Blog Khám phá vương quốc Campuchia Phần 1
cover

Khám phá vương quốc Campuchia Phần 1

avatar
Kyo Hoai Bac dot CN, 22/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bài viết nói về chuyến hành trình 4 ngày của mình khám phá Campuchia với vô vàn những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm, hãy cùng đón xem nhé các bạn :D Phần 1 của chuyến đi là hành trình của mình từ Hà Nội đến Phnom Penh
Từ Hà Nội vé máy bay đi thẳng sang Campuchia khá đắt vì không có các hãng giá rẻ như Vietjet Air (> 3tr) nên mình quyết định chọn con đường sang Campuchia bằng một cách hạt rẻ hơn là mua vé máy bay vào Hồ Chí Minh rồi mua vé oto đi sang Campuchia. Mình đi vào HCM ngày 26/4 nghỉ ở đây một hôm rồi sáng hôm sau sẽ bắt đầu chuyến hành trình sang Campuchia, oto đi sang Campuchia ở đường Phạm Ngũ Lão nên nên mình thuê luôn khách sạn ở gần đấy đi cho tiện. Tiện cái nữa là khu này cũng là khu phố Bùi Viện nên sau khi mua vé oto cho ngày hôm sau, mình tranh thủ ra đây hít hà không khí Sài Gòn và tung tẩy luôn hehe :P
hình ảnh
Phố Tây Bùi Viện nhộn nhịp về đêm
hình ảnh
Chill ở Bùi Viện
Vé đi Campuchia của mình là lúc 8h30. Chuẩn bị sẵn tâm lý đây là một chuyến hành trình dài ( ~ 8 tiếng đồng hồ trên xe ) nên mình mua sẵn ít chai nước và đồ ăn vặt. Xe đi sang Campuchia thường là xe khách thường 45 chỗ không phải xe giường nằm nhé :( Mình đi xe của hãng xe Long Phượng giá vé là 350k
hình ảnh
Xe khách sang Campuchia
Khi lên xe anh phụ xe sẽ thu hết hộ chiếu của mọi người để chuẩn bị làm thủ tục, ai không có cũng được nhưng sẽ mất thêm tiền để làm một quyển sổ gọi là Sổ thông hànhvì ở trên xe mình có mấy người đi sang bên kia đánh bạc, họ không có hộ chiếu nên sẽ đi theo kiểu này :D xe sẽ đi khoảng 2 tiếng đến cửa khẩu Mộc Bài mọi người sẽ phải xuống xe vào trong cửa khẩu đứng đợi anh phụ xe đi làm giấy tờ nhập cảnh. Bữa đó cửa khẩu Mộc Bài rất đông, sẽ có mấy người sẽ mời chào bạn mua sim 3G, mình có mua 1 cái để giữ kết nối thấy dùng cũng ổn định cỡ khoảng 100k và có 2GB kết nối mỗi ngày. Chờ ở đây khoảng 2 tiếng khá buồn chán, cứ nghĩ là bị bỏ luôn ở đấy rồi :( may mà vẫn có mạng của Việt Nam nên vẫn lướt web, Facebook được.
hình ảnh
Cửa khẩu Bavet bên phía Campuchia
Sau 2 tiếng thông quan xe bắt đầu đi vào địa phận của nước bạn Campuchia, đập vào mắt mình ngay khi đi qua cửa khẩu Bavet bên phía Campuchia là các Casino, mình có nghe mấy câu chuyện là có mấy người Việt Nam qua đây chơi rồi mượn tiền, khi thua hết thì họ chặt ngón tay gửi về cho người nhà ở Việt Nam biết mang tiền qua trả, hết sức đáng sợ :'( Qua cửa khẩu cũng là giờ trưa nên nhà xe đi vào một nhà hàng ở gần đấy để nghỉ ngơi ăn cơm, vì chỗ này khá đắt và nhìn không ngon lắm nên mình lấy đồ mình mua trước đó ra ăn đợi đến Phnôm Pênh rồi ăn ngon sau :D Chết quên một điều quan trọng, bên Campuchia họ tiêu song song 2 thứ tiền là Dollar với Riel nên các bạn cứ đổi tiền qua Dollar là tiêu thỏa thích :D Từ cửa khẩu đi đến Phnôm Pênh khá xa mất đến hơn 4 tiếng đồng hồ, nhìn ra ngoài đường không thấy nhà cửa mấy, cũng không thấy đồng ruộng chỉ là những khu đất trống.
hình ảnh
Mưa Campuchia
