Blog Khám Phá Vương Quốc Campuchia Phần 2
cover

Khám Phá Vương Quốc Campuchia Phần 2

avatar
Kyo Hoai Bac dot Thứ 3, 24/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Sau chặng hành trình thứ nhất từ Hà Nội đến Phnôm Pênh, mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn đến địa điểm chính của chuyến đi này - Thành phố Siem Reap
Sau khi thăm thú một vòng Phnôm Pênh mình quay trở lại bến xe Giant Ibis để bắt chuyến xe lúc 23h lên Siem Reap, vậy là cũng đỡ 1 đêm khách sạn, ngủ một giấc dậy là đã ở Siem Reap bắt đầu đi chơi luôn được, tiện cả đôi đường nhỉ :D Vé xe mình đặt trước trên Klook cho an tâm :P Giá vé là 347k, mọi người nhớ hết sức lưu ý phần Hành trình Ngày giờ nhé, mình đã đặt nhầm chiều 1 vé từ Siem Reap về Phnôm Pênh và không đổi được :(
hình ảnh
Lưu ý khi đặt xe Giant Ibis trên Klook
Mình cũng đặt luôn trên Klook tour Băng rừng tham quan Thác Phnom Kulen vào sáng hôm sau. Thiếp đi một lúc đến 5h30 sáng xe đã đến nơi, thuê tuk tuk đi về khách sạn, tuk tuk ở đây các bạn cứ ước chừng rồi hỏi giá họ, mình đi tầm 2-3$ 1 lần cho những quãng ngắn. Khách sạn ở Siem Reap giá vô cùng rẻ và chất lượng, mình thuê khách sạn The Cyclo Siem Reap Hotel 4 sao trên booking.com giá là 584k 1 đêm cho phòng có 2 giường đơn. Mình chọn khách sạn ở ngoài quốc lộ 6 khá xa với trung tâm, nếu các bạn muốn đặt khách sạn ở trung tâm thì hãy tìm ở các khu Pub Street, Night Market.
hình ảnh
Rất nhiều khách sạn xịn xò, giá lại vô cùng hấp dẫn
Mình đến khá sớm và tất nhiên là chưa đến giờ check in nhưng các bạn phục vụ khá niềm nở, họ bảo mình có thể sử dụng nhà tắm chung để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì cũng còn khá sớm nên tranh thủ ra ngoài thăm thú và đi ăn sáng.
hình ảnh
Đường phố Siem Reap trong sớm tinh mơ
hình ảnh
Phở (? sợi siêu to) xào vịt cho bữa sáng
Sau khi đã thăm thú xung quanh, mình quay lại khách sạn, bôi kem chống nắngchống muỗi hai thứ vô cùng cần thiết nếu bạn đi du lịch Campuchia vào những ngày hè, chuẩn bị đợi xe tour đến đón đi thăm quan thác Phnom Kulen lúc 8h45. Xe tour khá đúng giờ, các bạn nếu đặt tour trên Klook nên in ra giấy trước để tiện cho hướng dẫn viên kiểm tra, mình chủ quan không in ra, cầm điện thoại khá là bất tiện :D Xe bắt đầu hành trình xuyên qua những con đường 2 bên rậm rạp toàn cây là cây, sau này mình tìm hiểu mới biết những khu di tích này bị lãng quên trong rừng hàng trăm năm trước khi được người Pháp khai quật lại, nên có thể nói những con đường này là những con đường xuyên rừng.
hình ảnh
Những con đường xuyên rừng
Thiêm thiếp ngủ vì khá mệt, mình bỗng bị đánh thức bởi những đoạn cua lắt léo và con đường toàn đá dăm và đất đỏ trước mặt @@
Ồ sao bé không lắc @@
Lắc lư một hồi 30p cuối cùng cũng đến nơi, điểm tham quan đầu tiền là Sông ngàn Linga, thuở sơ khai Khơ me là một nước theo đạo Hindu chứ không phải Phật giáo, để bày tỏ lòng tôn sùng Hindu giáo vua Suryavarman I đã cho khắc 1 ngàn Linga và Yoni (biểu tượng của bộ phận sinh sản của nam và nữ), vô vàn các tượng 3 vị thần Shiva, Vishnu và Brahma, tiên nữ Apsara để làm nơi cầu nguyện với mong ước đây sẽ là con suối nguồn sản sinh ra cả dân tộc Khơ me hùng mạnh, tác phẩm mất đến cả trăm năm để hoàn thành.
hình ảnh
Sông ngàn Linga
Sau khi thăm quan Sông ngàn Linga địa điểm kế tiếp là ngôi đền Preah Ang Thom, nơi có tượng phật nằm trên cao 8m.
hình ảnh
Đền Preah Ang Thom
Để ngắm được tượng Phật, phải bỏ giày và đi trên những bậc thang nóng rực, trước đây người dân chỉ được ngắm tượng từ dưới lên, nhưng chính phủ Campuchia vào năm 2002 đã quyết định xây cầu thang, để người dân và du khách có thể ngắm cận cảnh tượng Phật.
hình ảnh
Leo thang bằng đôi chân trần để thể hiện sự thành tâm
hình ảnh
hình ảnh
Tượng Phật nằm
Xung quanh khuôn viên đền còn có rất nhiều tượng Phật đẹp và trang nghiêm, nằm xen giữa những vách đá.
hình ảnh
Ở đây có một ngôi đền nhỏ, ở trong có một dấu chân rất to, được tôn thờ là dấu chân của Phật để lại
hình ảnh
Đền thờ nơi có dấu chân của Phật
Sau khi đi thăm đền, điểm cuối của chuyến đi là thác Kulen, thác có 2 cụm, cụm thứ nhất cao chừng 5m, cụm thứ 2 hùng vĩ hơn cao 20m, thác nước ở đây có rất nhiều người bản địa và du khách tắm, có cả dịch vụ cho thuê đồ bơi và phòng thay đồ 1$ 1 lượt thay :D
hình ảnh
Cụm thác thứ nhất
hình ảnh
Cụm thác thứ 2
Thăm quan hết các điểm trên thì cũng đã xế trưa, xe tour đưa mình đến một quán ăn trên đường về, ăn uống không bao gồm trong tour nên mọi người gọi món theo ý thích. Mình gọi mấy món của địa phương để thương thức thì thấy các món ăn có cách nấu khá giống với các món Thái.
hình ảnh
Cơm trưa thôi nào :P
Kết thúc tour vào lúc 3h chiều, xe chở mình về tận khách sạn, mình làm thủ tục checkin khách sạn rồi nằm ngủ thẳng cẳng đến chiều tối, rồi lò mò ra nhà hàng Koulen ăn buffet, giá khoảng 280k trên Klook, có rất nhiều món ăn, điều đặc biệt là trong lúc ăn sẽ có buổi trình diễn Apsara, một điệu múa truyền thống của người Khơ me, xem cho biết thôi chứ thật ra khá là chán :'( mình không thể kiên nhẫn xem hết tất cả các tiết mục chắc có lẽ không hợp với mình :'(
hình ảnh
Vừa ăn vừa xem biểu diễn Apsara
Ngay đối diện nhà hàng là một cái siêu thị, tiện đường mình rẽ vô đó luôn mua ít bánh kẹo về làm quà và được một trải nghiệm nhớ đời :P Đang mua sắm thì siêu thị mất điện tối om luôn
hình ảnh
Thế này thì mua sắm cái gì nữa :'(
Vậy là kết thúc ngày thứ 2 ở Campuchia, ngày hôm sau sẽ là trọng tâm của cả chuyến đi này - đến thăm Thành phố bị lãng quên Angkor Wat, các bạn hãy đón đọc bài tiếp theo của mình nhé <3




