đây chủ yếu chế biến cá rồi hong bằng bếp cho khô để đi bán.
hình ảnh
Đi sâu về phía cuối của làng là một ngôi chùa khá mới và khang trang.
Kế bên ngôi chùa là một trường tiểu học, sẽ có một vài người ra gạ mua một tập vở và bút chì với giá 5$ để cho tụi trẻ ở đấy.
hình ảnh
Trường tiểu học
Sau khi mua tập vở và bút chì, lũ trẻ quanh đấy sẽ mau chóng xếp hàng thành 1 lượt đợi phát vở và bút chì
hình ảnh
Đi được một đoạn mình nghĩ lại có khi sau khi mình đi, tụi trẻ lại đóng gọi lại và để mẹ chúng chuẩn bị đem bán cho những người khác du lịch khác cũng nên :D nhưng thôi cũng coi như là một món quà, vì nhìn chúng thật sự rất thương. Hết ngôi làng xe sẽ đưa mình đến điểm đỗ thuyền để bắt đầu đi ra biển hồ Tonle Sap
hình ảnh
Tiến ra biển hồ
Biển hồ Tonle Sap
Sau khi chạy vòng vòng một hồi ở biển hồ, thuyền sẽ rẽ vào một cái nhà nổi để mọi người nghỉ ngơi uống nước, ở đây hướng dẫn viên cũng sẽ "trình diễn" màn ảo thuật với phèn, hóa nước Tonle Sap đục ngầu sau khi múc lên thành nước trong. Mấy bạn Singapore đi cùng mình cứ suýt xoa, mắt chữ A, mồm chữ O sau một hồi ngoáy phèn thấy nước trong lại :D
hình ảnh
Ngạc nhiên chưa
hình ảnh
Bình yên từ nhà nổi
Đến đây cũng là kết thúc buổi thăm quan, mình trở lại Siem Reap ăn trưa rồi đi lăng quăng giết thời gian đợi đến chiều ra sân bay :D
hình ảnh
Ảnh trên là bữa ăn trưa quá lố của mình, lần đầu tiên thấy hình ảnh còn hơn cả tính minh họa, trên ảnh menu chỉ là nữa quả dứa, thế mà bên ra tận cả quả :D Bữa trưa này mình ăn ở nhà hàng Tomato khu Night Market. Ăn trưa xong lang thang ra Wat Damnak ở gần đấy, lúc đầu tưởng chỉ là một ngôi chùa, không ngờ là cả một học viên Phật giáo ở bên trong.
hình ảnh
hình ảnh
Wat Damnak
Đi lang thang vậy là cũng xế chiều, giờ là lúc bắt xe quay lại sân bay, kết thúc cuộc hành trình khám phá Campuchia ở đây :'( Số may vớ ngay được một anh lái xe tuk tuk hiền lành trả giá 5 đô đã gật đầu đồng ý đưa mình ra sân bay, còn quay cả lại khách sạn để mình lấy đồ nữa ^^ lúc về còn dư mấy đồng Campuchia mình cũng tip nốt cho anh í :D Sân bay Siem Reap khá bé nhưng cũng khang trang, cuộc hành trình này được khép lại bằng trải nghiệm không thể độc đáo hơn :D đi bộ từ sân bay lên máy bay :D
hình ảnh
Lên máy bay về Hà Nội thôi
Cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ loạt bài viết này của mình ! Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình khám phá tiếp theo của mình nhé
Phố Tây Siem Reap siem reap Biển Hồ Tonle Sap cambodia ( campuchia )

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
14 Bình luận
avatar
Kyo Hoai Bac

Đi đến những giấc mơ mới !

15 Quốc gia
5 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huyền My chùa chiềng bên cam cũng đẹp lắm
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Kyo Hoai Bac Đúng rồi bạn ạ <3
avatar
Hoàng Dương dưới quê mình cũng lóng nước phèn như này nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Kyo Hoai Bac Ở Việt Nam mình thì khá phổ biến, các bạn ở mấy nước phát triển chắc ko biết cục này :D
avatar
Jamie Lê bạn đi bốn ngày dùng hết bao nhiêu vậy bạn?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Kyo Hoai Bac Tiêu pha, thăm quan ăn uống, khách sạn thì hết khoảng 4tr, vé máy bay Hà Nội -> HCM, Siem Reap -> Hà Nội khoảng 5tr nữa bạn ạ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Ngày tiếp theo trong chặng hành trình cũng là điểm đến nổi tiếng nhất xứ Nam Vang - Angkor Wat
Sau chặng hành trình thứ nhất từ Hà Nội đến Phnôm Pênh, mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn đến địa điểm chính của chuyến đi này - Thành phố Siem Reap
Bài viết nói về chuyến hành trình 4 ngày của mình khám phá Campuchia với vô vàn những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm, hãy cùng đón xem nhé các bạn :D Phần 1 của chuyến đi là hành trình của mình từ Hà Nội đến Phnom Penh