Sau khoảng 4 tiếng nhìn những đất là đất :'( cuối cùng cũng đã thấy thành thị Phnôm Pênh. Phnôm Pênh đón mình bằng một cơn mưa tầm tã, vội vàng xuống xe hít tý không khí Campuchia rồi bắt xe tuktuk đi ra chỗ bến xe đi Xiêm Riệp địa điểm chính của chuyến đi, để gửi đồ rồi tranh thủ đi ngắm nghía thành phố. Xe tuktuk ở đây khác với bên Thái Lan, có 2 loại một là xe máy đằng trước rồi móc vào 1 cái xe gỗ đằng sau kéo đi, loại hai thì xịn hơn giống như kiểu xe lam nhưng có hàng ghế ngang ở đằng sau chứ không phải dọc 2 bên.
hình ảnh
Tuktuk Campuchia Loại 1
hình ảnh
Tuktuk loại 2
Đường phố Phnôm Pênh
Địa điểm mình đi thăm thú đầu tiên chính là chùa Wat Phom (Chùa Bà Pênh)ngôi chùa được mệnh danh là linh thiêng và lâu đời nhất ở Phnôm Pênh. Khi đến đây thì bảo vệ sẽ thu 1 Dollar một người mới được vào thăm quan.
hình ảnh
Wat Phom
Vì trời tối và mưa xong nên ngôi đền hiện ra khá đẹp, cũng may là trời mưa nên không có khách du lịch mấy nên mình có thể chụp được mấy bức hình xịn xò ở đây. Trong chùa có một ngôi tháp bằng đá cao vút, nơi đây lưu trữ tro cốt của nhà vua Ponhea Yat, người đã chuyển kinh đô từ Angkor xuống Phnôm Pênh
hình ảnh
Tháp đã nơi lưu trữ tro cốt nhà vua
Sau khi thăm vãn cảnh chùa, bọn mình tiếp tục đi bộ đến chợ đêm Phnom Penh hay còn gọi là chợ Phsar Reatrey nằm ở bên bờ sông Tonle Sap, chợ bán rất nhiều thứ đồ ăn, quần áo, trang sức,... Hôm đấy mình còn thấy họ bắc rạp ca nhạc nhưng chắc vì trời mưa nên hủy, người Campuchia tập trung ở quanh khu này buổi tối rất nhiều.
hình ảnh
Chợ đêm Phsar Reatrey
Sau một hồi lượn lờ, đói lả quyết định đi bừa vào một nhà hàng ở gần đấy xem giá cả thế nào, kết quả là mình được một bữa khá no say, và vô cùng rẻ so với đồ ăn bọn mình gọi, 12 đô cho 2 người ăn. Các bạn phục vụ ở đây nói được tiếng anh với một chút tiếng việt nên mọi thứ cũng khá suôn sẻ. Đồ ăn ở đây thương bỏ tiêu nên vị khá nồng.
hình ảnh
Một phần của bữa ăn tối :P xin nhắc lại là một phần thôi
Sau khi đã nạp lại năng lượng, mình lại tiếp tục lang thang dọc bờ sông Tonle Sap, để đi xem cung điện hoàng gia, vì các địa điểm cũng ở gần gần, nên mình chủ yếu đi bộ vừa tiêu cơm vừa ngắm được cảnh trọn vẹn. Tiếc là khi đến hoàng cung thì nó lại đang sửa chữa nên không ngắm được gì cả :(
hình ảnh
Cung điện Hoàng gia Campuchia
Lượn lờ thêm một chút rồi dừng chân ở quán cafe Amazon, chuỗi cà phê khá nổi tiếng ở đây trước khi quay lại bến xe để tiếp tục hành trình, quán cafe khá là ít món nên mình lựa đại món trà chanh vì sợ uống cafe mất ngủ, đồ uống thì không có gì nổi bật lắm nhưng được cái view nhìn ra sông Tonle Sap khá là tuyệt :D
hình ảnh
Trà chanh Amazon
Đến đây xin được khép lại phần 1 của chuyến hành trình này, các bạn hay đón xem phần 2 nhé !











Chùa Wat Pho phnom penh cambodia ( campuchia )

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
9 Bình luận
avatar
Kyo Hoai Bac

Đi đến những giấc mơ mới !

15 Quốc gia
5 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Phần cuối của chuyến đi này, mình sẽ tận dụng một chút thời gian còn lại để đến thăm ngôi làng nổi Kompong Phluk
Ngày tiếp theo trong chặng hành trình cũng là điểm đến nổi tiếng nhất xứ Nam Vang - Angkor Wat
Sau chặng hành trình thứ nhất từ Hà Nội đến Phnôm Pênh, mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn đến địa điểm chính của chuyến đi này - Thành phố Siem Reap