Phố Tây Siem Reap siem reap siem reap Angkor Wat Angkor Thom Chợ đêm Angkor Đền Angkor Wat ( Angkor Wat ) Đại Angkor ( Angkor Thom ) cambodia ( campuchia ) Kinh nghiệm du lịch Phố Tây Siem Reap siem reap siem reap Angkor Wat Angkor Thom Chợ đêm Angkor Đền Angkor Wat ( Angkor Wat ) Đại Angkor ( Angkor Thom ) cambodia ( campuchia )

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
12 Bình luận
avatar
Kyo Hoai Bac

Đi đến những giấc mơ mới !

15 Quốc gia
5 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Chau Anh múa truyền thông Apsara -> vs các nàng tiên mây và nước trong truyền thuyết này ... (y) (y)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trần Nhi ngược lại xem p1 thôi :)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Iam Kim Cuc Em đi Cam cách đây cũng 7-8 năm rồi, hồi đó còn hoang sơ lắm luôn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Jessica Diep Mấy combo bufet bên ấy hầu như đa số có múa apsara Cam luôn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Thủy Ngô Hóng bài tiếp của anh nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Minh Triệu Chờ bài kinh nghiệm tiếp nha
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Phần cuối của chuyến đi này, mình sẽ tận dụng một chút thời gian còn lại để đến thăm ngôi làng nổi Kompong Phluk
Ngày tiếp theo trong chặng hành trình cũng là điểm đến nổi tiếng nhất xứ Nam Vang - Angkor Wat
Bài viết nói về chuyến hành trình 4 ngày của mình khám phá Campuchia với vô vàn những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm, hãy cùng đón xem nhé các bạn :D Phần 1 của chuyến đi là hành trình của mình từ Hà Nội đến Phnom Penh